Forlan đang nắm trong tay sứ mệnh lịch sử, phải ghi bàn để giúp Atletico Madrid giành được chiến thắng ngay trên thánh địa El Madrigal của Villarreal. Đây sẽ là lần thứ tư Forlan trở lại chốn cũ El Madrigal.
Trong 3 cuộc đụng độ trước, Forlan mới chỉ “nổ súng” duy nhất 1 lần ở trận hòa 4-4 đầy kịch tính mùa giải 2007/08. Còn lại, anh đã 2 lần nhận thất bại với Atletico.
Villarreal chính là CLB đã hồi sinh sự nghiệp đang “xuống dốc không phanh” của Forlan tại M.U. Đến với Villarreal, Forlan đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh bạc nhược khi còn thi đấu tại Premiership. Anh đã ghi được tổng cộng 59 bàn sau 3 mùa giải trong màu áo Villarreal, đồng thời đoạt 2 danh hiệu cá nhân là “Pichichi” và “Chiếc giầy vàng châu Âu mùa giải 2004/05”.
Forlan giành “Chiếc giày vàng châu Âu” trong màu áo Villarreal
Villarreal là một ký ức đẹp với Forlan. Nhưng trong màu áo Atletico, việc đối đầu với Villarreal trên sân khách lại đem đến cho anh nỗi buồn. Dù Atletico có phong độ cao như thế nào chăng nữa, nhưng hầu hết đều “mất vía” mỗi khi phải thi đấu ở El Madrigal (thắng 1, hòa 3, thua 6). Trận thắng duy nhất của Atletico trước Villarreal trên sân khách đã cách đây 3 năm, khi đó Forlan vẫn đang thuộc biên chế của Tàu ngầm Vàng.
Hình ảnh của Forlan tại Atletico lớn lao hơn hẳn thời còn gắn bó Villarreal. Anh là đội trưởng, là biểu tượng của đội bóng. Trách nhiệm của Forlan cũng nặng nề hơn. Trận làm khách của Villarreal tới đây sẽ là một thử thách với Atletico nói chung và với Forlan nói riêng. Một chiến thắng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện chung khi Atletico (đang đứng thứ 5) chỉ kém Villarreal (2) đúng 3 điểm.
Sứ mệnh đánh thủng Tầu ngầm Vàng dồn hết vào khả năng ghi bàn của Forlan.


Linh Sơn
(theo baobongda)
Villarreal chính là CLB đã hồi sinh sự nghiệp đang “xuống dốc không phanh” của Forlan tại M.U. Đến với Villarreal, Forlan đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh bạc nhược khi còn thi đấu tại Premiership. Anh đã ghi được tổng cộng 59 bàn sau 3 mùa giải trong màu áo Villarreal, đồng thời đoạt 2 danh hiệu cá nhân là “Pichichi” và “Chiếc giầy vàng châu Âu mùa giải 2004/05”.

Forlan giành “Chiếc giày vàng châu Âu” trong màu áo Villarreal
Villarreal là một ký ức đẹp với Forlan. Nhưng trong màu áo Atletico, việc đối đầu với Villarreal trên sân khách lại đem đến cho anh nỗi buồn. Dù Atletico có phong độ cao như thế nào chăng nữa, nhưng hầu hết đều “mất vía” mỗi khi phải thi đấu ở El Madrigal (thắng 1, hòa 3, thua 6). Trận thắng duy nhất của Atletico trước Villarreal trên sân khách đã cách đây 3 năm, khi đó Forlan vẫn đang thuộc biên chế của Tàu ngầm Vàng.
Hình ảnh của Forlan tại Atletico lớn lao hơn hẳn thời còn gắn bó Villarreal. Anh là đội trưởng, là biểu tượng của đội bóng. Trách nhiệm của Forlan cũng nặng nề hơn. Trận làm khách của Villarreal tới đây sẽ là một thử thách với Atletico nói chung và với Forlan nói riêng. Một chiến thắng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện chung khi Atletico (đang đứng thứ 5) chỉ kém Villarreal (2) đúng 3 điểm.
Sứ mệnh đánh thủng Tầu ngầm Vàng dồn hết vào khả năng ghi bàn của Forlan.


Linh Sơn
(theo baobongda)