G
Guest
Guest
Đêm khuya gió lạnh ùa về
Trong em có thấy não nề tiếc thương
Có nghe cay đắng đoạn trường
Hay lòng thầm trách tơ vương mãi còn
Thân em giờ đã héo mòn
Chu toàn phận vợ vẹn tròn phu thê
Nhưng lòng vẫn cứ đăng đê
Làm dâu khổ nhọc chẳng hề thở than
Cố ngăn dòng lệ đôi hàng
Thương cha , nhớ mẹ xốn xang cõi lòng
Vẫn thường tựa cửa vời trông
Sầu thương vây kín má hồng nhạt phai
Gượng cười dấu nét u hoài
Mà nghe đau xót lạc loài bơ vơ
Tuổi đời từ giả ngây thơ
Vòng tay âu yếm hững hờ buồn sao
Lỡ rồi một kiếp má đào
Tâm tư sầu úa xanh xao mộng đời
Tình xưa chìm khuất mù khơi
Lòng nghe hụt hẩng chơi vơi giửa dòng
Hạ nồng vẫn lạnh bên song
Đông về giá buốt từ trong ra ngoài
Thương em mệt mỏi vòng xoay
Cũng đành nén tiếng thở dài... vu vơ.
HNLC April 02-06
Trong em có thấy não nề tiếc thương
Có nghe cay đắng đoạn trường
Hay lòng thầm trách tơ vương mãi còn
Thân em giờ đã héo mòn
Chu toàn phận vợ vẹn tròn phu thê
Nhưng lòng vẫn cứ đăng đê
Làm dâu khổ nhọc chẳng hề thở than
Cố ngăn dòng lệ đôi hàng
Thương cha , nhớ mẹ xốn xang cõi lòng
Vẫn thường tựa cửa vời trông
Sầu thương vây kín má hồng nhạt phai
Gượng cười dấu nét u hoài
Mà nghe đau xót lạc loài bơ vơ
Tuổi đời từ giả ngây thơ
Vòng tay âu yếm hững hờ buồn sao
Lỡ rồi một kiếp má đào
Tâm tư sầu úa xanh xao mộng đời
Tình xưa chìm khuất mù khơi
Lòng nghe hụt hẩng chơi vơi giửa dòng
Hạ nồng vẫn lạnh bên song
Đông về giá buốt từ trong ra ngoài
Thương em mệt mỏi vòng xoay
Cũng đành nén tiếng thở dài... vu vơ.
HNLC April 02-06