T
T$
Guest
(ThuVienBao.com) - Cô đang là MC của chương trình “Sức Sống Việt”, một chương trình nhằm tôn vinh các thương hiệu Việt do VTV phối hợp với IB Group và FPT Media sản xuất, được phát sóng định kỳ các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần lúc 6h30 trên kênh VTV3.Là một cô gái thuộc thế* hệ 8X, thế nhưng tính đến thời điểm này, Hương đã sở hữu cho mình khá* nhiều vai diễn, dường như* nghệ thuật dành cho bạn quá* nhiều “ưu ái”?
Quả thật Hương thấy mình là người khá may mắn khi đến với nghệ thuật. Chắc chắn đường đi phía trước của Hương còn rất dài, không biết mọi việc sẽ như thế nào, nhưng nhìn lại mọi việc đã qua, mọi vai diễn được trải nghiệm, Hương thấy rất trân trọng những vai diễn đó. Với Hương, mỗi vai diễn là một kỉ niệm, là một kinh nghiệm để Hương trang bị thêm vốn sống cho mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hương xin được cảm ơn các đạo diễn đã tin tưởng mời Hương tham gia phim, cảm ơn các khán giả thời gian qua đã luôn bên Hương - ủng hộ và góp ý cho Hương trong từng vai diễn để Hương có thể làm tốt hơn trong thời gian sắp tới.
Trải qua nhiều vai diễn như* thế, Diệu Hương ân tượng nhất là vai diễn nào?Với Hương, mỗi vai diễn đều có cái hay riêng, ấn tượng riêng. Hương không chọn riêng cho mình vai diễn nào cả, bởi Hương thích tất cả các vai diễn đó. Mỗi một nhân vật Hương đảm nhận trong phim là một số phận, vui có, buồn có. Nếu như với Kiều Linh trong “Luật Đời”, Hương đã phải khóc rất nhiều cho nhân vật của mình, thì đến với Tuyết ghen trong “Xin Thề Anh Nói Thật”, Hương lại được cười rất thoải mái. Đây là một cô gái rất “dễ thương”.
Diệu Hương có thể* chia sẻ nhiều hơn về* vai diễn này, được không?
Trong phim Xin Thề Anh Nói Thật, Hương vào vai Tuyết, một cô gái có tâm tính rất tốt nhưng lại rất “mù quáng” trong tình yêu. Cô yêu Phan Vũ (DV Danh Tùng) nhưng không tin vào tình yêu của chính mình. Tuyết luôn hoài nghi, ngờ vực người yêu và thậm chí là ngờ vực cả tình yêu giữa mình và Phan Vũ. Tuyết ghen đến mức độ kiểm soát người yêu “từng li từng tí” không chỉ là trong cuộc sống của Vũ mà còn cả trong công việc.*
Diễn xuất những cảnh “ghen tuông”, cảnh “đánh ghen”, Hương, MC Danh Tùng và Jennifer Phạm (vai Bảo Lâm) đã nhiều lần “cười ra nước mắt” bởi những tình huống “ghen” rất thật và rất đời thường mà nhiều cặp đôi khi yêu nhau thường gặp phải….Các khán giả có thể thấy Hương ghen “dữ dội”, “mù quáng” như thế nào thông qua những tập phim “Xin Thề Anh Nói Thật” hiện đang được phát sóng lúc 20h10 từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên VTV1. Phim do Đài THVN và FPT Media hợp tác sản xuất.
Nếu như Diệu Hương đã* “ghen” rất dữ dội trong Xin Thề* Anh Nói Thật, vậy còn ngoài* đời thế nào? Hương có* phải là tuýp phụ nữ* hay ghen không?Nếu Hương trả lời không ghen thì sẽ là dối lòng, tuy nhiên Hương và người yêu của mình đủ trưởng thành để nhận biết được là vấn đề đang ở đâu và cần thiết ghen hay không? Thật lòng Hương thuộc tuýp phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống đấy.
Trong tình yêu của mình, Hương không quản lý người yêu theo kiểu Tuyết ghen quản lý Phan Vũ mà Hương có cách riêng của mình. Hương tin sự đồng cảm khi Hương và người yêu cùng hoạt động nghệ thuật và hơn hết là việc xây dựng niềm tin cho nhau ngay từ những ngày đầu mới yêu nhau đó sẽ là những nên tảng vững chắc để củng cố thêm cho tình yêu. Tuy nhiên do lịch làm việc của Hương và anh Đạt (DV Thành Đạt) đều khá dày đặc, ít có thời gian gặp nhau nhiều, nên lâu lâu Hương cũng hay “ghen” chút chút. Hương nghĩ “ghen” trong tình yêu không có gì là xấu cả, ngược lại ghen sẽ tạo thêm gia vị cho tình yêu nhưng chỉ là “ghen” chút thôi nhé.
Tình yêu của bạn và diễn viên Thành Đạt được khá nhiều người biết* đến. Có không ít khán giả* nhận định đây là* mối tình “người đẹp đại gia”, bạn có* nghĩ như vậy không?
Thật sự Hương không nghĩ như vậy. Bản thân Hương và anh cũng đều phải lao động rất nhiều để kiếm tiền, để mong cho cuộc sống được sung túc hơn. Anh Đạt hàng ngày cũng phải bận rộn trên phim trường, cũng phải nhận lịch quay miệt mài nếu có vai diễn phù hợp. Ngoài ra, những lúc không đi đóng phim, anh cũng phải lo lắng nhiều, tất bật nhiều cho công việc kinh doanh. Hương nghĩ, kiếm tiền không phải dễ, điều quan trọng là mình kiếm được đồng tiền ấy như thế nào. Người nghệ sĩ, hay người kinh doanh, để kiếm tiền họ cũng phải mất rất nhiều thứ như sức khỏe, thời gian… Nói chung anh Đạt không phải là đại gia đâu, anh là “đại gia tình cảm” của Hương thì đúng hơn.
Bạn trai chị không phải là một diễn viên có tên tuổi hơn chị. Giữa hai người còn có khoảng cách Nam - Bắc. Tại sao chị lại chọn một người như thế?Tình cảm nó tự chọn nhau đấy chứ. Những năm mới lớn, người phụ nữ nào cũng nói: “Tôi sẽ chọn người đàn ông hơn mình một cái đầu”. Khi đã có* trải nghiệm, mình mới hiểu, không biết cái đầu của mình đến đâu để đòi hỏi người khác cao hơn mình. Tôi chọn người có sự đồng điệu về tâm hồn, biết chia sẻ và quan trọng nhất là yêu thương gia đình hai bên. Với tình cảm, không thể mang cân ra để trả lời cụ thể tại sao.
Với tình yêu khá bền chặt như thế, Diệu Hương định khi nào sẽ “theo chàng về dinh”?
Cái này Hương cũng không biết trước, có lẽ Hương sẽ để cho duyên nợ quyết định nhé. Thế nhưng hiện tại cả Hương và anh Đạt đều đang ấp ủ cho mình rất nhiều dự định và 2 đứa sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất. Riêng đối với Hương, Hương vẫn sẽ tiếp tục đeo đuổi ước mơ được cháy hết mình với những vai diễn trong lĩnh vực nghệ thuật, được là một MC được nhiều người thương mến và hiện tại là được tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại trường Đại học Sân Khấu. Hương tranh thủ thời gian khi còn độc thân để làm tất cả những việc mình dự định chứ mai mốt, khi đã lập gia đình rồi, có lẽ Hương sẽ lui về “hậu trường”, làm một người phụ nữ của gia đình chăm sóc chồng con, làm công việc chuyên sâu, tránh đi công tác nhiều như thời son rỗi. Hương sống với ông bà từ nhỏ nên bị thấm nhuần tư tưởng truyền thống.
Xin chúc Diệu Hương luôn trẻ đẹp, thành công và hạnh phúc.
Vĩnh Khang
2sao.net
Quả thật Hương thấy mình là người khá may mắn khi đến với nghệ thuật. Chắc chắn đường đi phía trước của Hương còn rất dài, không biết mọi việc sẽ như thế nào, nhưng nhìn lại mọi việc đã qua, mọi vai diễn được trải nghiệm, Hương thấy rất trân trọng những vai diễn đó. Với Hương, mỗi vai diễn là một kỉ niệm, là một kinh nghiệm để Hương trang bị thêm vốn sống cho mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hương xin được cảm ơn các đạo diễn đã tin tưởng mời Hương tham gia phim, cảm ơn các khán giả thời gian qua đã luôn bên Hương - ủng hộ và góp ý cho Hương trong từng vai diễn để Hương có thể làm tốt hơn trong thời gian sắp tới.
Trải qua nhiều vai diễn như* thế, Diệu Hương ân tượng nhất là vai diễn nào?Với Hương, mỗi vai diễn đều có cái hay riêng, ấn tượng riêng. Hương không chọn riêng cho mình vai diễn nào cả, bởi Hương thích tất cả các vai diễn đó. Mỗi một nhân vật Hương đảm nhận trong phim là một số phận, vui có, buồn có. Nếu như với Kiều Linh trong “Luật Đời”, Hương đã phải khóc rất nhiều cho nhân vật của mình, thì đến với Tuyết ghen trong “Xin Thề Anh Nói Thật”, Hương lại được cười rất thoải mái. Đây là một cô gái rất “dễ thương”.
Diệu Hương có thể* chia sẻ nhiều hơn về* vai diễn này, được không?
Trong phim Xin Thề Anh Nói Thật, Hương vào vai Tuyết, một cô gái có tâm tính rất tốt nhưng lại rất “mù quáng” trong tình yêu. Cô yêu Phan Vũ (DV Danh Tùng) nhưng không tin vào tình yêu của chính mình. Tuyết luôn hoài nghi, ngờ vực người yêu và thậm chí là ngờ vực cả tình yêu giữa mình và Phan Vũ. Tuyết ghen đến mức độ kiểm soát người yêu “từng li từng tí” không chỉ là trong cuộc sống của Vũ mà còn cả trong công việc.*
Diễn xuất những cảnh “ghen tuông”, cảnh “đánh ghen”, Hương, MC Danh Tùng và Jennifer Phạm (vai Bảo Lâm) đã nhiều lần “cười ra nước mắt” bởi những tình huống “ghen” rất thật và rất đời thường mà nhiều cặp đôi khi yêu nhau thường gặp phải….Các khán giả có thể thấy Hương ghen “dữ dội”, “mù quáng” như thế nào thông qua những tập phim “Xin Thề Anh Nói Thật” hiện đang được phát sóng lúc 20h10 từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên VTV1. Phim do Đài THVN và FPT Media hợp tác sản xuất.
Nếu như Diệu Hương đã* “ghen” rất dữ dội trong Xin Thề* Anh Nói Thật, vậy còn ngoài* đời thế nào? Hương có* phải là tuýp phụ nữ* hay ghen không?Nếu Hương trả lời không ghen thì sẽ là dối lòng, tuy nhiên Hương và người yêu của mình đủ trưởng thành để nhận biết được là vấn đề đang ở đâu và cần thiết ghen hay không? Thật lòng Hương thuộc tuýp phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống đấy.
Trong tình yêu của mình, Hương không quản lý người yêu theo kiểu Tuyết ghen quản lý Phan Vũ mà Hương có cách riêng của mình. Hương tin sự đồng cảm khi Hương và người yêu cùng hoạt động nghệ thuật và hơn hết là việc xây dựng niềm tin cho nhau ngay từ những ngày đầu mới yêu nhau đó sẽ là những nên tảng vững chắc để củng cố thêm cho tình yêu. Tuy nhiên do lịch làm việc của Hương và anh Đạt (DV Thành Đạt) đều khá dày đặc, ít có thời gian gặp nhau nhiều, nên lâu lâu Hương cũng hay “ghen” chút chút. Hương nghĩ “ghen” trong tình yêu không có gì là xấu cả, ngược lại ghen sẽ tạo thêm gia vị cho tình yêu nhưng chỉ là “ghen” chút thôi nhé.
Tình yêu của bạn và diễn viên Thành Đạt được khá nhiều người biết* đến. Có không ít khán giả* nhận định đây là* mối tình “người đẹp đại gia”, bạn có* nghĩ như vậy không?
Thật sự Hương không nghĩ như vậy. Bản thân Hương và anh cũng đều phải lao động rất nhiều để kiếm tiền, để mong cho cuộc sống được sung túc hơn. Anh Đạt hàng ngày cũng phải bận rộn trên phim trường, cũng phải nhận lịch quay miệt mài nếu có vai diễn phù hợp. Ngoài ra, những lúc không đi đóng phim, anh cũng phải lo lắng nhiều, tất bật nhiều cho công việc kinh doanh. Hương nghĩ, kiếm tiền không phải dễ, điều quan trọng là mình kiếm được đồng tiền ấy như thế nào. Người nghệ sĩ, hay người kinh doanh, để kiếm tiền họ cũng phải mất rất nhiều thứ như sức khỏe, thời gian… Nói chung anh Đạt không phải là đại gia đâu, anh là “đại gia tình cảm” của Hương thì đúng hơn.
Bạn trai chị không phải là một diễn viên có tên tuổi hơn chị. Giữa hai người còn có khoảng cách Nam - Bắc. Tại sao chị lại chọn một người như thế?Tình cảm nó tự chọn nhau đấy chứ. Những năm mới lớn, người phụ nữ nào cũng nói: “Tôi sẽ chọn người đàn ông hơn mình một cái đầu”. Khi đã có* trải nghiệm, mình mới hiểu, không biết cái đầu của mình đến đâu để đòi hỏi người khác cao hơn mình. Tôi chọn người có sự đồng điệu về tâm hồn, biết chia sẻ và quan trọng nhất là yêu thương gia đình hai bên. Với tình cảm, không thể mang cân ra để trả lời cụ thể tại sao.
Với tình yêu khá bền chặt như thế, Diệu Hương định khi nào sẽ “theo chàng về dinh”?
Cái này Hương cũng không biết trước, có lẽ Hương sẽ để cho duyên nợ quyết định nhé. Thế nhưng hiện tại cả Hương và anh Đạt đều đang ấp ủ cho mình rất nhiều dự định và 2 đứa sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất. Riêng đối với Hương, Hương vẫn sẽ tiếp tục đeo đuổi ước mơ được cháy hết mình với những vai diễn trong lĩnh vực nghệ thuật, được là một MC được nhiều người thương mến và hiện tại là được tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại trường Đại học Sân Khấu. Hương tranh thủ thời gian khi còn độc thân để làm tất cả những việc mình dự định chứ mai mốt, khi đã lập gia đình rồi, có lẽ Hương sẽ lui về “hậu trường”, làm một người phụ nữ của gia đình chăm sóc chồng con, làm công việc chuyên sâu, tránh đi công tác nhiều như thời son rỗi. Hương sống với ông bà từ nhỏ nên bị thấm nhuần tư tưởng truyền thống.
Xin chúc Diệu Hương luôn trẻ đẹp, thành công và hạnh phúc.
Vĩnh Khang
2sao.net