Diễn viên điện ảnh Kiều Trinh: “Miễn là vai diễn có nội tâm”

T

T$

Guest
(ThuVienBao.com) - Ngay lập tức, chị đã gây chú ý bằng thái độ lao động hết mình, diễn xuất sắc sảo, dù lúc đó chưa có đủ độ “đằm” cần thiết. Rồi dần dần Kiều Trinh trưởng thành qua nhiều vai diễn, từ phim nhựa “Rừng đen” của đạo diễn Vương Đức (Vân) rồi mới nhất là phim “Bi đừng sợ” của Phan Đăng Di (Hoa).Đáng ra, Kiều Trinh đã vào vai cô gái điếm Sương trong phim “Cánh đồng bất tận” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, nhưng cuối cùng vì những lý do khác nhau mà hai bên không tìm được tiếng nói chung, và thật sự nhiều khán giả đã tiếc, nếu Trinh tham gia phim đó...

Chất hoang dã, thô mộc kiểu một cô gái quê nhưng được trưởng thành trong một môi trường khắc nghiệt xem ra là sở trường của Kiều Trinh, nếu ai đó xem đủ những phim truyện nhựa chị đóng, và nếu ghé mắt qua phim truyền hình thì lại thấy Kiều Trinh đa dạng hơn ở những vai quyến rũ, sắc sảo...Nhưng dù vai gì, với Kiều Trinh vai đó cũng phải có nội tâm mạnh mẽ, có nhiều đất diễn, và khi đó thì Trinh lao vào, bất kể cường độ lao động đến đâu và vai đó đòi hỏi phải “xả thân” cỡ nào. Chị bảo: “Trách nhiệm đối với vai diễn phải đặt lên hàng đầu, dù là vai lớn hay vai nhỏ. Miễn là vai diễn đó có nội tâm”.

Nhiều khi xuất phát từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống nhiều thăng trầm, trong đó có thời gian làm quản lý ở một quán bar giúp Trinh có* được sự đa dạng trong diễn xuất. Hay cũng một phần vì nhiều nhân vật chị đóng có nhiều nét tương đồng với tính cách thực ngoài đời của Kiều Trinh?

Đã bị quá nhiều câu hỏi tò mò về những cảnh nóng trong phim “Bi đừng sợ”, Kiều Trinh lúc đầu chỉ cười, nhưng sau chị khẳng định: không bao giờ cho ai đóng thế mình, dù ở cảnh nóng cỡ nào.

Sáng đi Vũng Tàu, đêm quay về Sài Gòn, để chiều hôm sau đi Đà Lạt, Kiều Trinh chạy đi chạy lại chóng mặt. “Hiện Trinh đang vào một vai bà già và một vai Việt kiều trẻ. Mệt không à? Làm việc mình thích thì sao lại mệt?”.Kiều Trinh nhiều lúc ước ao phải chi một ngày dài hơn,* để làm được nhiều việc hơn và một ngày trong tuần tắt hết điện thoại, có những phút giây thư giãn để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Kiều Trinh là người thích nói thẳng, không khéo và lắm lúc phải trả giá vì sự cả tin với một vài người bạn, nhưng chị vẫn lựa chọn cách sống đó vì sự bướng bỉnh và khá gan lỳ đã ăn sâu vào máu.

Và dĩ nhiên cũng như mọi diễn viên khác, Kiều Trinh vẫn mơ một vai diễn lớn đủ sức thoả mãn khát khao được sáng tạo hết mình, để trở thành một dấu mốc quan trọng trên đường nghệ thuật.

Theo Lao Động


2sao.net
 
Back
Top