Dễ ợt !

T

T$

Guest
Hai bợm nhậu sau một chầu đã đời ngồi săm soi chai rượu rồi trò chuyện:
- Cậu có biết tại sao trên chai rượu người ta lại ghi 25 độ, 30 độ, 45 độ… không?
- Dễ ợt, cứ uống hết chai nào là người sẽ nghiêng theo đúng độ ấy thôi.
*
* *
Anh chàng nọ rất keo kiệt, hôm sinh nhật người yêu, anh vác một bó hoa đến khiến cô nàng rất cảm động:
- Ôi, bó hoa đẹp quá, chắc là đắt lắm anh nhỉ?
- Cũng tương đối em ạ. Tiếc quá, nếu sinh nhật em sớm hơn 10 ngày thì anh đã có thể tận dụng hoa ở bên nhà hàng xóm luôn rồi, khỏi phải mua.
- Bên ấy có việc gì à?
- À, bà cụ nhà đó mới mất.
*
* *
Thanh tra xây dựng chỉ vào chung cư mới xây mà đã có nhiều vết nứt, kẽ hở rồi nói với chủ đầu tư:
- Thế này thì dân sống làm sao?
- Nếu không có “kẽ hở” thì ta sẽ sống thế nào?
?????!
” St ”
 
Back
Top