Con cái chúng ta vui thật

T

T$

Guest
Mừng hụt
Cu Tí vừa đi học về đã hớn hở khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm đấy!
- Con mẹ giỏi lắm, thế con được 10 điểm môn gì?
- Dạ, Toán 3 điểm, Văn 3 điểm và Chính tả 4 điểm mẹ ạ!
- Trời, con với cái!!!
*
* *
Con nhà nòi
- Sau khi xem sổ liên lạc của con, ông bố nổi giận:
- Mày học hành thế này à? Toàn điểm dưới trung bình. Mày hãy học thằng Tèo cùng lớp ấy, nó đạt toàn điểm 9 trở lên thôi.
- Bố yên tâm, bao giờ con tiếp quản công ty của bố, con sẽ tuyển nó làm phó giám đốc.
*
* *
Cũng đáng nghi
- Hoàn toàn không có lỗi nào - cô giáo nói sau khi xem kỹ bài làm ở nhà của một học sinh. - Này, em hãy nói thật đi, có ai giúp đỡ bố em không đấy?
*
* *
Liên tưởng
Giờ sinh vật, cô giáo hỏi:
- Vì sao con trâu lại không có hàm răng trên?
- Em thưa cô, vì nó đi đua xe máy ạ!
*
* *
Ngang nhau
- Bố ơi, con người mà tài và đức song song thì đáng khen hả bố?
- Đúng vậy!
- Thế bố mừng cho con đi!
- Mừng vì cái gì?
- Dạ, đạo đức và học lực của con bằng nhau, nghĩa là đều… yếu.
*
* *
Siêu nhanh
Ba đứa trẻ khoe về bố mình:
- Bố tớ sẽ tậu chiếc xe Ferrari có thể chạy 400km/giờ.
- Thế đã ăn thua gì, bố tớ sẽ tậu một máy bay có thể bay 1000km/giờ.
- Thua bố tớ tất, bố tớ đi nhanh bất ngờ. Giờ làm việc của ông đến 17 giờ 30 nhưng hôm nào tớ cũng thấy ông về nhà lúc 16 giờ.
*
* *
Khi bố là dân nhậu
Con trai đang học bài hỏi bố:
- Bố ơi, cá mực thích nghi với nguồn nước nào?
- Nước… bia con ạ!
*
* *
Đặc sản
Cô giáo hỏi một học sinh:
- Ngoài câu “Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét”, em còn biết món ăn đặc sản nào được đi vào thành ngữ không?
- Thưa cô đó là… canh gà Thọ Xương ạ!
*
* *
Mẹo bán hàng
- Tại sao lúc nào chị cậu cũng mặc áo quần rộng thùng thình thế?
- Chị ấy là nhân viên tiếp thị thuốc giảm béo. Mặc thế mới có thể quảng cáo với khách hàng về kết quả của việc dùng thuốc chứ!
*
* *
Học trò thời nay
- Em nào biết “tiên học lễ” là học lễ gì?
- Thưa thầy! Học lễ ở đây là học lễ nghi, lễ phép ạ.
- Còn gì học nữa?
- Thưa thầy bố em bảo còn phải học lễ vật nữa ạ.
*
* *
Ngạc nhiên chưa?
Chị gái:
- Em có mấy chiếc áo trắng rồi, còn mua nữa làm gì?
Em gái:
- Em giặt cái áo xanh của mình bằng bột giặt tivi quảng cáo “ngạc nhiên chưa” ấy. Chị ngạc nhiên chưa?
*
* *
Con nhà nòi
Giờ đạo đức học về chữ Nhẫn, cô giáo hỏi con một sếp:
- Em cho biết, trong công việc, con người chúng ta coi chữ gì là quý nhất?
- Em thưa cô, đó là chữ… ký ạ!
*
* *
Bố em bảo
- Các em có biết ăn gì béo nhất không?
- Thưa cô, em thấy ăn đất là béo nhất ạ.
- Ai bảo em thế?
- Thưa cô, hôm qua bố em nói với mẹ em là: “Bây giờ không gì béo bằng mấy ông quan tham ăn đất”
.
*
* *
Quá an toàn
Giờ học về an toàn giao thông, cô hỏi:
- Em cho biết thế nào là an toàn giao thông?
- Em thưa cô, là đi đường không gặp cảnh sát ạ.
( Theo 24h )
 
Back
Top