Chuyện của Clijsters và Wozniacki

Jolie

Member
Giới chuyên môn và người hâm mộ hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về triển vọng của Clijsters và Wozniacki trong mùa giải tới trên cơ sở những gì hai tay vợt này đã làm được trong năm nay.
Mùa giải 2010 kết thúc với những thành công rực rỡ cho 2 tay vợt mới chơi trận chung kết ở Doha. Clijsters và Wozniacki chính là 2 cái tên gây ấn tượng mạnh nhất trong mùa giải này khi đoạt tổng cộng 11 chức vô địch. Tuy nhiên, cách tạo ấn tượng của họ lại khác hẳn nhau và cách chiến thắng của Clijsters thuyết phục hơn rất nhiều so với tay vợt người Đan Mạch.
Chuyen-cua-Clijsters-va-Wozniacki-_Tin180.com_001.jpg

Kim Clijsters (phải) và Caroline Wozniacki Từ ấn tượng của Clijsters
Clijsters kết thúc năm 2010 y hệt như cách cô bắt đầu mùa giải, có nghĩa là khởi đầu năm bằng chức vô địch ở Brisbane và kết thúc năm bằng việc đăng quang ở Doha. Xen kẽ giữa 2 danh hiệu ấy là 3 danh hiệu ở các giải lớn, tại Miami, Cincinnati và Giải Mỹ mở rộng. Tuy thua Wozniacki về số chức vô địch trong năm (5 so với 6), nhưng điểm lại đường đến vinh quang của Clijsters trong 5 giải ấy, những người khó tính nhất cũng phải ngưỡng mộ tay vợt người Bỉ. Bởi lẽ trong những giải ấy, Clijsters đã 2 lần đánh bại Venus Williams, 2 lần hạ gục Henin và chỉ những chi tiết đó thôi cũng đủ chinh phục người hâm mộ. Đấy là chưa kể đến việc Clijsters làm nên những chiến công ấy chỉ trong 11 giải, số giải ít nhất so với tất cả những người thi đấu trọn mùa.
Vậy mà những thành công của Clijsters vẫn chưa làm thỏa mãn người hâm mộ bởi tần suất cô xuất hiện trong năm vẫn còn quá ít. Thế nhưng, thực tế lại khác và sẽ là điều không công bằng nếu đòi hỏi quá nhiều ở một người vừa phải thi đấu, vừa phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Thế nên, chỉ dám hy vọng trong năm tới, Clijsters sẽ thi đấu nhiều hơn một vài giải để có thể gặt hái thêm những chiến công rực rỡ khác. Đấy mới là đòi hỏi chính đáng, nhất là khi người hâm mộ không còn nhiều dịp để xem Clijsters thi đấu khi cô mới khẳng định sẽ giải nghệ sau Olympic 2012.
Chông chênh ngôi số 1
Lên ngôi số 1 TG ở tuổi 20 là kỳ tích mà Wozniacki đã làm được ở mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp, mùa giải mà nhiều người cho rằng cô khó có thể tái lập trong năm tới. Bởi lẽ lên ngôi số 1 đã khó, bảo vệ được vị trí ấy lại càng khó hơn khi trước mắt là hàng loạt thách thức. Đừng quên Wozniacki có được thành công ấy là nhờ phải vắt kiệt sức lực qua việc thi đấu đến 22 giải trong năm với 79 trận, hơn rất nhiều so với bất cứ tay vợt nào khác trong tốp 10. Và điều quan trọng hơn nữa: Wozniacki có cơ hội lên ngôi số 1 TG là nhờ Serena Williams và Henin không thi đấu trận nào kể từ Wimbledon. Khi 2 cái tên này trở lại trong năm 2011, liệu Wozniacki sẽ làm được những gì và có đủ sức thi đấu với cường độ cao như năm nay?
Chưa biết câu trả lời thế nào nhưng người ta có quyền nghi ngờ. Xét thành tích từ trước đến nay, Wozniacki mới thắng được có 5 trận trong 25 lần đối đầu với chị em Williams, Mauresmo, Henin, Clijsters, Ivanovic, Jankovic, Davenport, Hingis, Kuznetsova và Safina. Đáng nói là trong 5 trận thắng ấy, có đến 3 chiến thắng trước Kuznetsova đang sa sút. Rõ ràng, thành tích ấy chẳng thể so với Dementieva, tay vợt cũng chưa một lần đăng quang ở Grand Slam, thứ hạng cao nhất chỉ là hạng 3 nhưng có số trận thắng thua là 44-74 khi đối đầu với nhóm tay vợt vừa nêu. Nói cho dễ hiểu hơn, chưa bao giờ Wozniacki đoạt được chức vô địch ở một giải lớn có sự tham dự của những tay vợt lừng danh.
Sẽ chẳng phải là điều ngạc nhiên khi Wozniacki đánh mất vị trí của mình trong năm tới. Người hâm mộ Đan Mạch chỉ có 2 lý do để hy vọng. Trước hết là hầu hết đối thủ kể trên hoặc đã giải nghệ, hoặc đang sa sút phong độ và sau cùng, sự cần cù sẽ đem lại thành công cho Wozniacki.






(theo Báo Thể thao)​
 
Back
Top