Cháy nhà làm một người Việt chết, nhiều người khác bị thương

Jolie

Member
Theo nguồn tin của nhật báo San Francisco Chronicle thì vào lúc 2:45 sáng thứ ba 1.5.2012, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu nhà số 2000 đường Warfield way, gần khu xa lộ 101 và đường Tully. Đó là khu có rất đông người Việt sinh sống. Nạn nhân là một gia đình người Việt, ở trong một căn chung cư fourflex tại số 2291 C, đường Warfield Way.


Cảnh sát cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa.Photo: Sanfancisco Chronicle

Theo bà Mary Gutierrez, phát ngôn nhân của sở cứu hỏa, người vợ 51 tuổi bị chết ngay tại hiện trường. Người chồng và con trai nhỏ bị thương rất nặng. Khi cảnh sát cứu hỏa đến, biết trong căn nhà bị cháy có nhiều người bị kẹt bên trong, nên cảnh sát đã tìm cách xông vào ngay lập tức, thế nhưng không cứu được người vợ, còn chồng cùng đứa con trai 6 tuổi đã bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cứu chữa cấp bách. 3 người khác, kể cả đứa con trai 12 tuổi, bị bỏng nhẹ. Hiện cảnh sát chưa tiết lộ danh tánh nạn nhân.

Cho đến giờ, chưa biết ngọn lửa đã bắt đầu ra sao. Ngoài nạn nhân nói trên, hai chiếc xe trong garage cũng đã bị cháy. Theo lời kể của những người Việt, Mỹ và Mễ hàng xóm, thì lửa có thể bị bốc lên từ garage, và cả nhà có thể ngủ say vì hỏa hoạn xảy ra vào lúc nửa đêm. Cho đến lúc 3:45 sáng, thì 40 cảnh sát cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn tại San Jose, California, đã làm một người phụ nữ gốc Việt bị chết và nhiều người nhà bị thương ở nhiều mức độ khác nhau, thì giám định y khoa và giới chức trách nhiệm vẫn chưa tiết lộ tên tuổi nạn nhân, thế nhưng, qua phóng sự của đài truyền hình NBC vào ngày hôm nay, thứ tư, ngày 2 tháng 5, thì tên tuổi đã được tiết lộ và người thân của nạn nhân đã lên tiếng cho rằng cảnh sát cứu hỏa đã phản ứng chậm.

Theo ông Hùng Tôn, em trai của nạn nhân, thì người phụ nữ nạn nhân của vụ hỏa hoạn này là bà Diệu K Tôn, 51 tuổi, làm nghề nail, đã chết vào lúc 3 giờ sáng, còn cháu trai 6 tuổi David Nguyễn, bị chết trong vụ hỏa hoạn nói trên, là học sinh của trường Stonegate Elementary School.

Chồng của bà Diệu Tôn là ông Peter Nguyễn, chúng tôi có đưa tin là ông ta bị thương nặng. Ông ta đã vừa trải qua phẩu thuật, sau khi bị nhiều vết cắt trên cơ thể vì ông đã cố gắng đập vỡ của sổ bằng kính để giải thoát gia đình ông ta bị kẹt trong vụ hỏa hoạn này.

Philip Nguyen, 13 tuổi đã được rời khỏi bệnh viện vì thương tích không nặng. Ông Hùng Tôn cùng vợ và bố sống trong căn nhà bị cháy này.


Photo courtesy: CBS

Cho đến hôm nay, nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Ông Hùng Tôn nói: “Tôi vẫn không biết ngọn lửa đã bắt đầu ra sao. Lúc tôi đang ngủ, tôi nghe người hàng xóm gõ cửa và có nhiều khói lắm.

Trong lúc trả lời phỏng vấn của truyền hình NBC Bay Area vào tối thứ ba, ông Hùng Tôn đã cho biết ông buồn vì cảnh sát cứu hỏa phản ứng chậm, với đứa cháu 6 tuổi họ không sơ cứu hay cho thở khí. Trong lúc đó thì nữ phát ngôn nhân Gutierrez của Sở Cứu Hỏa thì nói rằng đứa trẻ 6 tuổi này đã bị bất tỉnh và không còn thở nữa khi được cứu ra khỏi căn nhà bị cháy, và toán cứu hỏa đã nỗ lực hết sức để cứu những nạn nhân.

Bà Gutierrez còn nói rằng Sở Cứu Hỏa luôn cố gắng để phục vụ tốt hơn, nhưng trong trường hợp này, “chúng tôi đã phản ứng nhanh như chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi đã không để cháu bé một mình và không chăm sóc.”

Cái chết của bà Diệu Tôn là cái chết vì hỏa hoạn đầu tiên của thành phố San Jose trong năm nay.

Nguồn: baocalitoday​
 
Back
Top