Ca sĩ Mỹ Lệ: "Cảm ơn là tiếng đầu tiên tôi tập cho bé nói"

Jolie

Member
Là mẹ của hai "công chúa" xinh xắn: Mỹ Anh và Mỹ Uyên, ca sĩ Mỹ Lệ là một trong những ca sĩ dành nhiều sự quan tâm đến gia đình hơn cả sự nghiệp ca hát của mình. Đặc biệt, "bà mẹ hai con" này rất chú trọng đến việc dạy con những văn hóa truyền thống Việt Nam, nhất là lòng biết ơn, hướng về nguồn cội...

201012913483-ml1.jpg


Ca sĩ Mỹ Lệ và hai con Mỹ Anh - Mỹ Uyên

Thường xuất hiện trên sân khấu với phong cách ấn tượng, trẻ trung, chị dễ làm khá giả nghĩ đến như là một phụ nữ có tính cách "hướng ngoại". Theo chị làm một bà mẹ nổi tiếng có khó hơn một bà mẹ bình thường?

Mình nghĩ bất kể là người nổi tiếng hay không, làm mẹ và làm một người mẹ tốt đúng nghĩa không hề dễ dàng. Với người nổi tiếng, đặc thù nghề nghiệp sẽ đòi hỏi người làm mẹ phải cố gắng hơn nhiều về cách sắp xếp thời gian, công việc, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Mình luôn cố gắng tách bạch cuộc sống thành hai phần rõ tràng: trên sân khấu và trong gia đình. Trong việc giáo dục hai con. Lệ luôn ý thức hướng cho các bé đến một cuộc sống bình thường, hồn nhiên, vô tư, phát triển tâm lý theo đúng độ tuổi và đặc biệt phải lễ phép, sống hòa đồng cùng các bạn, yêu quí ba mẹ, người thân và tôn trọng những người xung quanh.

201012913483-ml2.jpg

Ca sĩ Mỹ Lệ và hai con gái Mỹ Anh - Mỹ Uyên trong một chuyến đi làm từ thiện

Gần đây, chị có tham sự và phát biểu trong một buổi tọa đàm với chủ đề "Dạy trẻ lòng biết ơn". Chị có thể chia sẻ thêm về vấn đề này trong thực tế nuôi dạy hai bé nhà chị?

Với hai bé của mình, bất cứ ai cho gì, làm gì giúp, các bé cũng đều biết cám ơn. Mình và ông xã đều có chung quan điểm: đã mang ơn thì phải cám ơn, cũng như có lỗi thì phải xin lỗi. Có thể nói "cám ơn" là một trong những tiếng đầu tiên mà mình tập cho hai bé nói.

Theo chị, chị tập cho bé biết nói cảm ơn thôi liệu có đủ?

Nói cám ơn là cách đơn giản nhất để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng quan trọng hơn là thể hiện lòng biết ơn bằng những việc làm cụ thể. Bằng cách gợi ý và tạo cơ hội cho bé tự thực hiện những việc làm vừa sức mình để bày tỏ lòng biết ơn, bé mới thật sự hiểu được ý nghĩa của việc cám ơn và biết trân trọng những gì người khác làm cho mình. Ví dụ như đến "Ngày của Cha", mình thường cùng con làm thiệp, vẽ tranh và gợi ý cho con tự nói ra những lời chúc, lời cảm ơn ba rất đơn giản mà có ý nghĩa. Mỗi khi bé đưa ra một ý tưởng nào đó, nhất là những ý tưởng do bé tự thực hiện để bày tỏ biết ơn với người khác, mình sẽ không ngần ngại ủng hộ con.

Có khi nào hai bé của chị "copy" lại việc làm của ba mẹ để cảm ơn người khác?

201012913483-ml3.jpg


201012913483-ml4.jpg


Mình và ông xã luôn ý thức về chuyện làm gương cho các con. Từ lời nói cho đến hành động, tụi mình đều nhắc nhở nhau là các con cũng đang nghe, quan sát và chắc chắn sẽ bắt chước. Mỗi khi đi ăn, người phục vụ bưng đồ ăn ra hay khi cô tiếp viên hàng không lấy đồ giúp... mình và ông xã đều nói cám ơn. Và hai bé thấy vậy cũng nói cám ơn. Có lần, ông xã mình bỏ cả một buổi sáng chủ nhật để trồng và trang trí mấy chậu hoa lan để đi cám ơn ân nhân của anh ấy, bé nhà mình chứng kiến rồi nói: chừng nào đến ngày của thày cô, con cũng sẽ trồng hoa tặng cô vì cô đã đút con ăn. Khi thấy bé biết suy nghĩ như vậy, mình mừng lắm.

Việc ông xã chị đã từng sinh sống lâu năm ở nước ngoài có ảnh hưởng thế nào đến việc dạy con về lòng biết ơn?

Tuy sinh sống và làm việc ở nước ngoài lâu năm nhưng ông xã mình là người gốc Huế nên cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con các phép tắc, lễ nghĩa. Vợ chồng mình luôn hướng con đến sự hiểu biết và những giá trị truyền thống, điển hình là lòng biết ơn. Vợ chồng mình cũng thường nhắc nhở, làm gương, và tạo cơ hội co các con tự thực hiện bày tỏ lòng biết ơn cho phù hợp với văn hóa của người Việt Nam.

201012913484-ml5.jpg

Chị nghĩ thế nào về quan điểm "không cần thiết phải dạy con về lòng biết ơn khi chúng còn nhỏ, mai mốt lớn lên tự sẽ biết cách thể hiện lòng biết ơn"?

Mình không đồng tình với quan điểm này. Nếu không tập cho các bé từ khi mới bắt đầu biết nhận thức thì khi lớn lên các bé sẽ không thể có được ý thức biết ơn và cảm ơn người khác. Sắp tới, mình cùng hai bé sẽ đi tặng quà cho những bà mẹ và em bé sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước, Các bé nhà mình cũng được tham gia các hoạt động từ thiện của trường như đi thăm và tặng quà Giáng Sinh cho trẻ mồ côi. Hi vọng qua những hoạt động như vậy, hai bé nhà mình sẽ học được cách sẻ chia và biết quan tâm hơn đến những người xung quanh.





Theo Thời trang trẻ
 
Back
Top