Có Trời mới biết !

T

T$

Guest
Chồng lật sổ thu chi gia đình xem, và khen vợ:
- Em ghi việc thu chi trong gia đình rất rõ ràng, anh rất hài lòng. Nhưng cái khoản em ghi tắt là CTMB là món hàng gì vậy em?
- Đó là món “có Trời mới biết” đó anh ạ!
* *
*
Bố !
- Cậu lấy vợ rồi à? Cậu cảm thấy thế nào khi gọi bố vợ là bố?
- Cảm thấy y như đang đóng kịch ấy!
* *
*
Trí nhớ tốt
- Trời ơi, lâu quá không lên thành phố, sao chị biết nhà em mà tìm đến vậy!?!
- Có khó gì đâu, mấy năm trước lên chơi, trước nhà mày có mấy cái lô-cốt đến bây giờ nó vẫn còn nằm đó, làm sao tao hổng nhớ!
* *
*
Không khác mấy
Người nọ hỏi một cựu quan chức Nhà nước:
- Thế nào, bây giờ về hưu ông có thấy khác hồi còn đương chức không?
- Không khác mấy…
- ???
- Thì sáng nào cũng cà phê cà pháo, cờ tướng cờ vua, đọc báo đọc chí đến tận trưa, giống như hồi còn đi làm ấy mà!
* *
*
Lòng tốt muộn màng
Bà vợ rầu rĩ cầm chai rượu nặng độ và chiếc đùi gà luộc to tướng cứ dứ dứ vào mồm ông chồng già ốm liệt giường sắp chết:
- Ông cố dậy mà ăn mà uống vào cho khỏe… Hay để tôi cạy mồm ra mà đổ rượu vào?
Chồng thều thào:
- Bà tốt quá! Chẳng bù cho trước kia, khi tôi còn khỏe có muốn ăn, muốn uống một tí là bà hết chửi mèo lại chửi chó, rồi đá thúng đụng nia, hết lườm lại nguýt…
* *
*
Con gì to nhất?
- Đố cậu, con gì to nhất?
- Tất nhiên là phải con voi rồi, hay là con cá voi?
- Sai hết…
- Thế thì con gì?
- Con kiến, cậu không thấy người ta nói “Xin ý kiến” đấy à, có ai nói “xin ý voi” đâu, người ta lại còn nói “Xin ý kiến quí báu” nữa ấy chứ…
- Ừ nhỉ, chí lý, chí lý!
” St ”
 
Back
Top