Thời khắc năm mới gần kề, những người đẹp của VN càng nóng lòng chờ đón Tết với những kế hoạch đầy thú vị.
Du lịch đón xuân
Những ngày này, Hương Giang bị báo chí "quay" tơi bời đến nỗi cô không còn thời gian riêng cho mình. Hiện cô gầy đi nhiều bởi phải tranh thủ vừa chạy show, trả lời báo chí, vừa cùng mẹ và chị gái đón Tết sớm tại Hà Nội. Sở dĩ Hương Giang phải ăn Tết sớm cùng gia đình vì đúng vào những ngày xuân cô sẽ… khăn gói lên đường cùng bạn bè chu du đón Tết ở các nước châu Á. "Giang rất muốn khám phá thử xem các nước bạn thường làm gì vào mỗi dịp Tết. Thật sự Giang muốn thực hiện điều này đã lâu nhưng vì chưa có điều kiện nên năm nay mới đi được".
Cùng đi với Hương Giang là Hoàng Yến. Đã gần 4 năm quen bạn trai nhưng chưa năm nào hai người có dịp vui xuân xa nhà. Những năm trước, do phải bận các show diễn có khi trong nước, khi ngoài nước vào đúng những ngày Tết nên ước muốn vui xuân của cả hai đành dời lại. "Năm nay Yến và bạn trai đã quyết tâm đi ăn Tết xa nhà một tí. Cả hai đã chọn Thái Lan vì vừa vui chơi, vừa có dịp sắm sửa những thứ mình thích", Hoàng Yến chia sẻ.
Riêng Á hậu Trương Thị May, ngoài thời gian dành cho gia đình bên những bữa cơm sum họp vào dịp Tết, cô sẽ cùng mẹ đến Ấn Độ để viếng chùa. Vì May là một trong những người đẹp hiếm hoi ăn chay trường nên cô rất mong có dịp khám phá chùa chiền các nơi.
Nếu như ba người đẹp nói trên chọn nước ngoài để du xuân thì người đẹp Minh Triệu và Thái Hà quyết tâm cùng gia đình đi du lịch trong nước. Hai người đẹp chia sẻ, những danh thắng của VN cùng không khí xuân sẽ là cơ hội để gia đình họ hưởng một cái Tết ấm áp bên nhau. Sau khi vào Nam lập nghiệp, Thái Hà là gương mặt sáng giá với rất nhiều show diễn lớn. Khi mọi người tất bật chuẩn bị Tết cũng là lúc cô chia tay Sài Gòn để về Hà Nội sum họp bên gia đình. Sau đó, cô sẽ cùng cả nhà "tung tăng" một số nơi có danh lam thắng cảnh tuyệt vời.
Phần thưởng mùa xuân
Ngoài những kế hoạch du xuân, không ít người đẹp tâm sự họ sẽ tự "thưởng" cho bản thân một điều gì đó thật đặc biệt.
Hỏi Thanh Hằng thích gì nhất khi Tết đến, cô cười tươi: "Cả năm Hằng đã dồn hết thời gian cho công việc nên năm nay, nhất là những ngày này, Hằng thích đi siêu thị cùng gia đình để sắm nhiều thứ cần thiết cho Tết. Cảm giác đi siêu thị ngắm hàng hóa, ngắm người xe nhộn nhịp thích lắm. Vào siêu thị, cái gì Hằng cũng thích mua. Kể ra thì quá nhiều thứ, nhưng món mà Hằng thích mua là củ kiệu, lạp xưởng, hột dưa…". Ngoài lương thực bổ sung ngày Tết, gặng hỏi Thanh Hằng có "thưởng" gì cho bản thân không, người đẹp nói ngay: "Chắc là có, vì 12 tháng vất vả rồi nên sẽ thưởng một món hơi đắt tiền một chút (cười). Vì sở thích của Hằng là túi xách nên mình sẽ tự thưởng một cái túi thật đẹp và thật đắt tiền".
Nhắc đến phần thưởng mùa xuân, Nữ hoàng Sắc đẹp quốc tế 2009 Vũ Hoàng Điệp thổ lộ, sau khi đem mùa xuân đến với các em nghèo, cơ nhỡ, cô sẽ sắm thật nhiều quần áo mới. Người đẹp cũng chia sẻ màu sắc cho trang phục mà cô thích nhất là màu đỏ (vì tượng trưng cho may mắn và là màu của chiếc áo mới ngày bé cô được mặc). Vì yêu thích màu đỏ nên ngày mùng 1, Điệp sẽ diện áo mới màu này.
Còn Hoa hậu Áo dài VN Thân Hoàng Diệu thì tự thưởng cho mình bằng cách bỏ hết công việc tại TP.HCM để về quê chồng tại Cần Thơ ăn Tết. Mọi năm, khi chưa lên xe hoa, phần lớn thời gian cô dành cho sàn diễn thời trang tại TP.HCM. Năm nay cô quyết định giải lao trước Tết cả tuần để về Cần Thơ… vi vu. "Năm nay Diệu sẽ đi chơi và thăm hỏi họ hàng của gia đình chồng bởi cả năm đã quá bận rộn", hoa hậu chia sẻ.
So với mọi năm, có vẻ như năm nay các người đẹp ưu ái thời gian cho gia đình, cho bản thân nhiều hơn là nặng nề chuyện chạy show kiếm tiền ngày Tết. Và hơn lúc nào hết, các người đẹp mong mỏi 2010 tiếp tục là một năm mà tên tuổi người đẹp nước ta không chỉ được xướng lên bởi các giải thưởng trong khu vực mà còn ở tầm quốc tế.
Theo Thanh Niên
Du lịch đón xuân

Những ngày này, Hương Giang bị báo chí "quay" tơi bời đến nỗi cô không còn thời gian riêng cho mình. Hiện cô gầy đi nhiều bởi phải tranh thủ vừa chạy show, trả lời báo chí, vừa cùng mẹ và chị gái đón Tết sớm tại Hà Nội. Sở dĩ Hương Giang phải ăn Tết sớm cùng gia đình vì đúng vào những ngày xuân cô sẽ… khăn gói lên đường cùng bạn bè chu du đón Tết ở các nước châu Á. "Giang rất muốn khám phá thử xem các nước bạn thường làm gì vào mỗi dịp Tết. Thật sự Giang muốn thực hiện điều này đã lâu nhưng vì chưa có điều kiện nên năm nay mới đi được".

Cùng đi với Hương Giang là Hoàng Yến. Đã gần 4 năm quen bạn trai nhưng chưa năm nào hai người có dịp vui xuân xa nhà. Những năm trước, do phải bận các show diễn có khi trong nước, khi ngoài nước vào đúng những ngày Tết nên ước muốn vui xuân của cả hai đành dời lại. "Năm nay Yến và bạn trai đã quyết tâm đi ăn Tết xa nhà một tí. Cả hai đã chọn Thái Lan vì vừa vui chơi, vừa có dịp sắm sửa những thứ mình thích", Hoàng Yến chia sẻ.

Riêng Á hậu Trương Thị May, ngoài thời gian dành cho gia đình bên những bữa cơm sum họp vào dịp Tết, cô sẽ cùng mẹ đến Ấn Độ để viếng chùa. Vì May là một trong những người đẹp hiếm hoi ăn chay trường nên cô rất mong có dịp khám phá chùa chiền các nơi.
Nếu như ba người đẹp nói trên chọn nước ngoài để du xuân thì người đẹp Minh Triệu và Thái Hà quyết tâm cùng gia đình đi du lịch trong nước. Hai người đẹp chia sẻ, những danh thắng của VN cùng không khí xuân sẽ là cơ hội để gia đình họ hưởng một cái Tết ấm áp bên nhau. Sau khi vào Nam lập nghiệp, Thái Hà là gương mặt sáng giá với rất nhiều show diễn lớn. Khi mọi người tất bật chuẩn bị Tết cũng là lúc cô chia tay Sài Gòn để về Hà Nội sum họp bên gia đình. Sau đó, cô sẽ cùng cả nhà "tung tăng" một số nơi có danh lam thắng cảnh tuyệt vời.
Phần thưởng mùa xuân
Ngoài những kế hoạch du xuân, không ít người đẹp tâm sự họ sẽ tự "thưởng" cho bản thân một điều gì đó thật đặc biệt.

Hỏi Thanh Hằng thích gì nhất khi Tết đến, cô cười tươi: "Cả năm Hằng đã dồn hết thời gian cho công việc nên năm nay, nhất là những ngày này, Hằng thích đi siêu thị cùng gia đình để sắm nhiều thứ cần thiết cho Tết. Cảm giác đi siêu thị ngắm hàng hóa, ngắm người xe nhộn nhịp thích lắm. Vào siêu thị, cái gì Hằng cũng thích mua. Kể ra thì quá nhiều thứ, nhưng món mà Hằng thích mua là củ kiệu, lạp xưởng, hột dưa…". Ngoài lương thực bổ sung ngày Tết, gặng hỏi Thanh Hằng có "thưởng" gì cho bản thân không, người đẹp nói ngay: "Chắc là có, vì 12 tháng vất vả rồi nên sẽ thưởng một món hơi đắt tiền một chút (cười). Vì sở thích của Hằng là túi xách nên mình sẽ tự thưởng một cái túi thật đẹp và thật đắt tiền".

Nhắc đến phần thưởng mùa xuân, Nữ hoàng Sắc đẹp quốc tế 2009 Vũ Hoàng Điệp thổ lộ, sau khi đem mùa xuân đến với các em nghèo, cơ nhỡ, cô sẽ sắm thật nhiều quần áo mới. Người đẹp cũng chia sẻ màu sắc cho trang phục mà cô thích nhất là màu đỏ (vì tượng trưng cho may mắn và là màu của chiếc áo mới ngày bé cô được mặc). Vì yêu thích màu đỏ nên ngày mùng 1, Điệp sẽ diện áo mới màu này.
Còn Hoa hậu Áo dài VN Thân Hoàng Diệu thì tự thưởng cho mình bằng cách bỏ hết công việc tại TP.HCM để về quê chồng tại Cần Thơ ăn Tết. Mọi năm, khi chưa lên xe hoa, phần lớn thời gian cô dành cho sàn diễn thời trang tại TP.HCM. Năm nay cô quyết định giải lao trước Tết cả tuần để về Cần Thơ… vi vu. "Năm nay Diệu sẽ đi chơi và thăm hỏi họ hàng của gia đình chồng bởi cả năm đã quá bận rộn", hoa hậu chia sẻ.
So với mọi năm, có vẻ như năm nay các người đẹp ưu ái thời gian cho gia đình, cho bản thân nhiều hơn là nặng nề chuyện chạy show kiếm tiền ngày Tết. Và hơn lúc nào hết, các người đẹp mong mỏi 2010 tiếp tục là một năm mà tên tuổi người đẹp nước ta không chỉ được xướng lên bởi các giải thưởng trong khu vực mà còn ở tầm quốc tế.
Theo Thanh Niên