Bebe Phạm: 'Vai diễn của tôi nóng nhưng không... quá bỏng'

Jolie

Member
Hẹn hai giờ gặp nhau tại cà-phê Terrace Grand nhưng ba mười phát sau, Bebe Phạm mới đến. Để xoa dịu gương mặt ỉu xìu, giận dỗi của người đợi, cô rối rít xin lỗi với nụ cười tươi. "Em mải chép hình trong máy ra cho chị nên quên béng".


Đắt show phim nước ngoài

Một số phim nước ngoài Bebe Phạm tham gia: Ireversi (2006), Midnight Movie (2007), Dê[ Gold (2007-2008). Các phim Việt Nam: Nước mắt phương xa (2008), Nghe trà (2009). Sau Tết, cô dự định tiếp tục tham gia một phim truyền hình Việt nam.

Tết này được ở nhà

2010210163620-5.jpg


Bebe Phạm từng khổ vì nhớ nhà khi một mình đón Tết trên đất Mỹ

Chiều hôm nay, cô mặc chiếc áo vàng rực xinh xắn. Khác với vẻ lạnh lùng bí hiểm trên hình ảnh hay sàn diễn, gương mặt cô mang nét dịu dàng và thân thiện.

Có người bảo từng thấy chị ở một ngôi chùa với đồ nâu sồng, đầu đội khăn nỉ. Thế là người ta thắc mắc hình như Bebe Phạm đã “lĩnh hội dòng thiền”?

Dạ… cũng đúng. Tôi phải tập thiền, thuộc kinh, học từng bước đi điềm đạm của các ni cô. Một người theo văn hóa của Phật giáo truyền thống. Có lúc đang bước đi, tôi bị người ta la ó vì ni cô mà bước đi phăm phăm như đàn ông hoặc vừa mạnh mẽ, điệu đà như trên sàn diễn vậy. Học tính điềm đạm của ni cô sao mà khó quá.

Bebe trên hình ảnh và sàn diễn trông rất lạnh lùng và sexy. Nhân vật Hà Giang rất cá tính, lắm tài năng và táo bạo. Chút nào đó của nhân vật và hình ảnh trên sân khấu giống chị ngoài đời?

Tôi giống Giang ở sự quyết liệt. Khi muốn làm gì, theo đuổi mục tiêu gì, tôi đều đi đến cùng.

Cuối cùng, tôi cũng chiêm nghiệm giống như nhân vật của mình. Trong cuộc sống, đôi khi ta phải bức mình ra khỏi bon chen, để điều chỉnh bản thân sống chậm hơn một chút.


2010210163620-6.jpg


Bằng cách nào?

Đơn giản là một buổi sáng không ngủ nướng vì những show diễn quá khuya. Sau khi ngủ dậy, tôi tập thể dục, chạy bộ, ăn sáng, hẹn hò bạn bè. Ai cũng bận thì tôi dành góc riêng cho mình như xem phim, chơi piano, đọc Sử ký Tư Mã Thiên, Suối nguồn hay hát cho mình nghe vậy.

Hát ư? Chị có ý định sẽ ra album thăm dò dư luận rồi trờ thành ca sĩ?

Tôi chỉ hát cho riêng mình khi rảnh và buồn. Thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, tôi ghi danh sác lớp lyện âm khi có thời gian rảnh rỗi. Chủ yếu để khi một mình thì hát. Chuyện làm ca sĩ thôi để cho người khác. Nhưng biết đâu tương lai, tôi cũng đứng trên sân khấu và hát thì sao nhỉ?

Chị xuất thân từ người mẫu rồi đi du học, trở thành người Việt Nam duy nhất của Học viện điện ảnh Philippines, tham gia phim của đạo diễn nước ngoài… Chị đã tích lũy được kinh nghiệm gì sau thời gian sinh sống, làm việc ở xứ người?

Thật sự cho đến giờ, tôi nghĩ mình vẫn là diễn viên non trẻ. Tôi may mắn hơn ở chỗ được tiếp xúc, học hỏi nhiều bạn diễn từ Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore. Họ tạo cho tôi cơ hội diễn thoải mái và nhập vai hết mình.

Trong quá trình học tập ở nước ngoài, tôi được học phân tích diễn xuất, phân tích kịch bản hoàn toàn theo suy nghĩ cá nhân.

Chi có bao giờ so sánh khả năng diễn xuất cũng như cát-sê của diễn viên Việt Nam với nước ngoài?

Mỗi diễn viên có một cá tính riêng. Theo cảm nhận riêng tôi, diễn viên Việt Nam dường như kín hơn, e ấp hơn so với sự phóng khoáng, thoải mái của bạn diễn nước ngoài. Còn về cát-sê ở Việt Nam có lẽ chỉ đủ sống thôi.

Có một thân hình quyến rũ, gợi cảm thế này có lẽ rất nhiều đạo diễn sẽ ưu tiên chọn chị cho những vai nóng bỏng…

Cũng có một vài cảnh nóng như hôn, tắm trong các phim Deep Gold, Nước mắt phương xa nhưng chúng không quá... bỏng (cười)

Vậy nụ hôn màn ảnh nào làm chị nhớ nhất?

Có lẽ là cảnh hôn nhân vật của anh Trí Quang trong Nghe trà.

Đoạn cuối phim hai đứa đứng trên một chiếc cần cẩu cao tít, giữa núi rừng Tây Bắc, trong tiết trời se lạnh. Tôi và Trí Quang vừa hôn vừa run.

Cuối năm, nhiều diễn viên, người mẫu đua nhau chạy sô trong khi chị bình thản đi cà-phê, gặp gỡ bạn bè. Nguyên nhân là do chị ít show à?

Hồi làm người mẫu, tôi cũng gồng mình chạy tìm chỗ diễn. Lúc đó tôi ở một mình, nhà thuê, gánh nặng đồng tiên hơi lớn. Giờ tôi bình thản hơn, không phải lo nhiều về tiền bạc và chỉ tập trung vào vai diễn, chương trình mình thật sự yêu thích.

201021016369-1.jpg


Có nghĩa là Bebe Phạm đã giàu, nhà xe đầy đủ nên không màng đến những sô diễn nhỏ nữa?

Ồ không. Tôi vẫn ở nhà thuê một mình và đến giờ bản thân tôi chưa có món đồ nào gọi là tài sản giá trị. Đây là giai đoạn tiên không quyết định nhiều trong cuộc sống của tôi. Thay vì mệt ngoài với những show diễn, tôi thích cơm mẹ nấu. Sau thời gian cuồng nhiệt công việc, tôi thích dành khoảng lặng để “sống chậm” bên người thân.

Thi thoảng báo chí có một vài “tít” khá giật gân về Nụ hôn đầu tiên. Người ta bảo chị quá chảnh, sự thật thế nào?

Có lần vào tiệm gội đầu, đọc tựa đề “Bebe Phạm phải đánh đổi nhiều thứ để có danh tiếng hôm nay”, tôi xém bật ngửa. Thật ra, tôi trả lời họ rằng sau những ngày quay phim quá sức, tôi mệt, ăn vào bị nôn ra ngay. Tôi đã trả giá cho sức khỏe của mình. Không ngờ tựa đề của bài viết lại trái ngược hoàn toàn. Rồi “Bebe Phạm hẹn hò…”, “Bebe Phạm từ chối các chương trình”… Không hiểu họ lấy đâu thông tin mà chính tôi cũng không hề hay biết mình như thế.

Chị đã xử lý thế nào?

Đa phần tôi không quan tâm. Ba tôi luôn dạy người ta sẽ hiểu mình qua hành động, việc làm. Tôi cũng học ba ở chỗ bình tĩnh đón nhận sự việc.


201021016369-2.jpg


Chị rất hào hứng khi nói về gia đình. Năm nay ăn Tết ở nhà, chắc chị vui lắm?

Tết mà được ở gần người thân thì còn gì bằng. Có năm ở Mỹ, mùng Hai Tết tôi đi mua bánh chưng, về nhà mới biết bánh quá hạn. Hôm ấy, tôi nhớ nhà đến phát khóc.

Tết năm nay sẽ rất vui. Tôi đang lên kế hoạch sắm đồ, mua quà, dọn dẹp nhà cửa cùng ba mẹ. Tình cảm là món quà lớn nhất tôi dành tặng cho người thân.

Cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc!

201021016369-3.jpg






Theo Thế giới văn hóa
 
Back
Top