Bến mơ ...

G

Guest

Guest
Nỗi nhớ nào hư ảo
trong ngày tháng đầy đong
câu thơ nào trăn trở
chung trong một tiếng lòng .

ai là người tri kỷ
trong tình nghĩa cùng mong
ai là kẻ tri âm
trong những dòng thơ tỏ .

tình ai như ngọn gió
suốt đời chỉ thong rong
tình ai như cánh bướm
làm phai những sắc hồng.

tôi muốn là dòng chảy
trong lòng sông mênh mang
để thuyền em xuôi bến
qua sông rộn sóng vàng

thuyền em bơi ngày tháng
mãi một dòng chảy ngang
tình tựa như con sóng
mùa nước đầy miên man...

kỷ niệm như con nước
trong ký ức mênh mang
thuyền đầy thơ mong ước
cho mộng thực không tan.

MINH TUẤN
 
Back
Top