Bán trứng kiểu World Cup

N

nikki

Guest
Ngoài rổ trứng, trên đầu ông ta còn có thêm những trái bóng tròn, kèn và cờ của các quốc gia tham dự tranh tài trong mùa Worl Cup lần này.
spacer.gif


Thực ra đây là một công việc của nghệ thuật, Gregory Da Silva là một người kỳ lạ, ông là biểu tượng của nền văn hoá đa dạng ở Châu Phi. Ông được mọi người gọi bằng cái tên nghệ sĩ của đường phố. Ông sinh năm 1979 tại Tây phi. Ông học ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở đấy, tuy nhiên, sau khi ra trường ông lại quyết định tham gia vào một nhóm nhạc ở Benin có tên gọi là Tiếng nói của thần thánh.

Trên đầu ông lúc nào cũng đội một cái mũ với một 'rổ' trứng trên đầu nặng tới 25kg, còn trên cơ thể của ông được 'bao bọc' bởi những đồ vật mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống ở Châu Phi như trống, bình đựng nước, những cái mặt nạ... Mỗi ngày, Gregory Da Silva đều đi dạo xung quanh khu trung tâm của thành phố để mọi người có thể ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật trên người mình. Nhiều người trêu đùa ông bằng cái tên 'Người bán trứng dạo'.

Và đặc biệt năm nay, nhân sự kiện Worl Cup 2010 được tổ chức tại Nam Phi, người 'bán trứng' kỳ lạ này đã tạo nên một tác phẩm vô cùng độc đáo, ngoài rổ trứng còn có thêm những trái bóng tròn, kèn và cờ của các quốc gia tham dự tranh tài trong mùa Worl Cup lần này ở trên đầu. Hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm độc đáo này:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg
 
Back
Top