(ĐVO) Tờ Sydney Morning Herald cho biết, một bà mẹ gốc Việt vô tình làm chết con mình vào tháng 11 năm ngoái đã được tuyên án vô tội tại phiên tòa vừa diễn ra.
Trước đó, cô Michelle Nguyen, 21 tuổi, đã bị buộc tội về cái chết của đứa con 10 tháng tuổi, có tên Trần Thy. Cảnh sát cho biết cô đã để con mình khoảng 2 tiếng đồng hồ buổi trưa trong chiếc xe ô tô đóng kín cửa dưới trời nắng gay gắt.
Theo tường trình, Michelle Nguyễn đã chở Thy bằng xe ô tô vào ngày 5/11. Khi ghé qua ngôi nhà ở Glenroy, Nguyễn đã để Thy ngủ trong xe để vào nhà. Cô định quay lại sau ít phút, nhưng rốt cục đã ngủ thiếp đi bên chiếc TV.
Nguyễn khai với cảnh sát rằng mình đã thức dậy trong hoảng loạn vì nhận ra con gái vẫn ở trong xe. Cô lập tức chạy ra và thấy đứa trẻ “không còn phản ứng”. Sau khi bế Thy vào nhà, Nguyễn đã gọi số khẩn cấp để cầu cứu các nhân viên y tế.
Nhưng đã quá muộn, các nhân viên không thể hồi sinh em bé với nhiệt độ cơ thể đo được là 41,5 độ C. Theo các chuyên gia, bé Thy đã ở bên trong xe khoảng 90 phút trong nhiệt độ xấp xỉ 48 độ C.
Mẹ của Michelle Nguyễn, bà Yến, nói với cảnh sát rằng, khi gia đình đưa đưa thi hài bé Thy vào nhà tang lễ, Nguyễn đã tỏ ra sợ hãi và không dám đi vào bên trong. Khi mọi người tìm cách an ủi, Nguyễn đã khóc, và cô ngất đi khi nhìn thấy cơ thể con gái mình.
Khi Tòa Sơ Thẩm Melbourne tuyên bố Nguyễn không phạm tội ngộ sát do cẩu thả, Nguyễn đã nói với cảnh sát: "Tôi muốn đi tù, đó là lỗi của tôi".
V.H (theo Sydney Morning Herald)
Today Handpicked Deals: (Please support our sponsors)
====>>Brand Department Store Printable & Online Coupons
====>>Special Deals on Cell Phone Online
====>>Jewelry and Accessories Cheapest Deals Online
====>>Lingerie and Underware Hottest Deals on Web
====>>Up To 80% on Kitchen and Appliances
====>>Save Thousands on Travel and Vacations Deals
====>>Save up to 35% on Pet Supplies Instantly


<!--@vbbanners:9@-->
Trước đó, cô Michelle Nguyen, 21 tuổi, đã bị buộc tội về cái chết của đứa con 10 tháng tuổi, có tên Trần Thy. Cảnh sát cho biết cô đã để con mình khoảng 2 tiếng đồng hồ buổi trưa trong chiếc xe ô tô đóng kín cửa dưới trời nắng gay gắt.
Theo tường trình, Michelle Nguyễn đã chở Thy bằng xe ô tô vào ngày 5/11. Khi ghé qua ngôi nhà ở Glenroy, Nguyễn đã để Thy ngủ trong xe để vào nhà. Cô định quay lại sau ít phút, nhưng rốt cục đã ngủ thiếp đi bên chiếc TV.
Nguyễn khai với cảnh sát rằng mình đã thức dậy trong hoảng loạn vì nhận ra con gái vẫn ở trong xe. Cô lập tức chạy ra và thấy đứa trẻ “không còn phản ứng”. Sau khi bế Thy vào nhà, Nguyễn đã gọi số khẩn cấp để cầu cứu các nhân viên y tế.
Nhưng đã quá muộn, các nhân viên không thể hồi sinh em bé với nhiệt độ cơ thể đo được là 41,5 độ C. Theo các chuyên gia, bé Thy đã ở bên trong xe khoảng 90 phút trong nhiệt độ xấp xỉ 48 độ C.
Mẹ của Michelle Nguyễn, bà Yến, nói với cảnh sát rằng, khi gia đình đưa đưa thi hài bé Thy vào nhà tang lễ, Nguyễn đã tỏ ra sợ hãi và không dám đi vào bên trong. Khi mọi người tìm cách an ủi, Nguyễn đã khóc, và cô ngất đi khi nhìn thấy cơ thể con gái mình.
Khi Tòa Sơ Thẩm Melbourne tuyên bố Nguyễn không phạm tội ngộ sát do cẩu thả, Nguyễn đã nói với cảnh sát: "Tôi muốn đi tù, đó là lỗi của tôi".
V.H (theo Sydney Morning Herald)
Today Handpicked Deals: (Please support our sponsors)
====>>Brand Department Store Printable & Online Coupons
====>>Special Deals on Cell Phone Online
====>>Jewelry and Accessories Cheapest Deals Online
====>>Lingerie and Underware Hottest Deals on Web
====>>Up To 80% on Kitchen and Appliances
====>>Save Thousands on Travel and Vacations Deals
====>>Save up to 35% on Pet Supplies Instantly


<!--@vbbanners:9@-->