Arsenal thua trận: Khi “thi sĩ” biến thành “đấu sĩ”

Jolie

Member
Chứng kiến Arsenal thi đấu tại Old Trafford đêm qua khán giả nhận thấy một hình ảnh gì đó rất khác so với những gì mà người ta vẫn hay hình dung về một Arsenal với lối chơi hoa mỹ và đẹp mắt….

Sau trận đấu thống kê cho thấy, Arsenal phạm lỗi tới 17 lần, nhiều gấp đôi so với đối thủ và nhận tới 4 thẻ vàng, trong khi MU không dính thẻ nào, ngoài ra cò là rất nhiều những tình huống vào bóng, kéo ngã khác mà trọng tại Howard Webb đã không rút thẻ nhằm tránh trận đấu bị vỡ. Con số thống kê tuy khô khan nhưng nó nói lên một điều, Arsenal hôm qua đã thay đổi, chí ít là ở khía cạnh hình ảnh. Một lối đá đẹp mắt, nghệ sĩ, với những đôi chân lả lướt cùng trái bóng đã không hiện diện ở Old Trafford mà thay vào đó là một lối chơi chặt chém, nặng về thể lực và sẵn sàng phạm lỗi.

"Giáo sư" Wenger đã từng lên tiếng phê phán Fletcher bên phía MU vì lối chơi mà theo ông là “phản bóng đá”, thế nhưng chính các học trò của ông vừa qua mới là những người chơi theo kiểu “phản bóng đá” nhất. Có thể lí giải cho hiện tượng “bất thường” đó của Arsenal theo nhiều khía cạnh. Thứ nhất, đội chủ nhà đã có một trận đấu quá tốt về mặt tổ chức lối chơi. Sự chặt chẽ trong cách bố trí đội hình đã khiến cho Arsenal không thể triển khai lối đá nhanh một chạm sở trường.

Arsenal-thua-tran-Khi-thi-si-bien-thanh-dau-si_Tin180.com_001.jpg

Các pháo thủ luôn thua trong các pha tranh chấp

Chính vì không thể triển khai được lối chơi như ý muốn dẫn đến tâm lý nóng vội xuất hiện, từ đó không thể kiểm soát được hành động và phải phạm lỗi. MU có thể đá không hoa mỹ, không đan lát, ban chuyền nhuần nhuyễn như Arsenal, nhưng họ biết dùng điểm mạnh của mình là thể lực, để khắc chế đối thủ. Còn Arsenal, không những không triển khai được lối chơi sở trường, họ còn bị cuốn theo lối đá của đối thủ, vì thế thất bại là điều rất dễ hiểu.

Nguyên nhân thứ hai có lẽ xuất phát từ chính bản thân các Pháo thủ. Chưa trận nào ở mùa giải này người ta thấy cầu thủ Arsenal chuyền hỏng nhiều như thế. Chính những đường chuyền sai địa chỉ ở những khu vực nguy hiểm đã tạo ra rất nhiều cơ hội phản công cho MU và khi khung thành bị đe dọa, họ không còn cách nào khác là phải phạm lỗi để ngăn chặn đối phương. Một điểm nữa dẫn đến những pha phạm lỗi nhiều hơn thường lệ của The Gunners xuất phát từ sự thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Một Arsenal luôn được ví mỏng manh như pha lê, nay phải sắm vai của những lực sĩ tranh chấp bóng và họ đã thất bại hoàn toàn. Những pha tranh chấp 1 đối 1, các chàng trai trẻ của Arsenal không thể đọ nổi với những chuyên gia “thể lực” bên phía MU.

Arsenal-thua-tran-Khi-thi-si-bien-thanh-dau-si_Tin180.com_002.jpg

Arsenal đã thất bại toàn diện

Nhìn Anderson một mình cày nát tuyến giữa của Arsenal, nhìn Evra dũng mãnh ngăn chặn những pha lên bóng bên cánh trái, nhìn cặp trung vệ hộ pháp Vidic – Ferdinand bắt chết các mũi nhọn tấn công của Arsenal mới hiểu vì sao MU là những người đàn ông chơi bóng còn Arsenal vẫn chỉ là những đứa trẻ, theo đúng nghĩa đen của nó. Cầu thủ được coi là “lực sĩ” nhất bên phía Pháo thủ là Alexander Song còn bất lực trước Anderson – Fletcher, thì thử hỏi những “anh chàng thư sinh” còn lại như Rosicky, Jack Wilshere hay Arshavin sao có thể đọ nổi. Một màn đấu sức chênh lệch giữa hai bên và khi không thể tranh nổi bóng, Arsenal chỉ còn cách phạm lỗi để ngăn chặn.

Arsenal đá đẹp như “thi sĩ” cũng không thể thắng MU, đá xấu như một “đấu sĩ” cũng không thể thay đổi tình hình, “Giáo sư” Wenger chỉ còn biết “kêu trời” và đúng là ông đã kêu trời thật khi sau trận đấu ông đổ tại trận thua do thiếu may mắn. Có lẽ để đánh bại được MU, Arsenal cần phải kết hợp được cả hai yếu tố “thi sĩ” và “đấu sĩ” lại làm một, nhưng để đạt tới độ hoàn hảo như thế, xem ra là quá khó cho Pháo thủ thành London vào lúc này.





 
Back
Top