Lại một lần nữa Arsenal phải hứng chịu thất bại cay đắng ở mùa giải này. Thua 2 tân binh ngay tại Emirates, bị Tottenham lội ngược dòng dù đã dẫn trước 2 bàn và mới nhất là thúc thủ trước Braga, tất cả đã chứng minh rằng: các “pháo thủ” vẫn chưa “lớn”…
Ai cũng hiểu những gì đang xảy ra đối với Arsenal lúc này, trừ một người, đó là Arsene Wenger. Đã lâu rồi kể từ cái ngày vị “giáo sư” đáng kính người Pháp đặt chân đến thành London, người ta mới thấy ở ông cái thói hay “đổ thừa” thay vì nhìn thẳng vào sự thật mỗi khi thất bại như thế.
“Giáo sư” vẫn chưa bao giờ chịu thừa nhận thất bại do sự non nớt của các học trò
Hết lí do chấn thương, lại đến thiếu may mắn, rồi lại vấn đề trọng tài…, dường như chính Wenger cũng không kiểm soát được mọi chuyện ở Emirates. Xưa nay vị chiến lược gia người Pháp nổi tiếng lịch thiệp là thế, ấy vậy mà cũng đến lúc Wenger phải tức giận đến nỗi ném văng… chai nước đang cầm trên tay khi chứng kiến các học trò thua ngược Tottenham.
Chỉ ít ngày sau đó, Wenger lại tiếp tục đăng đàn phê phán cả đội ngũ trọng tài khiến Arsenal thua đau Braga. Nhưng dường như “giáo sư” quên mất một điều, Braga đã từng bị Arsenal vùi dập với tỉ số của một ván tennis trắng chỉ cách đây 3 tháng. Và sau quãng thời gian ngắn ngủi ấy, The Gunners lại bị chính đối thủ ấy “bắt nạt”!
Mà trước Braga, bài học các cầu thủ Newcastle đã “dạy” cho Arsenal vẫn đang còn chưa “ráo mực”. Arsenal đã đè bẹp “chích chòe” 4 bàn không gỡ ngay tại St James Park để rồi chỉ sau đó có 10 ngày, đến lượt đoàn quân của Chris Hughton cho các “pháo thủ” phơi áo ngay tại Emirates.
Bao năm qua, cái kịch bản The Gunners thi đấu “thăng hoa” với những khoảng khắc xuất thần đến từ những đôi chân đầy cảm hứng rồi lại hụt hơi như “một thùng thuốc súng xẹp” đã được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần.
Arsenal thua ngay cả Braga, một đối thủ đã từng bị họ “vùi dập"
Bởi sự thiếu ổn định đó, cái viễn cảnh về mùa giải thứ 6 liên tiếp trắng tay đang hiện về như một kí ức kinh hoàng với những cổ động viên của sân Emirates. Nếu ngày hôm đó, Arsenal tỉnh táo hơn trong hiệp 2 của cuộc đối đầu với Tottenham, thì có lẽ bây giờ kẻ đang ngự ở ngôi đầu Premier League đã là họ chứ không phải Chelsea hay MU.
Còn ở Champions League, sau khởi đầu như mơ với chuỗi 3 chiến thắng như chẻ tre liên tiếp, Arsenal nhanh chóng “rơi xuống mặt đất” bằng 2 trận thua không thể bào chữa truớc Shakhtar và Braga. Thế là từ chỗ đầu bảng và đặt một chân vào vòng knock-out, bây giờ nguy cơ xuống chơi ở Europa League lại đang hiển hiện trước mắt Wenger và các học trò!
Một sự thật đã tồn tại suốt những năm qua ở Emirates, mà đó cũng chính là lí do khiến Arsenal chưa bao giờ tái hiện hay thậm chí chỉ là làm người ta tin rằng họ có thể làm được như thế, đó chính là sự non nớt của dàn cầu thủ “không trẻ mà lại trẻ” của Wenger.
Chẳng lẽ các “pháo thủ” chỉ mãi là “những cậu bé của Wenger"?
Nói Fabregas, Clichy, Sagna, Song hay Narsi trẻ cách đây vài năm thì đúng, chứ còn lúc này, ai trong số đó cũng đều đã 24 tuổi trở lên, nghĩa là họ cũng không còn là “mầm non” nữa. Đáng ra sau nhiều năm chinh chiến ở Premier League và Champions League, họ phải trở thành những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm.
Thế nhưng, xem ra những “pháo thủ” vốn đã không còn quá trẻ này vẫn chỉ là “những cậu bé của Wenger”, như lời nhận xét của Jose Mourinho chứ chưa thể vươn mình lên đẳng cấp của các ngôi sao thực thụ như Henry hay Vieira ngày trước.
Alex Song thì đã không biết bao nhiêu lần dính những thẻ phạt rất vô duyên khiến các đồng đội phải rơi vào cảnh “10 chọi 11”. Còn bộ đôi hậu vệ người Pháp, mà đặc biệt là Sagna, có lẽ thay vì những tuyên bố hùng hồn bên ngoài sân cỏ thì họ nên tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Nếu không, những trận đấu ác mộng như khi Sagna phải đối mặt với Gareth Bale sẽ còn đến nhiều.
Và không thể không nhắc đến đội trưởng Fabregas. Với vai trò của một thủ lĩnh, lẽ ra Fabregas phải tỉnh táo hơn là hành động đưa tay lên cản bóng từ quả đá phạt của Van der Vaart, để rồi Arsenal phải nhận bàn thua thứ 2 trước Spurs và cuối cùng kết thúc trận derby thành London với một thất bại không thể nuốt trôi.
Khi đôi chân tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu mà cái đầu thì vẫn mãi nghĩ về Nou Camp, không lạ gì khi biểu đồ phong độ của Fabregas cũng tương đồng với Arsenal, lúc lên lúc xuống chẳng khác gì biểu đồ hình sin.
Bao mùa giải trôi đi, người ta vẫn chờ đợi một sự trưởng thành vượt bậc nơi Arsenal nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì kết quả càng thất vọng bấy nhiêu. Có lẽ đã đến lúc Wenger lẫn các “pháo thủ” cần nhìn nhận lại chính mình cũng như tham vọng vô địch.
Bởi nếu cứ để thi đấu theo cảm xúc, để “trái tim chi phối đôi chân” và chơi bóng mong manh như cách họ vẫn thường làm, sẽ còn nhiều nữa những tháng Năm, khi mùa giải khép lại, mà không có danh hiệu nào tại Emirates.


GK
(theo dantri)
Ai cũng hiểu những gì đang xảy ra đối với Arsenal lúc này, trừ một người, đó là Arsene Wenger. Đã lâu rồi kể từ cái ngày vị “giáo sư” đáng kính người Pháp đặt chân đến thành London, người ta mới thấy ở ông cái thói hay “đổ thừa” thay vì nhìn thẳng vào sự thật mỗi khi thất bại như thế.

“Giáo sư” vẫn chưa bao giờ chịu thừa nhận thất bại do sự non nớt của các học trò
Hết lí do chấn thương, lại đến thiếu may mắn, rồi lại vấn đề trọng tài…, dường như chính Wenger cũng không kiểm soát được mọi chuyện ở Emirates. Xưa nay vị chiến lược gia người Pháp nổi tiếng lịch thiệp là thế, ấy vậy mà cũng đến lúc Wenger phải tức giận đến nỗi ném văng… chai nước đang cầm trên tay khi chứng kiến các học trò thua ngược Tottenham.
Chỉ ít ngày sau đó, Wenger lại tiếp tục đăng đàn phê phán cả đội ngũ trọng tài khiến Arsenal thua đau Braga. Nhưng dường như “giáo sư” quên mất một điều, Braga đã từng bị Arsenal vùi dập với tỉ số của một ván tennis trắng chỉ cách đây 3 tháng. Và sau quãng thời gian ngắn ngủi ấy, The Gunners lại bị chính đối thủ ấy “bắt nạt”!
Mà trước Braga, bài học các cầu thủ Newcastle đã “dạy” cho Arsenal vẫn đang còn chưa “ráo mực”. Arsenal đã đè bẹp “chích chòe” 4 bàn không gỡ ngay tại St James Park để rồi chỉ sau đó có 10 ngày, đến lượt đoàn quân của Chris Hughton cho các “pháo thủ” phơi áo ngay tại Emirates.
Bao năm qua, cái kịch bản The Gunners thi đấu “thăng hoa” với những khoảng khắc xuất thần đến từ những đôi chân đầy cảm hứng rồi lại hụt hơi như “một thùng thuốc súng xẹp” đã được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần.

Arsenal thua ngay cả Braga, một đối thủ đã từng bị họ “vùi dập"
Bởi sự thiếu ổn định đó, cái viễn cảnh về mùa giải thứ 6 liên tiếp trắng tay đang hiện về như một kí ức kinh hoàng với những cổ động viên của sân Emirates. Nếu ngày hôm đó, Arsenal tỉnh táo hơn trong hiệp 2 của cuộc đối đầu với Tottenham, thì có lẽ bây giờ kẻ đang ngự ở ngôi đầu Premier League đã là họ chứ không phải Chelsea hay MU.
Còn ở Champions League, sau khởi đầu như mơ với chuỗi 3 chiến thắng như chẻ tre liên tiếp, Arsenal nhanh chóng “rơi xuống mặt đất” bằng 2 trận thua không thể bào chữa truớc Shakhtar và Braga. Thế là từ chỗ đầu bảng và đặt một chân vào vòng knock-out, bây giờ nguy cơ xuống chơi ở Europa League lại đang hiển hiện trước mắt Wenger và các học trò!
Một sự thật đã tồn tại suốt những năm qua ở Emirates, mà đó cũng chính là lí do khiến Arsenal chưa bao giờ tái hiện hay thậm chí chỉ là làm người ta tin rằng họ có thể làm được như thế, đó chính là sự non nớt của dàn cầu thủ “không trẻ mà lại trẻ” của Wenger.

Chẳng lẽ các “pháo thủ” chỉ mãi là “những cậu bé của Wenger"?
Nói Fabregas, Clichy, Sagna, Song hay Narsi trẻ cách đây vài năm thì đúng, chứ còn lúc này, ai trong số đó cũng đều đã 24 tuổi trở lên, nghĩa là họ cũng không còn là “mầm non” nữa. Đáng ra sau nhiều năm chinh chiến ở Premier League và Champions League, họ phải trở thành những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm.
Thế nhưng, xem ra những “pháo thủ” vốn đã không còn quá trẻ này vẫn chỉ là “những cậu bé của Wenger”, như lời nhận xét của Jose Mourinho chứ chưa thể vươn mình lên đẳng cấp của các ngôi sao thực thụ như Henry hay Vieira ngày trước.
Alex Song thì đã không biết bao nhiêu lần dính những thẻ phạt rất vô duyên khiến các đồng đội phải rơi vào cảnh “10 chọi 11”. Còn bộ đôi hậu vệ người Pháp, mà đặc biệt là Sagna, có lẽ thay vì những tuyên bố hùng hồn bên ngoài sân cỏ thì họ nên tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Nếu không, những trận đấu ác mộng như khi Sagna phải đối mặt với Gareth Bale sẽ còn đến nhiều.
Và không thể không nhắc đến đội trưởng Fabregas. Với vai trò của một thủ lĩnh, lẽ ra Fabregas phải tỉnh táo hơn là hành động đưa tay lên cản bóng từ quả đá phạt của Van der Vaart, để rồi Arsenal phải nhận bàn thua thứ 2 trước Spurs và cuối cùng kết thúc trận derby thành London với một thất bại không thể nuốt trôi.
Khi đôi chân tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu mà cái đầu thì vẫn mãi nghĩ về Nou Camp, không lạ gì khi biểu đồ phong độ của Fabregas cũng tương đồng với Arsenal, lúc lên lúc xuống chẳng khác gì biểu đồ hình sin.
Bao mùa giải trôi đi, người ta vẫn chờ đợi một sự trưởng thành vượt bậc nơi Arsenal nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì kết quả càng thất vọng bấy nhiêu. Có lẽ đã đến lúc Wenger lẫn các “pháo thủ” cần nhìn nhận lại chính mình cũng như tham vọng vô địch.
Bởi nếu cứ để thi đấu theo cảm xúc, để “trái tim chi phối đôi chân” và chơi bóng mong manh như cách họ vẫn thường làm, sẽ còn nhiều nữa những tháng Năm, khi mùa giải khép lại, mà không có danh hiệu nào tại Emirates.

GK
(theo dantri)