G
Guest
Guest
Anh cứ là ngọn gió
Hát mãi khúc...loăng quăng
Để Mây cùng với Trăng
Lả lơi trên nhành liễu
Là những điều dễ hiểu
Không chỉ bằng con tim
Là ánh mắt ai nhìn
Trong những chiều lặng gió
Là niềm vui nho nhỏ
Bất ngờ dành cho em
Là lời nói dịu êm
Trong những ngày bão nổi
Là vẻ mặt thật tội
Khi em giận, hờn, ghen
Anh vừa lạ vừa quen
Trách em hay vớ vẩn
Em vui buồn thờ thẫn
Vì những chuyện không đâu
Tình yêu muôn sắc màu
Ghét ghê, tội anh đó!
Trăng Quê
Hát mãi khúc...loăng quăng
Để Mây cùng với Trăng
Lả lơi trên nhành liễu
Là những điều dễ hiểu
Không chỉ bằng con tim
Là ánh mắt ai nhìn
Trong những chiều lặng gió
Là niềm vui nho nhỏ
Bất ngờ dành cho em
Là lời nói dịu êm
Trong những ngày bão nổi
Là vẻ mặt thật tội
Khi em giận, hờn, ghen
Anh vừa lạ vừa quen
Trách em hay vớ vẩn
Em vui buồn thờ thẫn
Vì những chuyện không đâu
Tình yêu muôn sắc màu
Ghét ghê, tội anh đó!
Trăng Quê