Chưa có một đêm diễn nào lại tuyệt vời và ngọt ngào đến như vậy trong American Idol 2010 (AI) và người dẫn đường Shania Twain đã đem đến thành công bất ngờ đó.
1/ Lee Dewyze – You’re Still the One
Thí sinh đầu tiên khởi động cho đêm diễn vừa qua là anh chàng Lee Dewyze. Với ca khúc “You’re Still the One”, Lee đã làm tất cả hội đồng ban giám khảo phải thốt ra những lời khen ngay khi mở đầu chương trình. Đây cũng chính là may mắn anh chàng đem đến cho vòng loại lần này. Randy nói đây là một trong những bài hát ưa thích của anh và Lee đã tìm ra con đường riêng rất khác biệt để thể hiện ca khúc. Ellen đánh giá mọi ca khúc Lee trình bày đều mang âm hưởng cá nhân và đêm nay anh chàng trông rất tuyệt vời. Kara nhận xét giọng của Lee khiến tất cả các bài hát đều có độ cân bằng. Simon thì sẵn sàng khen anh chàng mà không tiếc lời. Ông nghĩ đây chính là ca khúc hoàn hảo của Shania Twain để giành cho Lee biểu diễn mặc dù có biểu hiện khuôn mặt hơi khác lạ và phần đầu ngại ngùng nhưng quả thật anh chàng đã làm rất tốt.
2/ Michael Lynche – “It Only Hurts When I’m Breathing”
Càng ngày anh chàng Big Mike càng chứng tỏ việc anh còn đứng trên sân khấu này là một điều đúng đắn. Đem đến chương trình ca khúc “It Only Hurts When I’m Breathing”, Michael đã chinh phục được khán giả và cả ban giảm khảo. Randy nhận xét anh chàng đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và Mike sẽ nằm trong vòng an toàn trong tuần này. Ellen nghĩ ca khúc rất tuyệt mặc dù cô có hơi lo lắng lúc đầu. Kara cho biết cô luôn luôn cảm nhận được mối liên hệ của anh chàng với ca khúc. Dù không thay đổi giai điệu nhiều nhưng nó cũng đủ để tạo ấn tượng riêng cho Mike. Simon đánh giá màn biểu diễn của anh chàng có phần hơi ướt át nhưng thế cũng là quá đủ để anh chàng to lớn vui mừng.
3/ Casey James – “Don’t”
Casey James là thí sinh thứ 3 ra sân khấu. Cùng ca khúc “Don’t”, anh chàng lại có được một tuần nở hoa nữa xóa đi ám ảnh thất bại vào tuần trước. Randy nói đây là một trong những phần thi xuất sắc nhất của Casey. Ellen nhận xét anh chàng hát giống như bài hát giành riêng cho anh vậy, cô cũng cho rằng màn biểu diễn của anh rất tốt. Kara đánh giá Casey đã phô diễn toàn bộ tài năng của mình kể cả tài đánh đàn điêu luyện. Còn riêng Simon thì sau hồi chuông báo động vào tuần trước thì tuần này ông có thể thốt lời khen cho anh chàng ngay lập tức. Ông thấy bài hát không phải của ai khác mà chính là của Casey, anh chàng đã làm rất cừ.
4/ Crystal Bowersox – “No One Needs to Know Right Now”
Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức quán quân năm nay, cô nàng Crystal luôn làm cho ban giám khảo hài lòng tuy nhiên đêm diễn vừa qua có lẽ mọi chuyện không được xuôi chèo lắm cho cô. Ra sân khấu với ca khúc “No One Needs to Know Right Now”, cô đã dũng cảm thay đổi nhưng sự thay đổi đó có phần không tốt. Randy nói đây không phải là phần thi mà anh hứng thú mặc dù anh thích cách Crystal thử thách bản thân bằng những điều khác biệt. Ellen cũng có ý kiến tương tự nhưng cô vẫn cho rằng cô nàng rất tuyệt vời. Kara đánh giá dù không phải là tốt nhất nhưng Crystal luôn tạo ra sự ngạc nhiên. Simon thì nghĩ ca khúc của cô nàng hơi chóng quên.
5/ Aaron Kelly – “It’s In the Way You Love Me”
Cậu chàng nhỏ tuổi nhất AI năm nay vẫn giành được sự yêu mến của khán giả và tuần này không làm thất vọng các fan hâm mộ, Aaron đã hoàn thành bài thi xuất sắc với ca khúc “It’s In the Way You Love Me”. Randy nhận xét cậu chàng đã làm rất tốt. Ellen hết sức phấn khởi vì từ đầu đến giờ tất cả các thí sinh đều hát hay còn riêng Aaron thì anh chàng lại tỏ ra sâu sắc và tình cảm khi biểu diễn ca khúc trên. Kara nói cậu như thực sự đang sống với những từ ngữ trong bài hát. Simon nghĩ Aaron đã phải nỗ lực khá nhiều để có được một hình ảnh khác biệt như đêm nay. Ông cảm thấy gần gũi và tin tưởng với giọng hát của cậu chàng.
6/ Siobhan Magnus – “Any Man of Mine”
Kết thúc đêm thi là sự xuất hiện của Siobhan. Cô nàng đã tạo ra thành công lớn khi trình bày ca khúc “Any Man of Mine”. Randy thích bài hát. Ellen nói thật tuyệt vời. Kara thốt lên rằng Siobhan đã trở lại còn Simon thì thực sự rất thích ca khúc. Ông nghĩ nó hoàn hảo nhưng dường như Siobhan sinh ra là để gào thét.
Linh Nguyễn (Tổng hợp)
Có lẽ những ca khúc của nữ ca sĩ nhạc đồng quên Shania chính là nguồn cảm hứng dạt dào cho 6 thí sinh tham dự vòng loại tuần này. Đêm diễn ngày 27 vừa qua đã chứng kiến sự thăng hoa của các ca khúc tuyệt đỉnh một thời và cũng là sân khấu thành công nhất cho tất cả các thí sinh. 
1/ Lee Dewyze – You’re Still the One
Thí sinh đầu tiên khởi động cho đêm diễn vừa qua là anh chàng Lee Dewyze. Với ca khúc “You’re Still the One”, Lee đã làm tất cả hội đồng ban giám khảo phải thốt ra những lời khen ngay khi mở đầu chương trình. Đây cũng chính là may mắn anh chàng đem đến cho vòng loại lần này. Randy nói đây là một trong những bài hát ưa thích của anh và Lee đã tìm ra con đường riêng rất khác biệt để thể hiện ca khúc. Ellen đánh giá mọi ca khúc Lee trình bày đều mang âm hưởng cá nhân và đêm nay anh chàng trông rất tuyệt vời. Kara nhận xét giọng của Lee khiến tất cả các bài hát đều có độ cân bằng. Simon thì sẵn sàng khen anh chàng mà không tiếc lời. Ông nghĩ đây chính là ca khúc hoàn hảo của Shania Twain để giành cho Lee biểu diễn mặc dù có biểu hiện khuôn mặt hơi khác lạ và phần đầu ngại ngùng nhưng quả thật anh chàng đã làm rất tốt.

2/ Michael Lynche – “It Only Hurts When I’m Breathing”
Càng ngày anh chàng Big Mike càng chứng tỏ việc anh còn đứng trên sân khấu này là một điều đúng đắn. Đem đến chương trình ca khúc “It Only Hurts When I’m Breathing”, Michael đã chinh phục được khán giả và cả ban giảm khảo. Randy nhận xét anh chàng đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và Mike sẽ nằm trong vòng an toàn trong tuần này. Ellen nghĩ ca khúc rất tuyệt mặc dù cô có hơi lo lắng lúc đầu. Kara cho biết cô luôn luôn cảm nhận được mối liên hệ của anh chàng với ca khúc. Dù không thay đổi giai điệu nhiều nhưng nó cũng đủ để tạo ấn tượng riêng cho Mike. Simon đánh giá màn biểu diễn của anh chàng có phần hơi ướt át nhưng thế cũng là quá đủ để anh chàng to lớn vui mừng.

3/ Casey James – “Don’t”
Casey James là thí sinh thứ 3 ra sân khấu. Cùng ca khúc “Don’t”, anh chàng lại có được một tuần nở hoa nữa xóa đi ám ảnh thất bại vào tuần trước. Randy nói đây là một trong những phần thi xuất sắc nhất của Casey. Ellen nhận xét anh chàng hát giống như bài hát giành riêng cho anh vậy, cô cũng cho rằng màn biểu diễn của anh rất tốt. Kara đánh giá Casey đã phô diễn toàn bộ tài năng của mình kể cả tài đánh đàn điêu luyện. Còn riêng Simon thì sau hồi chuông báo động vào tuần trước thì tuần này ông có thể thốt lời khen cho anh chàng ngay lập tức. Ông thấy bài hát không phải của ai khác mà chính là của Casey, anh chàng đã làm rất cừ.

4/ Crystal Bowersox – “No One Needs to Know Right Now”
Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức quán quân năm nay, cô nàng Crystal luôn làm cho ban giám khảo hài lòng tuy nhiên đêm diễn vừa qua có lẽ mọi chuyện không được xuôi chèo lắm cho cô. Ra sân khấu với ca khúc “No One Needs to Know Right Now”, cô đã dũng cảm thay đổi nhưng sự thay đổi đó có phần không tốt. Randy nói đây không phải là phần thi mà anh hứng thú mặc dù anh thích cách Crystal thử thách bản thân bằng những điều khác biệt. Ellen cũng có ý kiến tương tự nhưng cô vẫn cho rằng cô nàng rất tuyệt vời. Kara đánh giá dù không phải là tốt nhất nhưng Crystal luôn tạo ra sự ngạc nhiên. Simon thì nghĩ ca khúc của cô nàng hơi chóng quên.

5/ Aaron Kelly – “It’s In the Way You Love Me”
Cậu chàng nhỏ tuổi nhất AI năm nay vẫn giành được sự yêu mến của khán giả và tuần này không làm thất vọng các fan hâm mộ, Aaron đã hoàn thành bài thi xuất sắc với ca khúc “It’s In the Way You Love Me”. Randy nhận xét cậu chàng đã làm rất tốt. Ellen hết sức phấn khởi vì từ đầu đến giờ tất cả các thí sinh đều hát hay còn riêng Aaron thì anh chàng lại tỏ ra sâu sắc và tình cảm khi biểu diễn ca khúc trên. Kara nói cậu như thực sự đang sống với những từ ngữ trong bài hát. Simon nghĩ Aaron đã phải nỗ lực khá nhiều để có được một hình ảnh khác biệt như đêm nay. Ông cảm thấy gần gũi và tin tưởng với giọng hát của cậu chàng.

6/ Siobhan Magnus – “Any Man of Mine”
Kết thúc đêm thi là sự xuất hiện của Siobhan. Cô nàng đã tạo ra thành công lớn khi trình bày ca khúc “Any Man of Mine”. Randy thích bài hát. Ellen nói thật tuyệt vời. Kara thốt lên rằng Siobhan đã trở lại còn Simon thì thực sự rất thích ca khúc. Ông nghĩ nó hoàn hảo nhưng dường như Siobhan sinh ra là để gào thét.

Linh Nguyễn (Tổng hợp)