Sau khị bị tố cáo bởi chính tác giả của vũ điệu gốc, cùng với những cáo buộc của cư dân mạng, công ty quản lý của After School mạnh mẽ báo bỏ cáo buộc lấy cắp vũ điệu nêu trên.
Theo như thông tin đã đăng, nhóm nhạc nữ 8 thành viên After School đang bị cư dân mạng lên án vì bị cho là lấy cắp vũ đạo của một biên đạo múa.
Vào ngày 22/4, Camillo Lauricella, một diễn viên/biên đạo múa ở Đức đã đăng một đoạn video trên YouTube, chỉ ra sự giống nhau giữa phần biên đạo ca khúc “Bang!” của After School và một trong những vũ đạo do anh và người bạn Nika Kljun sáng tạo ra ban đầu. Mặc dù đoạn vũ điệu kéo dài chỉ 5 giây, nhưng nó chứng minh rõ ràng rằng các động tác trong 2 vũ điệu hoàn toàn giống hệt nhau.
Lời tố cáo trên Youtube của Camillo Lauricella
Trong khi vụ việc còn đang gây tranh cãi, thì một cư dân mạng nhanh mắt lại tiếp tục phát hiện thêm một trường hợp khác mà After School “đạo” vũ điệu của Camillo Lauricella và lần này liên quan đến riêng thành viên UEE.
UEE
Trong thời gian ghi hình cho chương trình"Chocolate" của Kim Jung Eun, nhóm After School trình diễn một tiết mục thể hiện khả năng ca hát và nhảy múa của mình. Và cư dân mạng đã phát hiện rằng vũ điệu do UEE trình diễn là một bản sao chính xác vũ điệu mà Camillo Lauricella trình diễn lại theo ca khúc“3” của Britney Spears.
Màn nhảy của Camillo Lauricella (trên Youtube) và của UEE
(trình diễn tại chương trình Chocolate)
UEE
Những lời cáo buộc của cư dân mạng đã mau chóng bay đến tai Pledis Entertainment, công ty quản lý của After School. Họ đã xác nhận rằng đã xem những video trên và trả lời qua điện thoại phỏng vấn với Newsen vào ngày 26/4. Pledis nói: "Ngày hôm qua chúng tôi đã xem các video. Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này và sẽ sớm phát hành thông báo chính thức của mình."
Tuy nhiên, ngày 27/4, Pledis Entertainment đã mạnh mẽ bác bỏ những lời cáo buộc mà họ cho là quá vô lý: "Người ta cáo buộc vũ đạo của chúng tôi là ăn cắp ý tưởng chỉ vì một động tác khiêu vũ đơn giản ngắn hơn 3 giây và hơi tương tự như nhau. Vũ điệu của ‘Bang!’ là sản phẩm cuối cùng rất nghiêm túc trong sự sáng tạo của chúng tôi. Đây là sự kết hợp các biên đạo múa Pledis của Hàn Quốc và Mỹ.
Vũ điệu là một ngôn ngữ nói thông qua các động tác cơ thể dành cho tất cả mọi người, bất kể rào cản văn hóa. Nếu đưa ra so sánh, không ai có thể nói rằng một vũ điệu hiện đại náo đó là ăn cắp ý tưởng vì nó tương tự như một vũ điệu văn hóa Hàn Quốc.
Chúng tôi hy vọng sẽ không có tranh chấp và tranh cãi được tạo ra thêm nữa về vấn đề này".
Mặc dù mọi người đều đã dự kiến đến những phản ứng tự vệ cho mình của công ty Pledis Entertainment, nhưng rõ ràng thực tến rằng những phản ứng của họ cũng có những logic. Có lẽ 3 giây đã không đủ dài để đảm bảo rằng những lời buộc tội như vậy là đúng. Tuy nhiên danh tiếng After School cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Từ những gì chúng ta có thể nhìn thấy cho đến nay, thiếu độc đáo có vẻ là một trong những vấn đề của ngành công nghiệp Kpop hiện nay, điều đó làm cho âm nhạc của họ nhanh chóng bị lôi ra "cân đong đo đếm" bởi những người khác.
Minh Trang (Theo AK)

Theo như thông tin đã đăng, nhóm nhạc nữ 8 thành viên After School đang bị cư dân mạng lên án vì bị cho là lấy cắp vũ đạo của một biên đạo múa.
Vào ngày 22/4, Camillo Lauricella, một diễn viên/biên đạo múa ở Đức đã đăng một đoạn video trên YouTube, chỉ ra sự giống nhau giữa phần biên đạo ca khúc “Bang!” của After School và một trong những vũ đạo do anh và người bạn Nika Kljun sáng tạo ra ban đầu. Mặc dù đoạn vũ điệu kéo dài chỉ 5 giây, nhưng nó chứng minh rõ ràng rằng các động tác trong 2 vũ điệu hoàn toàn giống hệt nhau.

Lời tố cáo trên Youtube của Camillo Lauricella
Trong khi vụ việc còn đang gây tranh cãi, thì một cư dân mạng nhanh mắt lại tiếp tục phát hiện thêm một trường hợp khác mà After School “đạo” vũ điệu của Camillo Lauricella và lần này liên quan đến riêng thành viên UEE.

UEE
Trong thời gian ghi hình cho chương trình"Chocolate" của Kim Jung Eun, nhóm After School trình diễn một tiết mục thể hiện khả năng ca hát và nhảy múa của mình. Và cư dân mạng đã phát hiện rằng vũ điệu do UEE trình diễn là một bản sao chính xác vũ điệu mà Camillo Lauricella trình diễn lại theo ca khúc“3” của Britney Spears.
Màn nhảy của Camillo Lauricella (trên Youtube) và của UEE
(trình diễn tại chương trình Chocolate)

UEE
Những lời cáo buộc của cư dân mạng đã mau chóng bay đến tai Pledis Entertainment, công ty quản lý của After School. Họ đã xác nhận rằng đã xem những video trên và trả lời qua điện thoại phỏng vấn với Newsen vào ngày 26/4. Pledis nói: "Ngày hôm qua chúng tôi đã xem các video. Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này và sẽ sớm phát hành thông báo chính thức của mình."

Tuy nhiên, ngày 27/4, Pledis Entertainment đã mạnh mẽ bác bỏ những lời cáo buộc mà họ cho là quá vô lý: "Người ta cáo buộc vũ đạo của chúng tôi là ăn cắp ý tưởng chỉ vì một động tác khiêu vũ đơn giản ngắn hơn 3 giây và hơi tương tự như nhau. Vũ điệu của ‘Bang!’ là sản phẩm cuối cùng rất nghiêm túc trong sự sáng tạo của chúng tôi. Đây là sự kết hợp các biên đạo múa Pledis của Hàn Quốc và Mỹ.
Vũ điệu là một ngôn ngữ nói thông qua các động tác cơ thể dành cho tất cả mọi người, bất kể rào cản văn hóa. Nếu đưa ra so sánh, không ai có thể nói rằng một vũ điệu hiện đại náo đó là ăn cắp ý tưởng vì nó tương tự như một vũ điệu văn hóa Hàn Quốc.
Chúng tôi hy vọng sẽ không có tranh chấp và tranh cãi được tạo ra thêm nữa về vấn đề này".




Mặc dù mọi người đều đã dự kiến đến những phản ứng tự vệ cho mình của công ty Pledis Entertainment, nhưng rõ ràng thực tến rằng những phản ứng của họ cũng có những logic. Có lẽ 3 giây đã không đủ dài để đảm bảo rằng những lời buộc tội như vậy là đúng. Tuy nhiên danh tiếng After School cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.




Từ những gì chúng ta có thể nhìn thấy cho đến nay, thiếu độc đáo có vẻ là một trong những vấn đề của ngành công nghiệp Kpop hiện nay, điều đó làm cho âm nhạc của họ nhanh chóng bị lôi ra "cân đong đo đếm" bởi những người khác.
Minh Trang (Theo AK)