10 phát biểu đặc biệt nhất của HLV Mourinho tại Chelsea

Jolie

Member
Inter Milan sẽ tiếp Chelsea trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này. Thế nhưng, tâm điểm chú ý chắc chắn sẽ nằm bên ngoài đường pitch, nơi có hình ảnh của “Người đặc biệt” Jose Mourinho.
Bên cạnh tài năng cầm quân không thể phủ nhận, Jose Mourinho còn nổi tiếng với cá tính rất riêng. Bằng chứng là những phát biểu “chẳng giống ai’ của ông từ hồi còn dẫn dắt Chelsea.
1) “Xin đừng gọi tôi là kẻ ngạo mạn. Nhưng ở vị trí của nhà vô địch châu Âu, tôi nghĩ mình là Người đặc biệt.” - Mourinho gây ấn tượng ngay trong buổi lễ ra mắt CLB Chelsea vào năm 2004.
iuepv1266993126.jpg

Mourinho: “Tôi nghĩ mình là Người đặc biệt”
2) “Nếu tôi chấp nhận một công việc dễ dàng... tôi đã ở lại Porto – nơi có những hàng ghế xanh bắt mắt, chiếc cúp Uefa Champions League bóng loáng, Chúa… và sau Chúa là tôi.” – Mourinho khẳng định ông được cung phụng như một vị Chúa ở Porto.
3) “Tôi đang phải đắp chiếc chăn quá ngắn. Nếu muốn chùm kín đầu, chân sẽ hở. Nhưng tôi lại không thể mua chiếc chăn to hơn, bởi siêu thị đã đóng cửa. Vì vậy, tôi phải xoay trở và đành hài lòng với cái chăn này vậy” – Mourinho nói về tính trạng thiếu hụt lực lượng của Chelsea vào kì chuyển nhượng mùa Đông 2006 (chỉ mượn Maniche)
4) “Những cầu thủ trẻ giống như quả dưa hấu. Chỉ đến khi ăn hết quả dưa ấy, bạn mới biết nó có ngọt hay không” – Mourinho nói về bản hợp đồng hớ của Steve Sidwell.
5) "Đôi khi bạn gặp những người xinh đẹp nhưng không có đầu óc. Ngược lại, bạn có thể gặp những người xấu xí nhưng thông minh như nhà khoa học vậy. BHL Chelsea cũng thế." – Không rõ Mourinho muốn ám chỉ các cộng sự có vẻ ngoài “ưa nhìn” hay sở hữu trí tuệ sắc bén?
6) "Wenger thực sự có vấn đề với chúng tôi, và người Anh thường gọi những gã như thế là kẻ dòm ngó, tọc mạch. Ông ta là mẫu người thích xía mũi vào việc người khác, giống như một gã vô công dồi nghề, ngồi ở nhà với cả đống máy móc để nghe trộm chuyện hàng xóm. Tôi phát ốm vì ông ta." – Mourinho giải thích tại sao ông và Wenger chưa từng có cái bắt tay hay ôm hôn nào thân thiện.
rpbgi1266993126.jpg

Mourinho có cái tôi đặc biệt
7) "3 năm mà không có danh hiệu Premiership? Nếu là tôi, chắc tôi chẳng giữ được chiếc ghế HLV." - Mourinho cạnh khóe Rafa Benitez, trước khi lâm vào tình cảnh tương tự.
8) "Tôi muốn gửi lời chúc mừng cho chiến thắng của họ. Nhưng nên nhớ, chúng tôi là những người giỏi nhất" – HLV Alan Curbishley của Chalton khi ấy đã “nóng mặt” với tuyên bố này của Jose.
9) "Trong suốt buổi chiều, người của chúng tôi đã chứng kiến mưa chỉ rơi trên SVĐ này. Họ làm mọi thứ để SVĐ trơn trượt, nhơ nhớp, nhằm cản bước lối chơi của chúng tôi.” – Những người bảo vệ sân của Blackburn đã tìm ra cách rất đặc biệt “trị” The Special One.
10) "Trong lối chơi của chúng tôi, khía cạnh sáng tạo và phong cách là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các bạn có biết món trứng rán không? Nếu bạn không có trứng thì không thể làm được món đó. Và liệu món ăn này có ngon hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng của chính những quả trứng nữa. Trong siêu thị, bạn có trứng loại một, loại hai và loại ba. Loại trứng đắt tiền hơn sẽ cho ra món trứng rán ngon hơn. Vậy nên, nếu bạn không có loại trứng tốt thì bạn khó có thể làm được món trứng rán ngon. Thế thôi!" – Mourinho phàn nàn vì không được “shopping” thả phanh Hè 2007.
S.H
 
Back
Top