Đan Trường 'dí dỏm' bên bàn cờ

Jolie

Member
Cờ vua cũng là một trong những thú vui giải trí của Đan Trường mỗi khi rảnh, vì theo anh, "món" này không chỉ giúp ta giải trí mà còn là một cách học tính toán hiệu quả.

t327429.jpg


Cờ vua là một trong những sở thích rất đặc biệt của Đan Trường


Đan Trường cũng chia sẻ nhiều sở thích bên bàn cờ vua như việc thích những điều giản dị, bình thường. Đó chính là lý do anh thích ăn cơm ở nhà nhất và đặc biệt là rất "mê" các món đặc biệt của miền Nam như bún thịt nướng, thịt kho… Món ăn Đan Trường không thích đó là thịt gà. Còn món thích nhất là cá chiên. Đan Trường giờ vẫn rất ngại mỗi khi kể lại chuyện thầy giáo dạy tiếng Anh khi ngồi ăn cơm chung thấy đĩa cá đã hỏi “Bo ơi, sao thấy Bo thương cá nhiều quá mà lại ăn cá”. Nghe thầy hỏi khó, Đan Trường chỉ biết gãi đầu gãi tai cười xòa. Các fan ở Hà Nội thường xuyên gửi cho Đan Trường món nem hải sản nhé. Nhận được những thùng đồ ăn gửi theo đường hàng không của các bạn hâm mộ miền Bắc là kỷ niệm thú vị mà chàng ca sĩ Chim trắng mồ côi chẳng thể nào quên!
Mê cá khủng khiếp, nhà Đan Trường đến giờ này có thể đếm được tổng cộng 40 hồ cá, trong phòng tắm cũng là 3 bể. Anh chàng còn thường lên mạng săn thông tin về các festival cá cảnh để nếu sắp xếp được là bay tới tham dự ngay. Ra nước ngoài diễn trong khi các ca sĩ rủ nhau shopping thì Đan Trường trốn biệt để đến với các khu bán cá. Phút thư giãn thực sự theo Đan Trường là tự tay mình ép cho cá đẻ.
Cùng ngắm bộ hình Đan Trường bên bàn cờ vua:

t327431.jpg
t327432.jpg


t327433.jpg


t327434.jpg
t327435.jpg


t327436.jpg


t327437.jpg
t327438.jpg


t327439.jpg


t327440.jpg
t327441.jpg


QUANG CHÍ
Photo: Phạm Hoài Nam
zing
 
Back
Top