Đức – Australia: Không Ballack, không vấn đề!

N

nikki

Guest
Tai họa lớn nhất của đội tuyển Đức trước thềm World Cup là tai nạn của đội trưởng Ballack khiến anh không thể dìu dắt đồng đội…
spacer.gif


Quên Ballack đi

Người Đức gần như phát khóc khi nhận hung tin thủ lĩnh Michael Ballack bị chấn thương ngay trước thềm World Cup lần này, và một mảnh cúp Vàng tưởng chừng như đã bị đánh mất sau khi tiền vệ Chelsea đau đớn ngã vật ra trong trận tranh cúp FA với Portsmouth. Rõ ràng là vai trò của tiền vệ trụ cột số 13 quá quan trọng đối với đoàn quân của Joachim Low, nhất là khi đội Đức đang trong quá trình trẻ hóa toàn diện.

Xét về kinh nghiệm trận mạc, không ai có thể thay thế được Ballack vào thời điểm này. Cỗ xe tăng cũng đã xây dựng đội hình xung quanh anh suốt cả vòng loại vừa qua, với những kết quả thật mỹ mãn: thắng 8, hòa 2 trong tổng số 10 trận vòng loại, chỉ để thủng lưới có 5 bàn và thể hiện sức tấn công kinh hoàng trước mọi đối thủ. Nhưng nếu ai đó cho rằng người Đức sẽ từ bỏ giấc mơ vì một tai họa bất chợt giáng xuống đầu, thì họ đã lầm.

Sự thật là sức mạnh của đội Đức không nằm trên đôi chân của Ballack từ lâu, và sự hiện diện của một lão tướng trong đội hình chỉ mang tính biểu tượng. Bốn năm trước dưới thời Klinsmann, những Podolski, Lahm hay Klose mới là các quân bài then chốt. Ở Euro 2008, cũng chính sức trẻ mang đến cho họ một luồng gió mới, và Đức chỉ chịu khuất phục trước Tây Ban Nha quá mạnh mẽ, đồng đều.

1.jpg


Không Ballack, người Đức đặt trọn niềm tin vào một thế hệ đang lên căng tràn nhựa sống. Lahm vẫn có mặt, Schwensteiger chơi tuyệt hay trong màu áo Bayerrn Munich lẫn ĐTQG, Podolski, Cacau hay Gomez đều đặn nổ súng mỗi khi có dịp ‘khoe sắc’. Thậm chí, HLV Low từng phải đau đầu không biết loại ai trong số các ngôi sao tấn công của mình. Đó đúng là một nỗi lo lắng thú vị!

Vấn đề duy nhất của Đức là họ chưa xác định được người cầm nhịp ở tuyến giữa. Tiền vệ hào hoa vừa tỏa sáng trong màu áo Bremen là Metsu Oezil chưa nhận được sự tin tưởng vì thiếu kinh nghiệm. Chính vì thế, nhiều khả năng ngôi sao trẻ Thomas Muller sẽ nhận trách nhiệm dẫn dắt lối chơi cho Mannschaft. Muller từng đảm nhận tốt vai trò này khi góp công giúp Bayern lọt vào tới trận CK Champions League vừa qua.

Đã qua rồi cái thời Cỗ xe tăng lầm lũi và lì lợm tiến lên phía trước. Phát huy tinh thần Klinsmann tại World Cup 2006, đội Đức ngày nay đầy phóng khoáng, đầy trẻ trung, nhưng vẫn biết chiến đấu bằng ý chí phi thường khi cần thiết, và đó là điểm đáng sợ nhất mà mọi đối thủ phải dè chừng.

Có còn bước nhảy Kangaroos?

Bốn năm đã qua sau ấn tượng sâu đậm mà Australia để lại tại World Cup 2006 trên chính đất Đức. Nhưng về cơ bản, lối chơi của các chú Kangaroo dưới thời cựu HLV Hiddink vẫn được duy trì. Pim Verbeek đã khéo léo tạo ra tập thể đầy gắn kết sau quãng thời gian khá thành công, và kết quả mà ông thu được là rất tốt đẹp.

2.jpg


Không dễ để đánh bại đội bóng châu Á vào thời điểm này, bởi sơ đồ 4-5-1 cùng sự gắn kết cực cao của họ là rất đáng nể. Những cái tên quen thuộc ở hàng thủ như Schwarzer, Neill, Chipperfield… đã quá hiểu nhau, trong khi tuyến tiền vệ của Úc lại rất giàu cơ bắp. Emerton, Grella hay Cahill từng nhẵn mặt khán giả Premier League, nên họ sẽ không bị ngợp bởi bầu không khí World Cup nóng bỏng.

Nỗi lo lắng nằm ở hàng công: Australia thiếu đi một sát thủ tầm cỡ như Viduka ngày trước, HLV Verbeek đã đôn lão tướng Kewell lên đá tiền đạo cắm dù đây không phải là vị trí sở trường của anh. Và với lực lượng như hiện tại, có lẽ Úc không còn gương mặt nào đủ sức tạo nên sự bất ngờ. Thật khó để chờ đợi những bước nhảy mang tính đột phá từ đội quân Kangaroos ở giải lần này, nhất là khi trước mặt họ lừng lững hòn đá tảng có tên Mannschaft?

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer, Jansen, Mertersacker, Tasci, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Trochowski, Podolski, Muller, Gomez

Australia: Schwarzer, Neill, Moore, Chipperfiel, Wilkshire, Grella, Emerton, Culina, Cahill, Bresciano, Kewell

Dự đoán: Đức thắng 3-1
 
Back
Top