Có thời gian chứng kiến các ĐT thi đấu trong vai trò thành viên BHL ĐT Anh, David Beckham quyết định chọn những Muslera, Schweinsteiger, Xavi hay Villa vào đội hình xuất sắc nhất World Cup 2010 của mình.
Thủ môn: Fernando Muslera (Uruguay)
Thủ thành của Lazio này thực sự là một phát hiện mới đối với tôi khi cậu ấy mới chỉ thi đấu quốc tế cho Uruguay chỉ cách đây vài tháng. Không để lọt lưới nào ở vòng bảng và cản phá 2 quả luân lưu trước Ghana ở tứ kết chứng tỏ Muslera đủ bản lĩnh cho các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Thủ môn: Fernando Muslera (Uruguay)
Thủ thành của Lazio này thực sự là một phát hiện mới đối với tôi khi cậu ấy mới chỉ thi đấu quốc tế cho Uruguay chỉ cách đây vài tháng. Không để lọt lưới nào ở vòng bảng và cản phá 2 quả luân lưu trước Ghana ở tứ kết chứng tỏ Muslera đủ bản lĩnh cho các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Hậu vệ Ashley Cole (Anh)
Dù rất thích Fabio Coentrao (Bồ Đào Nha) nhưng với tôi, Ashley vẫn là hậu vệ trái xuất sắc nhất và đó là ngôi sao hiếm hoi của ĐT Anh tại Nam Phi vừa qua. Cậu ấy chạy không ngừng nghỉ và bên cạnh khả năng phòng ngự, Ashley dâng lên rất hiệu quả.

Hậu vệ Sergio Ramos (TBN)
Từng chơi với Sergio tại Real, tôi có thể nói rằng đó là một trong những hậu vệ vững chắc nhất mà tôi từng gặp. Không những thế, cậu ấy sẵn sàng tấn công và dứt điểm mỗi khi có cơ hội. Sergio có kỳ World Cup thành công khi giúp TBN lọt tới trận Chung kết.

Hậu vệ John Mensah (Ghana)
Đội trưởng của Ghana góp công lớn giúp ĐT này lọt tới Tứ kết và thất bại thiếu may mắn tại Tứ kết. Một mẫu thủ quân điển hình và không ngại lăn xả để bảo toàn mành lưới đội nhà.

Hậu vệ Carles Puyol (TBN)
Trận bán kết vừa qua đã chứng tỏ sự quan trọng của anh đối với TBN. Không chỉ phòng ngự chắc, anh còn ghi bàn quyết định giúp Bò tót lọt vào trận Chung kết. Tôi từng đối đầu với anh ấy và đó là một hậu vệ tài năng bẩm sinh.

Tiền vệ Thomas Mueller (Đức)
Không để lại nhiều dấu ấn tại vòng loại nhưng với 4 bàn thắng và 3 đường chuyền quyết định, đó thực sự là kỳ tích đối với một cầu thủ mới 20 tuổi. Chắc chắn sự vắng mặt tại Bán kết và Đức thất bại còn khiến nhiều CĐV nhớ tới anh.

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger (Đức)Có một kỳ World Cup thành công đặc biệt trong chiến thắng 4-1 trước ĐT Anh ở vòng 1/8. Cậu ấy có đủ phẩm chất của mẫu tiền vệ hiện đại và bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có Bastian trong đội hình.

Tiền vệ Xavi (TBN)
Tôi rất thích xem Xavi thi đấu, cậu ấy di chuyển hợp lý và tạo ra những đường bóng thông minh nhờ vào khả năng quan sát tinh tế và ban chuyền chuẩn xác. Theo tôi, Xavi chính là xương sống của TBN và là ứng cử viên đích thực cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010.

Tiền vệ Wesley Sneijder (Hà Lan)
Một nhạc trưởng tài năng và có mùa giải thành công cùng CLB cũng như ĐTQG. Cậu ấy còn là bậc thầy trong xử lý các tình huống cố định. Đây chắc chắn là nhân vật gây chú ý bậc nhất trong trận Chung kết vào đêm Chủ nhật này.

Tiền đạo David Villa (TBN)

Tiền đạo Diego Forlan (Uruguay)
The Sun