Á Hậu Thụy Vân - "Giả tạo" không phải là tôi!

Jolie

Member
Vân sẽ không hiện lên thật hoàn hảo với những câu hỏi an toàn như lâu nay nữa mà cô sẽ đến với độc giả một hình ảnh thật khác, đời hơn và rất phụ nữ.


Trước khi đi gặp, tôi có chịu khó đọc những bài phỏng vấn của chị, tôi chỉ nhận xét một câu thôi. Nhạt và không có cảm xúc, y như chị đang trả bài thầy cô lúc kiểm tra bài cũ vậy!

Tôi sẽ không tranh cãi với anh về tính chất những bài phỏng vấn của tôi bởi đó có thể là cảm nhận của riêng anh. Vậy anh trả lời sao khi có người nói “Không, tôi thích những câu trả lời của Thuỵ Vân, thông minh và sâu sắc…”. Tôi không tự khen mình bởi suy cho cùng những câu trả lời của tôi đều hướng tới câu hỏi, không giấu giếm. Chẳng lẽ phải nói yêu ai ghét ai, bày tỏ quan điểm về ai hoặc bộc lộ lòng tự kiêu của cá nhân thật rõ mới là “có cảm xúc và mặn mòi”?

2009918154112-1.jpg



Có lần chị nhận mình là “người đẹp an toàn”, theo chị thế nào là một người đẹp?

“An toàn” ở đây được hiểu theo nghĩa là tôi sống chuẩn mực theo những gì tôi được dạy dỗ, theo những điều tôi nhận thức được trong cuộc sống của mình để không ai phải cảm thấy thất vọng về tôi, nhất là bố mẹ và những người tôi yêu thương.

Sự “an toàn” ở đây còn có nghĩa là lên án trao lưu "khoe hàng" và cách ăn nói thót tim của các cô gái khi báo mạng đang bùng nổ các mỹ từ như “sexy”, “hotgirl”…?

Tôi không lên án bất kỳ ai. Ai trong cuộc đời cũng chọn cho mình một cách sống, một cách cảm nhận về cuộc sống, chọn cho mình những điều mình thích… Là tốt hay xấu thì chính những người trong cuộc sẽ tư nhận ra đầu tiên.


2009918154112-2.jpg


Thuỵ Vân luôn xây dựng một hình ảnh dịu dàng và hiền dịu

Tôi tặng cho chị một cụm từ, đấy là “Thụy Vân – người đẹp chuyên nghiệp”, chị thấy thế nào?

Tôi phải cảm ơn anh vì cụm từ quý giá này bởi để có được sự chuyên nghiệp trong cách làm việc đã khó, lại để cho người xung quanh nhận ra và công nhận là điều khó hơn. Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với lời khen của anh.

Giả dụ, nếu chị không tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2008 và không đoạt giải Á Hậu chắc danh tiếng sẽ không đến với chị và tất nhiên, chị vẫn chỉ là một MC nhà đài!

Tất cả những gì chúng ta làm được trong cuộc sống đều đáng trân trọng, thậm chí cả bài viết ngày hôm nay của anh về tôi, tuy chỉ là một bài báo nhỏ nhưng nó nói lên giá trị lao động của anh. Tôi tự hào khi nói mình là một MC nhà Đài. Mọi người biết tôi qua những kênh thông tin hữu ích tôi mang đến. Sự xuất hiện của tôi trên truyền hình có thể ít người biết hơn khi tôi là cô gái có danh hiệu thì những gì tôi làm tốt trong vai trò MC lại có ích với nhiều người hơn cả. Danh hiệu Á hậu giúp tôi quen nhiều người hơn, cho tôi cơ hội làm việc nhiều hơn, bổ trợ vai trò MC của tôi chứ không thay thế công việc dẫn chương trình yêu thích của mình. Anh thấy đấy, tôi vẫn làm MC sau khi đăng quang.


2009918154112-3.jpg


Thuỵ Vân kiêu sa trong trang sức của Doji.


Sau này, chị sẽ làm gì khi bị “thất sủng” và tấm bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương cũng chỉ để thi thoảng được lôi ra phủi bụi hoặc quạt lúc mất điện?

Tôi không dùng tấm bằng có được sau bao năm ăn học ra phủi bụi như anh nói đâu. Có thể những công việc tôi làm, người quản lý không yêu cầu tôi trưng ra tấm bằng đại học nhưng qua cách làm việc của tôi, qua hiệu quả tôi có được, mọi người sẽ biết quá trình học đại học đã dạy tôi những kỹ năng gì khi làm việc. Theo anh thế nào gọi là “thất sủng”, có thể sẽ có những cô gái khác có danh hiệu như tôi xuất hiện, nhưng cô Thuỵ Vân thì chỉ có một thôi. “Một” ở đây tôi nói đến không phải là “giỏi giang số 1” mà ở đây tôi nghĩ mình đã có những ấn tượng riêng để tôi không bị lãng quên khi có thêm nhiều thế hệ người đẹp nữa tiếp bước sau mình. Có lẽ không phải là tôi bị “thất sủng” mà nên nói rằng tôi làm việc mà lứa tuổi của tôi hay thế hệ tôi phải làm. Như các người đẹp khác, họ lui về gia đình, bắt tay vào công việc kinh doanh nhưng không ai quên họ cả.



2009918154112-4.jpg


Chị nói năng nhẹ nhàng như rót mật vào tai, cách hành xử không chê vào đâu được nhưng tôi đang băn khoăn về thái độ của chị trước những sự việc khiến chị không bằng lòng?

Thú thật là tôi thường im lặng. Nó giúp tôi có khoảng trống để tìm hiểu tại sao tôi lại không hài lòng? Lỗi là do tôi hay do người khác? Tôi có thể thay đổi điều gì để mọi thứ tốt hơn. Bố tôi dạy rồi “Yên lặng đôi khi là vàng mười”.

Còn khi bị ai đó chơi khăm?

Thú thật với anh, tôi đã nói mình là “người đẹp an toàn” rồi mà. Tôi chưa bị ai chơi xấu mình điều gì. Đó là may mắn của tôi.

Cảm nhận của tôi về chị, đấy là một người luôn tạo được thiện cảm và luôn khiến các cộng sự cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, một vài phụ nữ đã nhận xét rằng chị giả tạo, vậy đàn ông chúng tôi dễ bị lừa hay do phụ nữ quá đa nghi, thành kiến và hiểu nhau?

Anh chỉ cho tôi người phụ nữ nào nói tôi giả tạo? Tôi nghĩ có lẽ họ chưa nói chuyện với tôi hoặc chưa hiểu về tôi. Tôi sẽ chứng minh cho anh xem.

2009918154112-6.jpg



Chị là một người đẹp có cái đầu khá nhạy bén, chị đủ thông minh để biết sử dụng hình ảnh của mình một cách hiệu quả, Thụy Vân đang là Á Hậu Việt Nam kiếm tiền giỏi nhất đấy?!

Cảm ơn! Anh khen tôi quá lời. Tôi vẫn đang làm việc và cố gắng hết sức cho tôi, cho gia đình tôi, cho tương lai của tôi. Nếu gọi là kiếm tiền giỏi nhất thì tôi không dám nhận đâu, nếu thế tôi đã mua ôtô, tậu nhà cho mình từ lâu rồi. Tôi nghĩ giá trị lao động nào cũng có giá cả, tôi vẫn cật lực làm việc mà đôi khi mệt mỏi lúc nào tôi cũng không hay.

Tiền giữ một vai trò thế nào trong cuộc sống của chị?

Không ai phủ nhận vai trò của tiền cả, tiền là yêu tố cần nhưng không phải tiên quyết. Bằng chứng là chúng ta đã xem bộ phim “Người giàu cũng khóc” rồi phải không anh. Tiền là phương tiện giúp tôi đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống của mình và gia đình, tôi tiêu theo những gì tôi kiếm được chứ không phải có 1 mà vung 10, thế nên tôi không quá phụ thuộc vào nó.

Người yêu của chị, anh chàng kỹ sư xây dựng, đang trong hành trình chinh phục thành công để trở thành "đại gia" cho xứng tầm khi bên cạnh một Á Hậu?

Trong tình yêu không có danh hiệu đâu anh, chỉ có người đàn ông và người phụ nữ, họ yêu nhau và mong muốn đem đến những điều tốt nhất cho người yêu của mình. Bạn của tôi đang trong hành trình chinh phục thành công để làm cho tôi hạnh phúc đủ đầy. Đó mới là điều quan trọng!

Khi nào chị và anh ấy sẽ xây dựng tổ ấm riêng?

Kế hoạch đó còn dài, có lẽ khi cụ thể ngày giờ, tôi sẽ chia sẻ với độc giả. (cười)

Chúc Vân luôn vui vẻ và thành công!




Theo 2sao
 
Back
Top