Xuất ngoại đánh bạc- (Bài 3) Cửa nào cũng cháy túi!

G

Guest

Guest
Mỗi độ đá gà chỉ xảy ra trong vài phút, người cá độ ăn thua cả trăm triệu bạc, chủ hưởng xâu ngon ơ 20 triệu. Chục lần thắng chỉ một lần gặp "bão" là cũng cháy túi.

Bài cào: Xác suất chủ sòng thắng là 60%. Tài xỉu: Chuyện thắng thua tùy thuộc tay nghề hồ lỳ xóc dĩa.
Hai con gà nòi được đưa vào bồ (vòng tròn bao quanh cho gà đá - PV), hai cặp cựa sắt dài gần 10 cm được đưa cho mọi người kiểm tra. Mỗi gà được gắn một cặp cựa sắt quấn băng màu đỏ hoặc màu xanh. “Đỏ, 10 triệu ăn 7 triệu”, “Xanh 7 triệu ăn 10 triệu”, các biện gà đi vòng quanh bồ hét vang mời cáp độ.
Một độ gà vài phút: Bạc trăm triệu
Một tay chơi dân Tiền Giang giơ tay: “Xanh bảy ăn mười”. Anh ta chọn chú gà quấn băng keo xanh. Nếu thắng sẽ ăn 10 triệu đồng, nếu thua mất 7 triệu đồng.
Sau vài phút có hơn chục con bạc cáp độ, trị giá độ gà lên đến gần 100 triệu đồng. Hai chú gà so cựa đá chí chết. Đám biện lại nhao nhao hét lớn “chồng độ”: “Xanh, thua 2 triệu ăn 10 triệu”; “đỏ, ăn 2 triệu thua 10 triệu”... Tôi hét lên đầy phấn khích: “Đỏ, hai ăn 10”. Chưa dứt lời, gà cựa xanh lòn đầu qua cánh, hất ngược cặp cựa vào ức đối thủ, độc chiêu sát thủ mà dân trong nghề gọi là ra dĩa. Sau ba lần nhử con gà đỏ vẫn nằm bẹp. Tay biện gà hét: “Đủ ba lần đứng ăn ba lần nằm!”. Tôi mất 2 triệu đồng trong vài phút.



View attachment 6617
Bên trong casino, sòng bài cào với luật chơi lắt léo, người chơi ít may nhiều rủi. (Ảnh: HL)
Ông Tiền Giang nhận được 10 triệu đồng và trích lại chủ trường gà 2 triệu đồng tiền xâu. Tôi hỏi sao lại dám bắt con gà cựa xanh nhỏ con, sức vóc yếu hơn, ông sành sỏi đắc ý đọc câu thiệu: “Gà ô chân trắng mỏ ngà, đá đâu thắng đó gọi là thần kê”. Nhưng ông không đắc ý được lâu, ngay độ gà kế tiếp ông bị thua hơn 50 triệu đồng.
Mỗi độ gà không đầy năm phút, chủ trường gà thu tiền xâu không dưới 20 triệu đồng.
Bài cào - nhiều cửa thua
Rời trường gà, chúng tôi tham quan sòng bạc. Bàn đánh bài cào phủ tấm thảm có hai vòng tròn: Một màu đỏ (phía con bạc đặt tiền theo tay con, còn gọi là “ké” - PV) và vòng tròn xanh (phía tay em đặt tiền theo nhà cái, còn gọi là “thạnh” - PV). Người chơi tha hồ đặt vào một trong hai vòng “đỏ, đen” bằng tiền Việt hay đôla đều được, mức ăn thua bao nhiêu không hạn chế. Luật chơi bài ở đây khác với cách chơi thông thường. Hồ lỳ trộn tám bộ bài (mỗi bộ 52 lá - PV) vào nhau. Sau đó nhà cái và tay con được chia lần lượt mỗi bên hai lá. Khi ngửa bài lên, nếu hai lá bài tay con tám nút, nhà cái nhỏ nút hơn thì tay con ăn ngay.
Nếu nhà cái sáu nút, bài tay con lớn hơn, nhà cái chỉ thua một nửa số tiền tay con đã đặt nhưng nhà cái được ăn trọn tiền “thạnh” (những người đặt tiền ăn theo cái) của tay em. Ngược lại, nếu nhà cái sáu nút mà số nút bài của tay con nhỏ hơn thì nhà cái ăn trọn, cái chung lại tay em một nửa số tiền “thạnh”.
Theo Thạc sĩ Trần Sinh, Viện trưởng Viện Quy hoạch miền Nam, với tám bộ bài trộn lẫn vào nhau có đến 288 lá bài mang số nút từ 1 đến 9. Theo xác suất thì tổng số nút của hai lá bài cho mỗi lần chia có tổng số bằng sáu chiếm hơn 60%. Theo nguyên tắc xác suất, con bạc dù có thắng liên tiếp hàng trăm ván cũng không thể thắng đến cạn túi chủ sòng bạc. Nhưng con bạc chỉ cần thua vài ván bài là có thể cháy túi.
Tài xỉu - bị "bão" là mất trắng
Cạnh bài cào là sòng “tài-xỉu” còn gọi là lắc xí ngầu. Nhà cái dùng ba hột xí ngầu sáu mặt, được đánh dấu từ một tới sáu bỏ vào đĩa, úp chén lên lắc ba lần. Người đặt tiền vào các ô gọi “cửa tài” hoặc “cửa xỉu”. Lắc xong, nhà cái mở chén ra và cộng số nút trên ba hột xí ngầu nằm ngửa tính điểm ăn thua. Từ 10 điểm trở xuống là “xỉu”, trên 11 điểm là “tài”. Nếu ba hột xí ngầu có số nút giống nhau (giới cờ bạc gọi là “bão” - PV) thì nhà cái “ăn trắng”.
Dân chơi chuyên nghiệp mách nhau hột xí ngầu có sáu mặt, mặt có số nút nhỏ nhất là nặng nhất do bị khoét một lỗ, đối diện mặt nhất là lục bị khoét sáu lỗ nên nhẹ nhất. Khi hồ lì (người lắc xí ngầu - PV) lắc nhẹ ba cái thì mặt nặng sẽ nằm bên dưới, nút lớn sẽ quay lên. Phải lắng nghe tiếng xí ngầu khua để đoán mà đặt tài hoặc xỉu. Róc, róc, róc... Tôi hú họa đặt vào ô số 10. Leng keng... Leng keng... Leng keng.... Người hồ lì gõ chuông báo hiệu mọi người lấy tay lên, thôi đặt tiền để mở dĩa. “Xỉu!”, những người đứng quanh đồng thanh la lên. Tôi trúng ngon ơ 1 triệu đồng.
Tôi đổi cửa đặt sang ô 11 cả vốn lẫn lời bốn tờ 500 ngàn đồng. Lại xỉu! Tôi mất cả lời lẫn vốn. Móc tiếp bốn tờ 500, tôi giữ tiếp cửa tài vào ô 11. Khi hồ lì mở chén, ba con xí ngầu ngửa lên đỏ chói ba con tứ. “Bão!” - người đứng cạnh tôi nói như nghẹt thở. Hồ lì thản nhiên cào các xấp bạc trên bàn, thản nhiên phân loại lại xấp bạc đặt từng ô vào ngăn kéo. Tôi mất đứt 3 triệu đồng.
Tuy nhiên, casino luôn có cách thu hút con bạc vô cơn khát nước. Một cặp vợ chồng ở Tân Thạnh gom góp được 2 triệu đồng lên đây chơi bạc. Từ 2 triệu đồng vốn, chơi có ăn có thua, tới nửa đêm họ có được 36 triệu đồng. Tới sáng thì thua sạch. Với lập luận 2 triệu đồng vốn lấy được 36 triệu đồng, nếu ăn non sẽ làm giàu nhanh. Họ thế chấp đất đai nhà cửa, được 200 triệu đồng tưởng sẽ thành tỉ phú nhưng chỉ sau một đêm, họ trắng tay phải bỏ xứ.
Có cửa khẩu là có sòng bạc?
Hiện nay biên giới Vương quốc Campuchia giáp Việt Nam, Lào, Thái Lan ở đâu có cửa khẩu chính là ở đó có sòng bạc. Riêng tại Bình Hiệp, nhà nước Việt Nam chuẩn bị nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế thì bên kia đường biên đã xây thêm hai khu sòng bạc hiện đại với chín hạng mục trên diện tích hơn 2 ha. Việc công dân Việt Nam sang nước ngoài đánh bạc vừa thiệt hại kinh tế, vừa ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.
Trách nhiệm của ngành biên phòng không chỉ bảo vệ an toàn vùng biên giới, khu vực đường biên mà phải có trách nhiệm vào sâu trong nội địa, phối hợp với các địa phương giáo dục người dân, ngăn chặn từ xa vấn nạn sang biên giới đánh bạc.
Đại tá Nguyễn Văn Bở, cán bộ Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Biên phòng, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng Long An
Nhiều con bạc trắng tay
Chỉ riêng một số huyện biên giới Long An đã có hàng trăm con bạc sang casino Kôngpông Rồ đánh bạc bị tán gia bại sản. Tại thị trấn Mộc Hóa, Nguyễn Văn Gấm thua bạc phải bỏ xứ đi Bình Dương; Nguyễn Văn Vũ thua bạc bán hết nhà cửa, đất đai, sau đó đột quỵ rồi chết. Ở huyện Tân Thạnh, nhiều cặp vợ chồng sạt nghiệp do thua bạc.
Trong đó có vợ chồng ông Vũ Đình Hiếu, bà Trinh làm nghề bán thịt heo. Vợ chồng ông Hùng, bà Cam thua bạc, từ bán đất ruộng đến bán đất thổ cư và cuối cùng là bán nhà. Ông Thảo, một chủ lò giết mổ heo thua bạc phải bán hết gia sản trả nợ. Ngay giữa vùng nông nghiệp Tân Hòa (Tân Thạnh), một Hai Lúa thật sự tên Đặng Văn Bé Sáu cũng đã phải bán cả đất hương hỏa. Ở huyện Vĩnh Hưng, con trai giám đốc một chi nhánh ngân hàng thua bạc đã phải bỏ trốn...
Một buổi chiều tại cửa khẩu Bình Hiệp, quá 17 giờ cửa khẩu đã đóng cửa, chúng tôi ghi nhận vẫn còn hàng chục xe ôtô, hầu hết mang biển số kiểm soát TP.HCM gồm: 52Z-3630, 52-Z6419, 52U-8784, có cả xe khách 16 chỗ mang biển số 53M-2875. Ba chiếc mang biển số các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long là 70H-0899, 63L-7457, 64H-6268…
Theo Huỳnh Lộc - Hàn Giang
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    16.4 KB · Views: 0
Back
Top