Ngôi nhà cơ thể người

G

Guest

Guest
Tại thành phố Oegstgeest (Hà Lan), có một viện bảo tàng khá đặc biệt mang tên Corpus. Công trình gây được ấn tượng ngay từ thiết kế mặt ngoài.
Nhưng vào đến bên trong, khách tham quan càng bất ngờ khi được khám phá từng bộ phận trong cơ thể người.

View attachment 4640

Bảo tàng có một vẻ ngoài rất độc đáo, dễ nhận ra.

Bảo tàng Corpus rất dễ nhận ra bởi có một thiết kế khá độc đáo. Công trình có chiều cao 35 m, 7 tầng, nằm trên đường cao tốc nối giữa Amsterdam và The Hague. Một nửa của bảo tàng mang hình dáng người, trong khi nửa còn lại như ẩn vào bên trong khối nhà.

View attachment 4641

Lối thang dẫn lên xuyên qua ống chân.

Điều đặc biệt là khách tham quan sẽ được đi xuyên vào các bộ phận trong cơ thể người trong chuyến tham quan kéo dài 55 phút. Những đoạn phim giới thiệu sẽ được thực hiện bằng 8 thứ tiếng trên thế giới.

View attachment 4642

Một phòng chiếu phim nằm trong... khoang bụng.

Sau khi được đưa lên trên bằng băng chuyền, khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá từ đầu gối và kết thúc ở bộ não, sau khi đã trải qua từng bộ phận như khớp xương, hệ tiêu hóa, hô hấp, tim, cổ họng, hàm răng, mắt... Tất cả đều rất ấn tượng và đi kèm theo đó là âm thanh sống động.
Tuy nhiên, viện bảo tàng này chỉ dành cho người tham quan từ 8 đến 88 tuổi, với giá vé mỗi lần là 16,5 Euro.

View attachment 4643

Mọi chi tiết trong "cơ thể" của bảo tàng đều được thuyết minh chi tiết.

View attachment 4644

Sự thích thú khi khám phá vòm họng...

View attachment 4645

... hay tai.

View attachment 4646

Phòng họp trong "bộ não".
 

Attachments

  • 728-02..jpg
    728-02..jpg
    34 KB · Views: 0
  • 728-03..jpg
    728-03..jpg
    24.6 KB · Views: 0
  • 728-04..jpg
    728-04..jpg
    32 KB · Views: 0
  • 728-05..jpg
    728-05..jpg
    27.5 KB · Views: 0
  • 728-06..jpg
    728-06..jpg
    21.3 KB · Views: 0
  • 728-07..jpg
    728-07..jpg
    28.2 KB · Views: 0
  • 728-08..jpg
    728-08..jpg
    23.5 KB · Views: 0
Back
Top