lời yêu đầu tiên

Sông Cửu

Junior Member
Lời Yêu Đầu Tiên


"Tặng em Tú Trinh”

Ta nghe lời yêu đầu tiên
Nghiêng từ đường biên sáng - tối
Nhịp đập kết nối phập phồng
Mắt thường... không nhìn thấy nổi?

Ta nghe lời yêu đầu tiên
Nối liền suối nguồn sông biển
Long lanh chùm sao ẩn hiện
Chập chờn biến hóa triền miên…

Ta nghe lời yêu đầu tiên
Thiêm thiếp nhớ quên kiệt sức
Bứt phá giành giựt oan khiêng
Đảo điên lụy phiền miên viễn.

Ta nhìn tình yêu đầu tiên
Trăng lên giữa niềm vô thức
Rạo rực cung bậc ảo huyền
Quyện vào vách đêm ngờ vực…!

Lều trại 2006
Sông Cửu
 
Mùa Trăng Đợi

"Tiễn em về thăm quê lần đầu”


Anh thoáng vẫy tay
Em bay cao vút
Đêm về trùm chăn
Giấc ngủ giật mình
Mỗi sớm lên đồi
Ngồi "Cà Phê Giọt Đắng"
Đếm dài ngày ngắn từng giọt rơi rơi…

Chiều hè, sao buốt quá em ơi!
Chùm mây trắng bay lang thang
Ngỡ ngàng chui ngang đỉnh núi
Bỏ nỗi cô đơn một mình
Vô tình oằn nặng thêm nỗi nhớ mong!

Xin cám ơn
Thượng Đế tạo nên
Dòng suối, rừng thông
Và những vì sao bên kia trời lấp lánh
Để cùng ta từng đêm giá lạnh
Chờ qua mùa trăng chín rụng
Em về!



Sông Cửu
 
Back
Top