Chờ em

Nguyễn Thủy

Junior Member
Chờ em (Nguyễn Thủy) (30/03/2010)


CHỜ EM

Nguyễn Thủy

Này em dáng của ngày xưa
Dừng chân bên bến giữa trưa đợi đò
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sang.

Bến sông hỏi có vội vàng
Chờ em đã một thời gian muộn phiền
Bến lòng em có chao nghiêng
Sắp qua mùa Hạ, Thu êm đềm về

Mong sao đừng lạc hướng quê
Để tìm lối cũ rủ rê bóng hình
Yêu nhau đâu phải tội tình
Mà sao mãi cảnh một mình cô đơn.

N.T


_______________________________
Tác giả Nguyễn Thủy, ĐT: 01664391787
Trường TH Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam.
Email [email protected]



 
Chúc mừng Nguyễn Thuỷ đến với Thưviệnbáo . Chúc bạn có những giây phút thoải mái
 
View attachment 8943

TRẮNG

Nguyễn Thủy

Áo trắng kiêu sa nét trắng trong
Nghiêng chiều áo trắng nắng xanh lòng
Ngập đường hoa nắng xôn xao trắng
Bướm trắng như đang sức vẻ vòng

Hương sắc chiều trong tà áo trắng
Tươi hồng xinh xắn trắng ngời trong
Cảm hóa lòng ta hòa sắc trắng
Mây nhởn nhơ trong, thắm má hồng.

NT

2011
 

Attachments

  • IMG0266A.jpg
    IMG0266A.jpg
    4.7 KB · Views: 0
Back
Top