Tuy chỉ đạt giải nhì Diễn viên triển vọng nhưng người đẹp Hoa anh đào Phi Ngọc Ánh đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ trước màn tung cước trong một tiểu phẩm dự thi.

Phi Ngọc Ánh cho biết, cô chọn tiểu phẩm Bội phản đề cập đến sự phản bội của một võ sinh nơi võ đường nhằm tranh giành chức chưởng môn để dự thi Diễn viên điện ảnh triển vọng 2010 đơn giản vì đó là một đề tài lạ, thú vị, tất nhiên là sẽ rất khác biệt so với các thí sinh khác, nhưng hơn cả, thông qua tiểu phẩm, cô muốn thể hiện năng khiếu diễn xuất cùng khả năng cascadeur của mình.



Cô gái quê gốc Bình Dương này đã không làm mọi người cảm thấy thất vọng khi thể hiện rất tốt tâm trạng của một võ sinh phát hiện đồng môn phản bội sư phụ gây nên những chuyện tày đình.





Màn chiến đấu kết hợp giữa nghệ thuật diễn xuất điện ảnh với ngôn ngữ của võ thuật cascadeur của Phi Ngọc Ánh đã khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Trước màn diễn hấp dẫn này, khán giả có mặt tại khu du lịch Đại Nam theo dõi cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng 2010 tối qua cảm thấy vô cùng thích thú. Nhiều khán giả đã vỗ tay để khen tặng cô diễn viên xuất thân từ cascadeur.


Tuy chỉ dừng lại ở giải nhì trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả nhưng Phi Ngọc Ánh vẫn không xem đó là điều quan trọng.


Cô tâm sự: "Cuộc thi nào cũng có những yếu tố may mắn và bất ngờ. Phi Ngọc Ánh đã cố gắng thể hiện hết những khả năng của mình. Những gì Ánh đã làm được và làm tốt như thế nào thì có lẽ, mọi người cũng đã thấy...".


Cô người đẹp - diễn viên - nữ cascadeur sở hữu chiều cao 1m70 này cũng là một trong những thí sinh được nhiều người đánh giá cao về sự sáng sân khấu trong những phần thi trang phục dạ hội và trang phục áo dài trước đó.

Trước đêm thi Diễn viên điện ảnh triển vọng 2010, Phi Ngọc Ánh bị bệnh nặng nói không ra tiếng. Cô đành quyết định biến nhân vật biết nói của mình thành người câm và diễn xuất rất ra chất. Cô cũng cho biết là học cách giả câm nhờ vào các clip xem trên mạng.
Photo: Sole
Trương Quốc Phong
Trương Quốc Phong