Vietnam Town ở San Jose khai phá sản…

Jolie

Member
Cali Today News – Trong những ngày này, cộng đồng người Việt tại San Jose đang bàn đến chuyện văn nghệ mừng khai trương 7 tấm bảng chỉ đường trên hai xa lộ 101 và 680 chỉ lối rẽ vào khu Little Saigon San Jose, và họ cũng đang xôn xao bàn chuyện khu thương mại Vietnam Town trong khu Little Sài Gòn khai phá sản.
Có lẽ cái vận số của khu Little Saigon San Jose là vận số của tin tức nóng, luôn luôn có tin tức nóng, kể từ ngày thành lập đến nay.
vietnamtown-8-101910-900.jpg
Photo courtesy: Silicon Valley Business Journal

Thật ra, ở thành phố San Jose có nhiều khu thương mại Việt đông đúc nằm rải rác trên nhiều khu vực khác nhau. Những năm tháng trước đây, downtown San Jose là khu vực thương mại Việt rất sầm uất. Thế nhưng, từ ngày tòa thị chính thành phố dời về đây, thương mại Việt ngày càng tỏa về hướng Nam, và những khu ngày càng đông đúc thương mại Việt là khu Senter, khu Tully-King Road, và khu Story với cụm thương mại nổi bậc là Grand Century Mall. Thực ra, nếu không có Vietnam Town thì thương mại Việt trên đường Story không thể vượt qua các khu khác nói trên; thế nên, từ ngày Vietnam Town thành hình, thương mại Việt nằm trên đường Story là đông đảo nhất và tập trung đáng kể nhất của thành phố San Jose, nơi có nhiều người Việt nhất hải ngoại.
Và trong năm năm qua, với sự bùng phát của khu này, cộng đồng Việt tại đây cũng bùng nổ lên nhiều cuộc đấu tranh cho danh xưng Little Saigon, với nhiều cuộc biểu tình rầm rộ kéo dài, với cuộc tuyệt thực của Lý Tống, với phong trào bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn, với những cuộc tranh cải và kiện tụng ồn ào,…
Cho đến giờ, trong lúc cộng đồng chuẩn bị tưng bừng mừng vui ngày khai trương 7 bảng hiệu chỉ đường rẽ vào khu Little Saigon San Jose, thì báo Mỹ và Việt lại viết về Vietnam Town khai phá sản,…
Đúng là một khu luôn luôn có tin tức nóng,…
***
Trên website Silicon Valley Business Journal số ra ngày 22 tháng 2, có bài “Vietnam Town seeks bankruptcy protection to avoid foreclosure” của ký giả Nathan Donato-Weinstein. Thật ra, giới thạo tin trong cộng đồng đã bàn ra tán vào chuyện này từ trước Tết, khi mà nhà băng East West Bank cho người đi dán giấy “tịch biên” (forclosure) trên cửa chính của 60 units thương mại trong số 115 units trong phase 1 của khu Vietnam Town.
Theo anh Tư Triều Thành, tên thân mật của ông Tăng Thành Lập, thì nhiều thương gia đã đặt tiền cọc mua 60 căn này, nhưng bây giờ họ gặp khó khăn vay tiền ngân hàng để hoàn tất thủ tục Escrow như điểm tín dụng bị xấu sau mấy năm kinh tế khó khăn, như ngân hàng yêu cầu khó khăn hơn để cho vay,… Chính vì vậy, họ chưa thể đóng escrow đúng hạn kỳ và rất có thể nhiều người không thể nào hoàn tất thủ tục ngân hàng để việc mua các units nói trên…
Còn dân địa ốc thì nói rằng hiện nay các đại gia trong nước đang ở thời kỳ “bị động” do đang bị các thế lực kình chống nhau từ thượng tầng quyền lực nhắm vào. Từ sau khi “Kiên đầu bạc” và các đại gia ngân hàng bị bắt, hay bị sờ gáy, các đại gia trong nước bây giờ “quấn chăn, đắp mền” kỹ để tránh bị chú ý, nên gần như ít ai dám đầu tư hay làm ăn lớn, càng không dám đầu tư ở nước ngoài. Ngay cả cha con Trầm Bê, người đầu tư vào khu thương xá Valco ở Cupertino, Bắc California, hiện nghe nói cũng đang bị các thế lực quyền lực nhắm tới, nên lại càng nằm im, không dám làm ăn,…
Hơn nữa, chính quyền CSVN không cho chuyển ngoại tệ đầu tư ra ngoại quốc, do vậy, con đường đại gia Việt trong nước đầu tư vào khu Vietnam Town trở thành “không tưởng”, ít nhất là trong tình hình hiện nay. Trong lúc đó, giới đầu tư của cộng đồng cũng không có. Sau 5 năm kinh tế khó khăn, nhiều đại gia Việt trong cộng đồng cũng gặp khó khăn nhiều. Trong bối cảnh này, chuyện khai phá sản để có thời gian xoay sở lại, hay tìm một giải pháp khác, có khi là một giải pháp không thể tránh khỏi và cần thiết, và Vietnam Town đã khai phá sản một ngày, ngày 13 tháng 2, trước ngày ngân hàng bán đấu giá 60 units nói trên.
Trong cả tháng qua, nhiều thương gia đã đặt cọc tiền hàng trăm ngàn để mua các units trong khu này đã đứng ngồi không yên. Họ lo lắng trước những nguồn tin khác nhau và nhiều người ra ngồi khu này uống cà phê để “hóng” chuyện, từ chuyện 60 căn của giai đoạn 1 đang bị forclosed thế nào, cho đến phase 2 (giai đoạn 2) sẽ được xây dựng lúc nào…
Trên con đường ngắn này, nhiều người qua lại, tới lui, và trong lòng của mỗi người là một nỗi niềm riêng khó nói…
(Ngày mai: Kỳ 2, câu chuyện Vietnam Town phá sản qua cái nhìn từ phía báo chí Mỹ).
Nguyễn Dương



 
Back
Top