Việt kiều Mỹ đòi bác sĩ bồi thường vì hư ngực

Jolie

Member
SÀI GÒN (NV) - Phẫu thuật ngực của một nữ khách hàng từ Mỹ về không thành công, bác sĩ giám đốc một viện giải phẫu thẩm mỹ ở Sài Gòn bị kiện ra tòa.

164576-VN-GiaiPhau-400.jpg

Một mẫu quảng cáo giải phẫu thẩm Mỹ kiểu Hàn Quốc ở Việt Nam. (Hình: Internet)

Kết quả, sau hai lần xét xử, tòa phúc thẩm tại Sài Gòn buộc ông Lại Công Hiệp, bác sĩ, giám đốc viện phẫu thuật thẩm mỹ Việt-Mỹ bồi thường trên 220 triệu đồng, tương đương 11,000 đôla.

Báo mạng VNExpress cho biết, ca phẫu thuật này được tiến hành tại bệnh viện Giao Thông-Vận Tải số 8 ở Sài Gòn từ ngày 18 Tháng Hai năm 2008. Bệnh nhân là bà NTHN 45 tuổi, Việt kiều Mỹ, cho hay bà biết về viện phẫu thuật thẩm mỹ Việt-Mỹ qua mạng.

Trước đó, bà đặt túi ngực tại Mỹ ba lần, nhưng không hài lòng với bộ ngực mới có kích cỡ quá lớn. Từ cuối năm 2007, tức 6 năm về trước, bà lên mạng tìm kiếm thông tin về các viện giải phẫu thẩm mỹ ở Việt Nam với ý muốn “thu nhỏ vòng một.”

Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại để tìm hiểu, bà đồng ý chọn Bác Sĩ Lại Công Hiệp, giám đốc viện phẫu thuật thẩm mỹ Việt-Mỹ, ngụ tại quận Phú Nhuận, Sài Gòn.

Theo hợp đồng, ông Hiệp sẽ mổ để lấy ra hai túi có cỡ 360cc và đặt lại hai túi nước khác có cỡ 260cc trong ngực của bà. Bác Sĩ Hiệp nhận chi phí tổng cộng của bà NTHN là 35.2 triệu đồng, tương đương 2,000 đôla.

Cuộc phẫu thuật được thực hiện vào ngày 18 Tháng Hai năm 2008, kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ mới hoàn tất.
Báo Tuổi Trẻ trích cáo trạng mà bà NTHN kiện Bác Sĩ Lại Công Hiệp ra tòa nói rằng, ba ngày sau khi được phẫu thuật, núm vú phải của bà bị sưng phù và đổi sang màu đen. Mười ngày sau đó nữa, khi vừa được cắt chỉ thì vết mổ cũng bị hở toác ra, có thể nhìn thấy túi nước nằm gọn bên trong ngực. Bác Sĩ Hiệp vá lại đường hở, nhưng chỉ được vài ngày, vết mổ “hở lại hoàn hở.”

Cuối cùng, theo bà NTHN, Bác Sĩ Lại Công Hiệp buộc phải lấy túi nước trong ngực ra, may kín chỗ hở và cam kết sẽ đặt lại túi ngực không tính tiền. Tuy nhiên, vì quá sợ, bà NTHN không dám đặt lại túi ngực, mà thương lượng đòi ông Hiệp phải bồi thường. Thương lượng bất thành, bà NTHN đưa ông này ra tòa.

Phiên xử được mở từ tòa sơ thẩm cho đến tòa phúc thẩm vì ông Hiệp kháng cáo, không chấp nhận khoản tiền bồi thường của bà NTHN. Tuy nhiên, theo phán quyết cuối cùng, ông Hiệp vẫn bị buộc đền cho bà HN 220 triệu đồng, tương đương 11,000 đôla. (PL)



 
Back
Top