Vợ một bên và ... ô sin một bên

tuyet_loan08

Junior Member
Gia chánh ư? Khó gì! Chỉ khó nếu thiếu người giúp việc.
Hồi nhất

- Chồng: Đón con hộ tôi nhé. Hôm nay bận lu bù quá!

- Vợ: Nhưng tôi cũng bận rồi. Gọi bác giúp việc đi.

- Chồng: Bác đón lũ trẻ hộ tôi nhé. Gọi xe ôm quen gần nhà ấy, về tôi trả tiền.

- Vợ: Alô, đón trẻ con chưa bác. Rồi hả, vâng thế tốt rồi. Cơm hôm nay ăn món gì vậy?

- Người giúp việc: Ngồng cải luộc, sườn rán. Này có nướng thêm con mực cho bố nó uống rượu không? Bà ngoại vừa cho vài con.

- Vợ: Vâng, bác nướng đi

Hồi nhị

- Người giúp việc: Sao hôm nay bố nó ho mà lại mua thịt gà với rau cải?

- Vợ: Ơ, tưởng vẫn ăn được chứ. Gà luộc rồi lấy nước nấu canh rau cải, chẳng ngon là gì. Với lại, ốm mới mua gà!

- Người giúp việc: Không ăn được đâu, ho lắm. Những thứ này kỵ với cái giống ho…

- Vợ: Ờ, vậy thì bác rán thêm trứng đi!

- Người giúp việc: Ho cũng không ăn được trứng. Mua cho bố nó mấy lạng thịt bò.

- Vợ: Ờ, vậy lát nữa bác chạy xuống mua giúp em nhé!

Hồi tam

- Chồng: Ghét thật, bác giúp việc ốm rồi đấy!

- Vợ: Gay nhỉ, làm thế nào bây giờ?

- Chồng: Bác uống thuốc gì chưa? Chưa à? Thế để tôi đi mua kháng sinh cho bác vậy, chứ bác ho lâu quá đấy.

- Vợ: Sao tôi cũng ho cả tuần mà chẳng thấy ông bảo uống kháng sinh nhỉ?

- Chồng: Ờ, bà hiểu biết hơn bác ấy nên chủ động mà điều trị đi. Bác ấy mà ốm là nguy. Tôi và bà đi cả ngày, ai chăm con mình.

- Vợ: Ơ, riêng chuyện chăm con cái mình, bác ấy là nhất còn gì. Thôi tôi có uống thuốc gì cũng không quan trọng, miễn là bác giúp việc không ốm, không ho…

- Chồng: Bà xem nấu cái gì cho bác ấy ăn rồi còn uống thuốc.

- Vợ: Nấu cái gì bây giờ nhỉ? Bác ơi, bác ăn cháo hay mỳ? Nhà còn cháo hay mỳ ăn liền không?

- Người giúp việc: Có mỳ trên ngăn tủ ấy. Nhưng phiền cô nấu cho tôi bát cháo nhé.

- Vợ (sau một hồi loay hoay): Thôi, bác ăn cháo sườn hay cháo đậu để em đi mua luôn cho nhanh. Lâu rồi em có nấu nướng gì đâu.

42-19752758.jpg

Hồi tư

- Chồng: Bác giúp việc vừa gọi điện xin nghỉ thêm ba ngày nữa đấy

- Vợ: Thế thì chết à? Mai tôi với ông đi làm rồi thì ai trông bọn trẻ, ai nấu nướng đây?

- Chồng: Chết thật. Nhưng mà bác ấy về nhà thì bà phải lo mà chợ búa, cơm nước đi chứ, đừng có ỷ quá vào bác ấy như thế!

- Vợ: Ơ, ông nói thế mà nghe được à? Việc ngập mặt, ông có thấy tôi chơi lúc nào không?

- Chồng: Ý tôi không bảo bà chơi, nhưng bà cũng phải chủ động việc bếp núc. Cả một cái Tết đã vạ vật ăn rình ăn chực hết bên nội đến bên ngoại rồi, chiều nay phải cho bọn trẻ về nhà ăn cơm. Suốt mấy ngày nay chúng nó toàn ăn vớ ăn vẩn, chưa được hạt cơm nào vào bụng đâu đấy.

- Vợ (thở dài): Thôi được, để tôi về đi chợ vậy.

Hồi ngũ

- Vợ: Không biết cái khay gia vị bác ấy để ở góc nào ấy nhỉ?

- Chồng: Bà cứ tìm kỹ đi.

- Vợ: Tôi tìm suốt từ nãy đến giờ mà chưa thấy. Ông vào tìm giúp tôi đi.

- Chồng: Lạ nhỉ, cái bếp bé tí hin thế này mà tìm góc nào cũng không thấy. Thôi để tôi chạy xuống dưới tầng mua tạm một gói.

- Vợ: Bực thật đấy! Mà thôi, ông gọi điện thoại cho bác ấy hỏi đi cho nhanh. Hỏi cả cho tôi xem gừng tỏi bác ấy để đâu nữa nhé.

Hồi kết:

- Con trai: Ôi thịt gà rang mặn quá.

- Con gái: Không ăn canh này đâu. Canh mẹ nấu không ngon bằng bác nấu.

- Chồng: Cơm có vẻ hơi bị nát, bà nhỉ?

- Vợ: Ông gọi điện bảo bác ấy lên sớm đi. Nấu nướng cho bố con ông ba ngày thế này nữa chắc tôi chết mất!


(Theo XinhXinh)
 
Back
Top