'Vợ chồng tôi từng có thời gian ly thân'

Jolie

Member
Là một trong những nghệ sĩ saxophone hàng đầu Việt Nam nhưng có một thời gian dài, Xuân Hiếu dường như mất tích, gây ngạc nhiên cho khán giả. Gần đây, anh tái xuất với những dự án âm nhạc mới và anh đã chia sẻ cùng Ngoisao.net câu chuyện đời mình.

- Nổi lên với ca khúc "Vì yêu" cùng nhiều album hòa tấu bán chạy, bỗng dưng anh biến mất trong một thời gian dài. Vì sao vậy?
- Đúng là tôi có một thời gian thật sự im ắng, đến mức có một số tin đồn không hay dấy lên xung quanh chuyện này. Lý do thì nhiều nhưng tựu lại cũng vì trục trặc gia đình, công việc và một tai nạn. Từ năm 2006, tôi giảm bớt việc đi diễn, thực hiện và phát hành album, để tập trung cho công việc ở phòng thu như đánh nhạc, hòa âm...
Có lẽ cuộc sống sẽ êm ả như thế nếu không xảy ra tai nạn bất ngờ vào tháng 9 năm ngoái, nguy hiểm đến mức tôi suýt mất mạng. Lúc xe bị lật ở Phan Thiết, tôi cứ ngỡ mình đã chết. Đến lúc vào bệnh viện, các bác sĩ dự báo may ra thì tôi sẽ chỉ bị... liệt 40%. Nhưng cuối cùng, có lẽ số phận của tôi quá may mắn, tôi không bị liệt, dần bình phục và khỏe lại. Sau lần đó, tôi nhận ra cuộc sống thật là quý giá. Tôi vượt qua những trở ngại của cơn đau để quay lại niềm đam mê với kèn saxophone. Trong khoảng một tháng rưỡi dưỡng bệnh, tôi đưa ra ý tưởng và làm những album mới sau nhiều năm tạm gác.




View attachment 3920 Tôi đã trải qua một vụ tai nạn suýt dẫn đến mất mạng. - Thời gian 3 năm mà anh yên lặng cũng là thời điểm của những thông tin có sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng của anh. Anh giải thích sao?
- Ngày trước, tôi rất không thích nhắc đến chuyện gia đình của mình với mọi người. Giờ trải qua nhiều năm ở vai trò người đàn ông có gia đình, tôi cũng rút ra được nhiều trải nghiệm. Đúng là gia đình nào cũng có những chuyện không hay và trường hợp của tôi không ngoại lệ. Có thời gian, tôi và vợ chọn cách sống ly thân bởi cuộc sống chung lúc nào cũng có mâu thuẫn, rắc rối. Nếu để chúng kéo dài sẽ trở thành những dây nối lùng bùng, không gỡ nổi. Chúng tôi đã chọn cách sống ly thân, nhưng không phải là tiền đề cho việc ly dị, mà xem như cách giúp cả hai có những khoảng lặng, yên tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Sau khi bình tâm, hiểu nhau hơn, hai vợ chồng đã hàn gắn trở lại.
- Ly thân, nhìn lại bản thân và hàn gắn. Không phải ai cũng may mắn làm được. Bản thân anh cảm thấy thế nào khi đạt được kết quả tốt đẹp ấy?
- Đó là cảm xúc tuyệt vời. Tôi có cảm giác như gia đình mình đã xây dựng được một ngôi nhà thật đẹp từ đống gạch vụn. Thật đáng quý và trân trọng. Khi hàn gắn lại với vợ sau một thời gian ly thân, tôi nhận thấy mình yêu cô ấy nhiều hơn. Không điều gì quý giá bằng chính gia đình mình.
Xuân Hiếu kể, đời anh hình như gắn liền với con số 9. Anh là con thứ 9 trong gia đình có 9 anh em. Anh sinh năm 72. Năm 1990 gây dựng được tên tuổi khi gia nhập ban nhạc Đại Dương. Năm 1999 thì kết hôn. Anh cũng là cầu thủ mang áo số 9 của đội bóng nghệ sĩ. Anh được một người bạn tình cờ tặng chiếc sim có 4 chữ số 9 và ngay cả tai nạn nghiêm trọng mà anh gặp cũng rơi vào tháng 9/2009. - Còn bài học anh giữ lại cho riêng mình?
- Những bài học ấy không chỉ dành cho riêng tôi. Tôi và vợ cùng đặt ra những quy luật trong mối quan hệ của mình. Trong gia đình nếu có điều gì không hài lòng, phải chia sẻ với nhau ngay, đừng giữ trong lòng. Nhiều việc nhỏ dồn lại sẽ thành việc lớn. Một điều nữa, phải có sự công bằng và phải chấp nhận sự công bằng trong tất cả mọi việc, đặc biệt là lúc tranh luận. Muốn được vậy, trước hết, phải dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình.
- Là một nghệ sĩ, anh dành thời gian chăm sóc cho vợ và các con như thế nào?
- Trước đây tôi còn nghĩ mình là nghệ sĩ, có thể đòi hỏi những việc như thức rất khuya và dậy rất trễ hay tụ tập cùng bạn bè chơi thể thao... nhưng sau này tôi nghĩ lại. Trong cuộc sống, mỗi người cần bỏ bớt cái tôi cá nhân, để xây dựng cái chung cho gia đình. Những cái chung đó mới là phương pháp giúp cho mái ấm của mình thêm hạnh phúc và yên ấm.
Bây giờ, dù có thức khuya đến mấy, tôi vẫn thức dậy lúc 6h, cùng vợ đưa con đến trường. Sau đó, cả hai vợ chồng dắt nhau đi tập thể dục. Nếu ngày trước, vợ thích đi tập thể dục thẩm mỹ, chồng chỉ mê đá bóng cùng bạn bè, thì giờ, chúng tôi tìm những môn thể thao để cả hai vợ chồng có thể cùng rèn luyện. Ngày xưa, tôi ít quan tâm đến gia đình. Bây giờ tôi thấy mình cũng là một ông bố tuyệt với. Đối với các con, tôi là bạn của chúng, không còn khoảng cách nào cả. Dù có bận đến thế nào, tôi vẫn dành thời gian cho các cháu. Mỗi chiều cuối tuần, cả gia đình có thói quen cùng đạp xe đi dạo, đi ăn uống. Nhà tôi hiện có 5 chiếc xe đạp, dành cho 5 người.
View attachment 3919
Xuân Hiếu bên vợ và 3 cậu quý tử. - Có vẻ hơi sớm khi chưa đến 40 tuổi mà anh đã chọn cho mình một lối sống khá nền nếp?
- Khi nghe tôi kể chuyện, ai cũng cười và hỏi, làm thế không sợ thành ông già hả. Nhưng tôi luôn trả lời là "không hề". Tôi nghĩ, người đàn ông không chỉ là trụ cột mà còn là người có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ mái ấm gia đình. Vì thế, tôi muốn mình tích cực hơn trong các "lối đi chung" của gia đình. Nhưng hơn tất cả, cuộc sống ngăn nắp như thế cho tôi niềm vui thực sự. Tôi thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh các con và lắng nghe những sở thích, khả năng âm nhạc của chúng. Tôi cũng thích được chia sẻ công việc với vợ. Rõ ràng, gia đình mới chính là nền tảng để mình có thêm những hạnh phúc khác.
- Tài chính cũng là vấn đề quan trọng để xây dựng gia đình. Mới đây, anh chia sẻ, đã bỏ công việc có thể kiếm ra tiền để trở lại với niềm đam mê lớn là thổi kèn saxophone. Anh suy nghĩ thế nào về quyết định khá mạo hiểm này?
- Với tôi, thổi kèn saxophone là một đam mê lớn và nó thực sự khiến tôi thấy mình trở nên nhiệt huyết nhất. Đúng là làm những nghề khác, tôi có thể kiếm thêm tiền, cũng như thử sức những tham vọng của mình. Nhưng thật sự, từ trước đến giờ, thu nhập từ chiếc kèn vẫn đủ nuôi sống tôi và gia đình.
- Các quý tử của anh từ nhỏ đã sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Anh định hướng gì cho các bé?
- Ba cậu con trai Xuân Huy, Huy Phát và Phát Tân là niềm tự hào lớn của tôi. Tôi luôn quan tâm và biết các bé có sở thích, cả năng khiếu về âm nhạc. Nhưng hiện tại, ngoài việc cho các bé học một số môn nhạc đơn giản, chúng tôi để các bé tự phát triển các năng khiếu của bản thân. Sau này, nếu thật sự có tài năng, tôi mới quyết định trao đổi với con có nên hướng theo nghề hay không.
Xuân Hiếu vừa tái ngộ với khán giả yêu nhạc hòa tấu cùng lúc hai sản phẩm có nội dung khác biệt nhau.
“Xuân Hiếu 72 - Biển nghìn thu ở lại” với 9 ca khúc về biển: Biển nhớ, Thuyền và biển, Bên em là biển rộng, Biển khát... được thể hiện qua tiếng saxophone trầm tĩnh, không hoa mỹ cầu kỳ, cùng những hòa âm giản dị, mang màu sắc bán cổ điển êm ái và pop nhẹ nhàng.
Album còn lại mang tên “13 ngày trên đất Pháp” thể hiện sự đam mê mãnh liệt của Xuân Hiếu dành cho dòng ca khúc lãng mạn Pháp, nổi tiếng từ thập niên 60. Các bản hòa tấu được chọn hòa âm theo dạng nhạc thư giãn (ambient) đang phổ biến tại các đô thị lớn hiện nay. Các bản phối âm có sự kết hợp của tiếng piano thánh thót và saxophone du dương trong các ca khúc vốn đã quen tai với khán giả Việt như La mer, La Maritza, Donna Donna, Histoire D’un Amour...
Quân Ngọc thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp
Symbol_End_NS.gif

 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    398 KB · Views: 0
  • 2..jpg
    2..jpg
    174.1 KB · Views: 0
Back
Top