Phương không muốn tên của mình đứng cạnh tên của người đó nữa" – Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã "phản ứng" sau khi ca sĩ Tuấn Hưng cho rằng cô đang lợi dụng hình ảnh của mình để đánh bóng tên tuổi.
Sau màn ôm hôn đắm đuối giữa ca sĩ Tuấn Hưng và người mẫu Vũ Thu Phương trong một vở nhạc kịch, nam ca sĩ này đã khá bức xúc vì cho rằng Phương đang lợi dụng hình ảnh của anh để đánh bóng tên tuổi.
Một nguồn tin cho biết, sau câu trả lời “cay nghiệt” đó, Vũ Thu Phương đã rất đau lòng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với diễn viên đang dành được sự yêu mến của khán giả trong “Cô nàng bất đắc dĩ” trên VTV3.
“Tôi không muốn nói gì về người đó nữa”
Sau câu trả lời của Tuấn Hưng, nhiều người cho rằng ca sĩ này đã hơi nặng lời và có phần “đanh đá” nữa. Vậy còn chị, phản ứng của chị ra sao?
Thực sự tôi rất sốc và không muốn nói thêm một lời nào về người đó nữa. Nếu chị viết thì xin hãy tránh 2 từ đó ra vì Phương không muốn tên của mình đứng cạnh tên của người đó nữa.
Bây giờ càng nói thì lại càng trở thành một scandal thực sự mà tôi thì không hề mong muốn chuyện đó. Phản ứng của tôi bây giờ là im lặng chứ không muốn nói gì về người đó nữa.
Vũ Thu Phương không muốn nhắc đến tên Tuấn Hưng nữa
Nhưng nếu chị im lặng thì mọi người sẽ nghĩ “không có lửa làm sao có khói”?
Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời cho tất cả và tôi biết mọi người cũng hiểu tâm huyết của tôi đối với công việc và tôi có được như ngày hôm nay không phải là nhờ người ấy. Và mong khán giả sẽ có cái nhìn 2 chiều để hiểu về một con người.
Mình sống như thế nào thì mọi người sẽ hiểu thôi!
Chị không muốn nhắc đến tên (dù đang nói về một người cụ thể mà ai cũng hiểu) mà chỉ dùng 2 từ “người đó” phải chăng là chị quá thất vọng?
Rất xin lỗi là cho phép Phương không trả lời về vấn đề này nữa. Sau bài phỏng vấn người đó, rất nhiều báo đã gọi điện để hỏi về phản ứng của Phương nhưng Phương đã không trả lời vì không muốn mọi chuyện cứ nói qua nói lại nữa.
Phương không né tránh chuyện riêng tư, kể cả bây giờ, nhưng nếu là liên quan đến người đó, dù là bất cứ lý do nào, Phương cũng không muốn trả lời.
Hiện tại cô chỉ muốn dành tâm huyết cho công việc
Nghĩa là chuyện đó làm chị buồn đến mức không thể nói thêm điều gì nữa?
Ai muốn nghĩ gì cũng được nhưng nếu càng nói thì nó sẽ càng rắc rối thêm. Mình sống như thế nào thì mọi người sẽ hiểu thôi. Và công việc mình làm sẽ nói lên tất cả.
Sau chuyện này, chị rút ra cho mình được điều gì?
Kinh nghiệm thì nhiều lắm, sau mỗi lần va vấp thì mình lại có thêm bài học, thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Hiện tại, Phương chỉ muốn dành tâm huyết cho công việc chứ không dành cho người đó nữa.
Ca sĩ Tuấn Hưng: Người ta cười vào mặt tôi nhiều lắm rồi
“Tôi không muốn nhắc đến bất kỳ một chuyện gì về Phương nữa. Bây giờ tôi nói, rồi qua “bên đó”, “bên đó” lại nói lại với báo chí.
Người ta cười vào mặt tôi về những tin tức và những bài báo như vậy nhiều lắm rồi. Người biết thì không sao, nhưng người không biết thì lại nghĩ tôi và Phương cố tình PR tên tuổi cho nhau.
Không ai muốn tạo scandal bằng những tin tức như vậy cả để rồi ra đường, người ta cười vào mặt hai đứa, khổ lắm! Tôi mệt mỏi vì chuyện đó lắm rồi. Giờ hai người đã có cuộc sống riêng, cứ nói mãi sẽ rất ảnh hưởng đến công việc và tình cảm của nhau.
Sau chuyện đó tôi cũng đã nhắn tin, email cho Phương rồi, còn cô ấy tin hay không là tuỳ”.
Theo Khoa học & Đời sống
Sau màn ôm hôn đắm đuối giữa ca sĩ Tuấn Hưng và người mẫu Vũ Thu Phương trong một vở nhạc kịch, nam ca sĩ này đã khá bức xúc vì cho rằng Phương đang lợi dụng hình ảnh của anh để đánh bóng tên tuổi.
Một nguồn tin cho biết, sau câu trả lời “cay nghiệt” đó, Vũ Thu Phương đã rất đau lòng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với diễn viên đang dành được sự yêu mến của khán giả trong “Cô nàng bất đắc dĩ” trên VTV3.
“Tôi không muốn nói gì về người đó nữa”

Sau câu trả lời của Tuấn Hưng, nhiều người cho rằng ca sĩ này đã hơi nặng lời và có phần “đanh đá” nữa. Vậy còn chị, phản ứng của chị ra sao?
Thực sự tôi rất sốc và không muốn nói thêm một lời nào về người đó nữa. Nếu chị viết thì xin hãy tránh 2 từ đó ra vì Phương không muốn tên của mình đứng cạnh tên của người đó nữa.
Bây giờ càng nói thì lại càng trở thành một scandal thực sự mà tôi thì không hề mong muốn chuyện đó. Phản ứng của tôi bây giờ là im lặng chứ không muốn nói gì về người đó nữa.
Vũ Thu Phương không muốn nhắc đến tên Tuấn Hưng nữa

Nhưng nếu chị im lặng thì mọi người sẽ nghĩ “không có lửa làm sao có khói”?
Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời cho tất cả và tôi biết mọi người cũng hiểu tâm huyết của tôi đối với công việc và tôi có được như ngày hôm nay không phải là nhờ người ấy. Và mong khán giả sẽ có cái nhìn 2 chiều để hiểu về một con người.
Mình sống như thế nào thì mọi người sẽ hiểu thôi!
Chị không muốn nhắc đến tên (dù đang nói về một người cụ thể mà ai cũng hiểu) mà chỉ dùng 2 từ “người đó” phải chăng là chị quá thất vọng?
Rất xin lỗi là cho phép Phương không trả lời về vấn đề này nữa. Sau bài phỏng vấn người đó, rất nhiều báo đã gọi điện để hỏi về phản ứng của Phương nhưng Phương đã không trả lời vì không muốn mọi chuyện cứ nói qua nói lại nữa.
Phương không né tránh chuyện riêng tư, kể cả bây giờ, nhưng nếu là liên quan đến người đó, dù là bất cứ lý do nào, Phương cũng không muốn trả lời.
Hiện tại cô chỉ muốn dành tâm huyết cho công việc
Nghĩa là chuyện đó làm chị buồn đến mức không thể nói thêm điều gì nữa?
Ai muốn nghĩ gì cũng được nhưng nếu càng nói thì nó sẽ càng rắc rối thêm. Mình sống như thế nào thì mọi người sẽ hiểu thôi. Và công việc mình làm sẽ nói lên tất cả.
Sau chuyện này, chị rút ra cho mình được điều gì?
Kinh nghiệm thì nhiều lắm, sau mỗi lần va vấp thì mình lại có thêm bài học, thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Hiện tại, Phương chỉ muốn dành tâm huyết cho công việc chứ không dành cho người đó nữa.

“Tôi không muốn nhắc đến bất kỳ một chuyện gì về Phương nữa. Bây giờ tôi nói, rồi qua “bên đó”, “bên đó” lại nói lại với báo chí.
Người ta cười vào mặt tôi về những tin tức và những bài báo như vậy nhiều lắm rồi. Người biết thì không sao, nhưng người không biết thì lại nghĩ tôi và Phương cố tình PR tên tuổi cho nhau.
Không ai muốn tạo scandal bằng những tin tức như vậy cả để rồi ra đường, người ta cười vào mặt hai đứa, khổ lắm! Tôi mệt mỏi vì chuyện đó lắm rồi. Giờ hai người đã có cuộc sống riêng, cứ nói mãi sẽ rất ảnh hưởng đến công việc và tình cảm của nhau.
Sau chuyện đó tôi cũng đã nhắn tin, email cho Phương rồi, còn cô ấy tin hay không là tuỳ”.
Theo Khoa học & Đời sống