Được “chọn mặt, gửi vàng” tham gia cuộc thi sắc đẹp thế giới dành cho phái nam Mr World 2010, thế nhưng, siêu mẫu Vĩnh Thuỵ đã bất ngờ từ chối cuộc thi khá tiếng tăm này.
Lúc nhận được lời mời tham gia cuộc thi Mr World 2010, “mở hàng” cho cuộc thi sắc đẹp nước nhà 2010, cảm giác của anh lúc đó thế nào?
Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rất vinh dự và hứng khởi, ít ra nó cũng đang giống như những kỳ vọng của tôi vào cuối năm 2009 rằng công việc và sự nghiệp của mình sẽ được phát triển tốt đẹp hơn trong năm 2010. Với tôi, lời mời đại diện cho Việt Nam tham dự Mr World giống như một khởi đầu tốt đẹp và đầy may mắn.
Bởi sau khi cân nhắc kỹ càng cũng như tham khảo một vài góp ý của mọi người, tôi nhận thấy rằng thời gian dành cho sự chuẩn bị quá gấp rút. Vì thời gian quá ngắn, tôi sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cập rập, căng thẳng và rất khó có được tâm lý tốt để sẵn sàng lên đường sang Hàn Quốc. Thà rằng mình không nhận lời còn hơn, chứ "cố đấm ăn xôi" để rồi nhận lấy một chuỗi những vấp váp, thất bại thì sẽ không hay chút nào. Tôi đã cũng tiếc lắm, nhưng khá thoải mái, vì không chịu sức ép từ phía công ty độc quyền nào cả. Công ty Elite cũng đã khuyến khích tôi đi thi nhưng tôi đành lỗi hẹn cuộc thi năm nay và nếu có ứng viên khác thay thế, tôi hy vọng người đó sẽ mang vinh quang về cho đất nước.
Sau thất bại ở Mister International 2009, hẳn anh đã nhận ra yếu điểm của mình, anh khắc phục và hoàn thiện mình như thế nào?
Ông cha ta đã có câu "Nhân vô thập toàn", chắc chắn bản thân tôi cũng có khá nhiều nhược điểm và tôi vẫn đang dần khắc phục và hoàn thiện bản thân từng ngày. Đối với cuộc thi Mister International 2009, lọt vào Top 15 và nhận được giải thưởng Mr. Photo - Gương mặt Ăn ảnh nhất - Tôi không xem đó là thất bại của mình.
Đối với một người đàn ông, anh là người có nhiều lợi thế, anh là người rất biết tận dụng thế mạnh của mình?
Trong cuộc sống, trong cách đối nhân xử thế và trong cả cách đối diện với bản thân thì một điều rất quan trọng là phải biết mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Cũng giống như thế, tôi luôn biết ưu điểm của mình gồm có những gì để tận dụng nó và cũng ý thức được nhược điểm để sửa chữa, hạn chế. Được làm một con người hoàn thiện thì ai cũng thích nên tôi luôn cố gắng để đạt được điều đó.
"Sát" hay không thì chắc phải hỏi họ chứ (cười). Nhưng một thực tế dễ thấy nhất là cho đến giờ tôi vẫn còn đang độc thân đây này!
Người như anh mà lúc nào cũng một mình, người ta sẽ đặt rất nhiều dấu hỏi lớn xung quanh?
Đến tôi còn đặt câu hỏi về bản thân mình nữa cơ mà ?! (cười lớn). Nhưng biết sao được, chắc tại duyên số nó chưa tới thôi.
Do anh “chảnh” hay anh quá kén chọn?
Cả hai đều không phải. Tôi cũng đã từng trải qua một vài mối quan hệ tình cảm, tuy nhiên nó cũng chẳng đi đến đâu. Nhất là trong thời điểm này, tôi đang quá bận rộn trong công việc của chính mình, luôn phải xoay vần với những kế hoạch, hợp đồng phải thực hiện nên không còn nhiều quỹ thời gian dành cho những việc riêng tư. Yêu một người mà ngay cả đến thời gian cũng không có đủ dành cho họ thì kết quả cũng chỉ chuốc lấy thêm những ưu phiền, những mối bận tâm không đáng có. Tôi không muốn tự làm khổ mình, khổ người...
Thế anh đã bao giờ nhận phản hồi rằng anh “nhạt” chưa?
Thường xuyên! Vấn đề là "nhạt" trong hoàn cảnh nào, tâm lý nào và đối với ai. Bật mí một điều tôi chưa từng tiết lộ nhé, đối với một vài đối tượng, Tôi luôn phải cố tình tỏ ra thật "nhạt" trước họ để đổi lấy sự yên bình cho bản thân đấy!
(Ảnh nhân vật cung cấp)
Trong trường hợp, anh đã “chấm” một cô, mất bao lâu để anh “cưa đổ” cô ấy?
(Cười lớn) Cũng còn tuỳ là người con gái đó dành cho tôi tình cảm ở mức độ nào nữa chứ. Nhưng cũng không dễ dàng, nhanh chóng như mọi người tưởng đâu. Trong tình yêu thực sự, vẻ ngoài đẹp trai hay sự nổi tiếng không phải là yếu tố quyết định tất cả!
Một cô vợ xinh như "mộng", những đứa con kháu khỉnh, ngôi nhà màu trắng nhìn ra biển, những điều đó có nằm trong kế hoạch tương lai gần của anh không?
Thời điểm bây giờ thì chưa nhưng tương lai thì chắc chắn là có, nhất là đối với một ngươì luôn coi trọng yếu tố gia đình như tôi!
Theo 2 Sao
Lúc nhận được lời mời tham gia cuộc thi Mr World 2010, “mở hàng” cho cuộc thi sắc đẹp nước nhà 2010, cảm giác của anh lúc đó thế nào?
Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy rất vinh dự và hứng khởi, ít ra nó cũng đang giống như những kỳ vọng của tôi vào cuối năm 2009 rằng công việc và sự nghiệp của mình sẽ được phát triển tốt đẹp hơn trong năm 2010. Với tôi, lời mời đại diện cho Việt Nam tham dự Mr World giống như một khởi đầu tốt đẹp và đầy may mắn.

Nhưng tại sao anh lại từ chối cuộc thi này?
Bởi sau khi cân nhắc kỹ càng cũng như tham khảo một vài góp ý của mọi người, tôi nhận thấy rằng thời gian dành cho sự chuẩn bị quá gấp rút. Vì thời gian quá ngắn, tôi sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cập rập, căng thẳng và rất khó có được tâm lý tốt để sẵn sàng lên đường sang Hàn Quốc. Thà rằng mình không nhận lời còn hơn, chứ "cố đấm ăn xôi" để rồi nhận lấy một chuỗi những vấp váp, thất bại thì sẽ không hay chút nào. Tôi đã cũng tiếc lắm, nhưng khá thoải mái, vì không chịu sức ép từ phía công ty độc quyền nào cả. Công ty Elite cũng đã khuyến khích tôi đi thi nhưng tôi đành lỗi hẹn cuộc thi năm nay và nếu có ứng viên khác thay thế, tôi hy vọng người đó sẽ mang vinh quang về cho đất nước.
Sau thất bại ở Mister International 2009, hẳn anh đã nhận ra yếu điểm của mình, anh khắc phục và hoàn thiện mình như thế nào?
Ông cha ta đã có câu "Nhân vô thập toàn", chắc chắn bản thân tôi cũng có khá nhiều nhược điểm và tôi vẫn đang dần khắc phục và hoàn thiện bản thân từng ngày. Đối với cuộc thi Mister International 2009, lọt vào Top 15 và nhận được giải thưởng Mr. Photo - Gương mặt Ăn ảnh nhất - Tôi không xem đó là thất bại của mình.
Đối với một người đàn ông, anh là người có nhiều lợi thế, anh là người rất biết tận dụng thế mạnh của mình?
Trong cuộc sống, trong cách đối nhân xử thế và trong cả cách đối diện với bản thân thì một điều rất quan trọng là phải biết mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Cũng giống như thế, tôi luôn biết ưu điểm của mình gồm có những gì để tận dụng nó và cũng ý thức được nhược điểm để sửa chữa, hạn chế. Được làm một con người hoàn thiện thì ai cũng thích nên tôi luôn cố gắng để đạt được điều đó.

Các thế mạnh đấy hẳn “sát” rất nhiều cô gái?
"Sát" hay không thì chắc phải hỏi họ chứ (cười). Nhưng một thực tế dễ thấy nhất là cho đến giờ tôi vẫn còn đang độc thân đây này!
Người như anh mà lúc nào cũng một mình, người ta sẽ đặt rất nhiều dấu hỏi lớn xung quanh?
Đến tôi còn đặt câu hỏi về bản thân mình nữa cơ mà ?! (cười lớn). Nhưng biết sao được, chắc tại duyên số nó chưa tới thôi.
Do anh “chảnh” hay anh quá kén chọn?
Cả hai đều không phải. Tôi cũng đã từng trải qua một vài mối quan hệ tình cảm, tuy nhiên nó cũng chẳng đi đến đâu. Nhất là trong thời điểm này, tôi đang quá bận rộn trong công việc của chính mình, luôn phải xoay vần với những kế hoạch, hợp đồng phải thực hiện nên không còn nhiều quỹ thời gian dành cho những việc riêng tư. Yêu một người mà ngay cả đến thời gian cũng không có đủ dành cho họ thì kết quả cũng chỉ chuốc lấy thêm những ưu phiền, những mối bận tâm không đáng có. Tôi không muốn tự làm khổ mình, khổ người...
Thế anh đã bao giờ nhận phản hồi rằng anh “nhạt” chưa?
Thường xuyên! Vấn đề là "nhạt" trong hoàn cảnh nào, tâm lý nào và đối với ai. Bật mí một điều tôi chưa từng tiết lộ nhé, đối với một vài đối tượng, Tôi luôn phải cố tình tỏ ra thật "nhạt" trước họ để đổi lấy sự yên bình cho bản thân đấy!


(Ảnh nhân vật cung cấp)
Trong trường hợp, anh đã “chấm” một cô, mất bao lâu để anh “cưa đổ” cô ấy?
(Cười lớn) Cũng còn tuỳ là người con gái đó dành cho tôi tình cảm ở mức độ nào nữa chứ. Nhưng cũng không dễ dàng, nhanh chóng như mọi người tưởng đâu. Trong tình yêu thực sự, vẻ ngoài đẹp trai hay sự nổi tiếng không phải là yếu tố quyết định tất cả!
Một cô vợ xinh như "mộng", những đứa con kháu khỉnh, ngôi nhà màu trắng nhìn ra biển, những điều đó có nằm trong kế hoạch tương lai gần của anh không?
Thời điểm bây giờ thì chưa nhưng tương lai thì chắc chắn là có, nhất là đối với một ngươì luôn coi trọng yếu tố gia đình như tôi!
Theo 2 Sao