Vĩnh Thụy: "Tôi và Thanh Tuyền chỉ là bạn"

Jolie

Member
Sau cuộc thi Siêu mẫu VN 2009, nhiều người đã xầm xì về mối quan hệ "trên mức tình cảm" của Huỳnh Thanh Tuyền và Vĩnh Thụy. Nhưng rồi Thanh Tuyền vừa lên xe hoa với một người khác...


Chúng tôi đã gặp siêu mẫu Vĩnh Thụy để nghe anh thổ lộ những chuyện trong đời sống riêng tư cũng như nghề nghiệp.

200910288647-1.jpg


Ngay sau cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 (SMVN), nhiều người đã xầm xì nhỏ to về mối quan hệ “trên mức tình cảm” của hai giải bạc (Huỳnh Thanh Tuyền và Vĩnh Thụy) nhưng rồi Tuyền lại lên xe hoa với một người khác. Điều này có làm bạn bất ngờ?

Không phủ nhận rằng tôi và Tuyền thân nhau hơn kể từ khi cùng tham gia cuộc thi SMVN và có nhiều lần đi chơi, uống cà phê nhưng lúc nào cũng có thêm một vài người bạn chung của hai chúng tôi. Mối quan hệ của Vĩnh Thụy và Huỳnh Thanh Tuyền dù có thân song cũng chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, tình đồng nghiệp nên tất nhiên, tôi không thể đưa ra ý kiến của mình về lựa chọn riêng của cô ấy. Nhưng tôi tin, với một người như Tuyền thì cô ấy đã có lý do chính đáng cho quyết định của mình. Hôn nhân của Tuyền, tôi giữ im lặng không có nghĩa là tôi không biết gì.

Với Vĩnh Thụy, người mẫu nam hàng đầu hiện nay, thì thị phi và điều tiếng bên cạnh bạn cũng nhiều không kém. Nào là chuyện yêu Thùy Lâm, rồi chuyện chưa tốt nghiệp PTTH, hình như “hơi sớm” để bạn dính vào những thị phi đó?

Cám ơn chị vì một lời khen đầy thiện cảm, rằng Thụy là “người mẫu nam hàng đầu hiện nay”. Thực tế cho thấy rằng chỉ những con người đang được dư luận chú ý và quan tâm thì mới dính tới chuyện thị phi. Vậy theo câu hỏi của chị thì có nên hiểu là ở thời điểm này, “hơi sớm” để Vĩnh Thụy được công chúng quan tâm nhiều đến thế?

Đôi khi, những người yêu mến Thụy thường thắc mắc rằng bao nhiêu phần trăm trong những tin đồn là sự thật…?

Chị hiểu ý nghĩa của hai từ “tin đồn” mà! Vậy khi đã là tin đồn thì tôi không quan tâm đến chúng.

Bản thân Thụy nhận thấy sao về những thay đổi mà bạn có được từ sau giải bạc cuộc thi SMVN 2009?

Ngay từ thời điểm trước và sau SMVN, tôi có khá nhiều công việc để thực hiện. Những show, những buổi chụp hình cùng những bộ phim đang quay… ngốn cả vào thời gian nghỉ ngơi, riêng tư nên tôi cũng chưa có thời gian để tự đánh giá xem cuộc sống của mình thay đổi ra sao nữa.


200910288647-2.jpg


Vậy cụ thể một chút đi, ngoài một chiều cao nổi trội và một gương mặt đẹp, ra đường đã có ai nhận ra bạn chưa? Và nếu được nhận ra thì liệu có phải là nhờ cuộc thi mang lại?

Thực tế mà tôi nhận thấy được là sau SMVN, số lượng khán giả biết đến tôi tăng lên gấp đôi, gấp ba và khán giả cũng thiện cảm đối với tôi nhiệu hơn. Tôi từng nói “với Vĩnh Thụy, giải vàng hay bạc của SMVN không quan trọng bằng việc tình cảm mà công chúng khán giả dành cho mình".

Sau cuộc thi, rõ ràng bạn và Huỳnh Thanh Tuyền, những người đoạt giải bạc, lại là nhân vật đình đám hơn với những hợp đồng quảng cáo, show diễn, cơ hội xuất hiện trước công chúng… điều đó có nói lên một thực tế rằng lẽ ra, bạn xứng đáng được giải thưởng cao nhất?

Cho tới bây giờ tôi đã nhận được những câu hỏi tương tự như vậy nhiều tới mức, đôi lúc tôi nghĩ sẽ giống như một cái máy lặp lại y chang một câu trả lời. Vậy nên, tôi đã từ chối. Chuyện xứng đáng hay không, để nhận xét thì rất vô cùng. Khi đã tham gia vào cuộc thi nghĩa là bạn phải biết tôn trọng luật chơi, tiêu chí đề ra của BTC cũng như đánh giá của BGK, không hài lòng thì bạn rút lui, điều đó đâu có ai ngăn cấm. Việc tôi đã theo đến cùng “cuộc chơi” SMVN đã là câu trả lời về suy nghĩ của mình. Ở đây, có vấn đề đáng nói hơn cả là nhờ SMVN, tôi mới thực sự nhận ra những tình cảm mà mọi người dành cho mình cũng như cho Huỳnh Thanh Tuyền nhiều như thế nào. Điều đó tiếp thêm động lực, thậm chí là áp lực nữa, để một Vĩnh Thụy của ngày hôm nay phải trưởng thành và hoàn thiện hơn so với ngày hôm qua!

Là một người mẫu nhưng dường như điện ảnh lại đang mở ra cho bạn một lối đi rất rộng và bằng phẳng, bạn nghĩ sao về sự lựa chọn này của mình? Liệu rằng con đường mới của bạn sẽ thành công giống như khi trình diễn trên sàn catwalk chứ?

Điện ảnh không phải là một con đường mới mà là một cơ hội đến và tôi đón nhận nó. Tôi là diễn viên không chuyên nên hiện tại những gì tôi có chỉ là sự nỗ lực hết sức. Thành công hay không hãy để khán giả đánh giá. Có một điều, tôi biết rằng mình đã cố gắng hết sức nên sẽ không bao giờ phải hối tiếc hay hổ thẹn.

Ngay cả nếu bạn thất bại?

“Thất bại là mẹ thành công” mà. Đâu phải bất cứ ai cũng có một sự khởi đầu suôn sẻ nên tôi không lấy đó làm áp lực quá lớn cho mình. Được cái, nếu giả dụ có thất bại thì tôi sẽ công nhận liền chứ không bao biện hay chống chế đâu (cười).

Sau một vai phụ trong Nụ hôn thần chết, tới Chuyện tình đảo Ngọc rồi Nhật ký Bạch Tuyết bạn đóng vai chính. Đó có thể coi là những nấc thang thành công của Thụy?

Nếu để cho tôi được tự tin một chút thì tôi sẽ nghĩ rằng mình đã tự tạo được cơ hội cho chính mình. Vậy thôi!

Thông tin thêm

- Vĩnh Thụy mang ba dòng máu Việt - Hoa - Pháp. Anh có chiều cao 1,85m
- Bước chân vào làng thời trang khi chỉ mới 17 tuổi
- Năm 2009 có thể xem là năm rất thành công của Vĩnh Thụy. Đoạt giải bạc cuộc thi Siêu mẫu VN, đóng vai chính trong phim "Chuyện tình đảo ngọc", "Nhật ký Bạch Tuyết". Anh cũng được chọn làm đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa vương thế giới (Mr World 2009) diễn ra vào tháng 11 tới đây.




Theo Thanh Niên
 
Back
Top