US Open – Vòng 1: Người Pháp tiếp tục gieo rắc thảm họa

Jolie

Member
Ngày thi đấu thứ hai của giải quần vợt US Open năm 2010 tiếp tục chứng kiến sự rơi rụng của một số tay vợt hạt giống. Sau sự ra đi của Lleyton Hewitt, đến lượt Marcos Baghdatis và Ernests Gulbis nói lời chia tay US Open.

Đối thủ của Baghdatis trong trận đấu vừa qua là một cái tên khá kém tiếng, Arnaud Clement đến từ Pháp. Anh này từng nằm trong top 10 thế giới nhưng tất cả đã lùi vào dĩ vãng khi vị trí hiện tại của Clement chỉ là 68.
US-Open-Vong-1-Nguoi-Phap-tiep-tuc-gieo-rac-tha_Tin180.com_001.jpg

Nhưng cách mà Clement thi đấu bằng những cú dứt điểm mạnh mẽ cũng như những pha tràn lưới nhanh như cắt đã khiến người hâm mộ Pháp nhớ về những ngày anh còn ở đỉnh cao phong độ. Baghdatis chỉ có thể cầm cự đến séc thứ 5 và chấp nhận thất bại sau một tình huống khiếu nại không thành công.
US-Open-Vong-1-Nguoi-Phap-tiep-tuc-gieo-rac-tha_Tin180.com_002.jpg

Trong một trận đấu khác, Ernests Gulbis cũng sớm nói lời chia tay nước Mỹ sau khi anh để Jeremy Chardy đả bại bằng 3 séc trắng. Mọi kì vọng của giới chuyên môn vào chú ngựa ô Gulbis đã phá sản hoàn toàn khi tay vợt người Latvia thi đấu rất vật vờ và cay đắng nhận lấy thất bại.

Người Pháp đã và đang viết nên những bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay. Lần lượt Benneteau quật ngã Hewitt, Chardy đả bại Gulbis rồi đến lượt Baghdatis cũng phải đầu hàng Clement. Tựu chung lại, đó đều là chiến thắng của những tay vợt vô danh đến từ đất nước hình lục lăng trước những hạt giống được đánh giá cao hơn rất nhiều.



(theo tinthethao)​
 
Back
Top