'Tuyệt đỉnh kungfu' Hà Lan - TBN

Jolie

Member
Thừa thẻ phạt, thiếu bàn thắng chính là những gì dễ nhận thấy nhất trong trận chung kết World Cup 2010. Trọng tài Howard Webb đã phải rút tới 15 thẻ vàng để cảnh cáo những pha "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" của cầu thủ hai bên.


Trong số 15 thẻ vàng được trọng tài người Anh rút ra, có "cú đúp" dành cho trung vệ Heitinga của ĐT Hà Lan. Đây cũng là số thẻ kỷ lục trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Điều đó phần nào nói lên sự căng thẳng ở trận phân định Tân vương mới của bóng đá thế giới.


Cùng xem những hình ảnh chẳng khác nào cảnh "thượng đài" trận Hà Lan - TBN:

t329573.jpg


Thiết tảo trửu (chân quét) là món đòn ưa thích được các cầu thủ hai bên sử dụng trong trận đấu


t329574.jpg


Những chiếc thẻ vàng cũng không thể ngăn được những pha "đốn hạ" đối phương


t329575.jpg


Đến một tiền đạo như Van Persie cũng sẵn sàng chứng tỏ khả năng quét trụ


t329576.jpg


Iniesta - chủ nhân bàn thắng duy nhất trận đấu - liên tục bị phạm lỗi


t329577.jpg


Nghe phong thanh Alonso đã học được Thiết bố sam (thân cứng như sắt), De Jong liền dụng đòn Cầm nã thủ (những miếng đánh tàn độc) bằng cú đạp gầm giày uy lực vào ngực tuyển thủ TBN


t329578.jpg



t329579.jpg


Thiết đầu công của De Jong đấu Bắc Cước Thiếu Lâm của Pedro


t329580.jpg


Puyol lại hiện đại hơn, với bộ môn đấu vật cùng Robben


t329581.jpg


Long - Hổ tranh hùng
zing
 
Back
Top