Ra album chung với nhau gần cả năm nay, nhưng cơ hội được hát song ca giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên không nhiều, bởi kẻ ở Bắc, người ở Nam. Nhưng ngày 16/11 tới đây, cả hai sẽ tái ngộ nhau trong một đêm nhạc đậm chất lãng mạn với các bản tình ca, cùng sự góp mặt của Park Eun Joo, nữ nghệ sĩ vĩ cầm đến từ Hàn Quốc.
Tuấn Hưng và Lệ Quyên.
Có vẻ không hề bận tâm đến các scandal tình cảm mà dư luận luôn quan tâm và đặt nghi vấn, cặp đôi Tuấn Hưng - Lệ Quyên vẫn tiếp tục “bắt cặp” và chứng tỏ được sức hút từ chất giọng đẹp và sự phối hợp ăn ý với nhau trong những bản tình ca lãng mạn. Trong không gian sân khấu sang trọng của đêm nhạc Giấc mơ nở hoa lần này, cặp song ca sẽ tái ngộ khán giả cùng ca khúc Như giấc chiêm bao. Ngoài ra, Lệ Quyên sẽ thể hiện sở trường của mình ở dòng pop ballad với ca khúc Nếu như ngày đó, còn Tuấn Hưng sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc mới trong bản nhạc xưa Lệ đá.
Các nghệ sĩ Việt Nam sẽ cùng góp giọng với cặp đôi trong đêm, còn có thể kể đến danh ca Elvis Phương, ca sĩ có chất giọng nam trung trầm ấm Xuân Phú, Hoàng Lê Vy, Lê Hiếu và Phương Vy. Trong đó, Elvis Phương mang tới 2 ca khúc Ghen (phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính) và Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng), các ca sĩ còn lại cũng sẽ thể hiện những bản nhạc tình ca đã được yêu thích từ trước đến nay như: Mùa thu cho em, Lâu đài tình ái, Phút cuối, Mưa thu…
Nghệ sĩ violin Hàn Quốc Park Eun Joo.
Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn với đàn violin của nữ nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Park Eun Joo. Mới ở tuổi 27, nhưng Park đã là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Trong chương trình, cô sẽ biểu diễn các trích đoạn trong những bản giao hưởng nổi tiếng. Có một điều khá đặc biệt ở Park Eun Joo là khi trình diễn trên sân khấu, cô không chỉ biểu diễn kéo vĩ cầm mà còn biết cách khéo léo kết hợp khả năng múa, nhảy của mình để cho tiết mục biểu diễn thêm phần sinh động. Dù đã biểu diễn một vài lần ở Việt Nam trước đây, nhưng cô cho biết, mỗi lần đến, cô lại có thêm nhiều cảm giác lưu luyến. Đạo diễn Thuận Hải thì cho hay, sân khấu cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sẽ lắng đọng theo từng tiếng đàn du dương trong tiết mục biểu diễn của cô.
Đêm nhạc Giấc mơ nở hoa ngoài mục đích mang đến cho những khán giả yêu nhạc xưa một không gian mới mẻ, nhiều màu sắc, sự ấm cúng mà còn mong muốn tạo thêm sự kết nối, giao lưu giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Chương trình được diễn ra vào lúc 20h ngày 16/11 tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM).
Theo Ngoi sao
Tuấn Hưng và Lệ Quyên.
Có vẻ không hề bận tâm đến các scandal tình cảm mà dư luận luôn quan tâm và đặt nghi vấn, cặp đôi Tuấn Hưng - Lệ Quyên vẫn tiếp tục “bắt cặp” và chứng tỏ được sức hút từ chất giọng đẹp và sự phối hợp ăn ý với nhau trong những bản tình ca lãng mạn. Trong không gian sân khấu sang trọng của đêm nhạc Giấc mơ nở hoa lần này, cặp song ca sẽ tái ngộ khán giả cùng ca khúc Như giấc chiêm bao. Ngoài ra, Lệ Quyên sẽ thể hiện sở trường của mình ở dòng pop ballad với ca khúc Nếu như ngày đó, còn Tuấn Hưng sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc mới trong bản nhạc xưa Lệ đá.
Các nghệ sĩ Việt Nam sẽ cùng góp giọng với cặp đôi trong đêm, còn có thể kể đến danh ca Elvis Phương, ca sĩ có chất giọng nam trung trầm ấm Xuân Phú, Hoàng Lê Vy, Lê Hiếu và Phương Vy. Trong đó, Elvis Phương mang tới 2 ca khúc Ghen (phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính) và Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng), các ca sĩ còn lại cũng sẽ thể hiện những bản nhạc tình ca đã được yêu thích từ trước đến nay như: Mùa thu cho em, Lâu đài tình ái, Phút cuối, Mưa thu…

Nghệ sĩ violin Hàn Quốc Park Eun Joo.
Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn với đàn violin của nữ nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Park Eun Joo. Mới ở tuổi 27, nhưng Park đã là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Trong chương trình, cô sẽ biểu diễn các trích đoạn trong những bản giao hưởng nổi tiếng. Có một điều khá đặc biệt ở Park Eun Joo là khi trình diễn trên sân khấu, cô không chỉ biểu diễn kéo vĩ cầm mà còn biết cách khéo léo kết hợp khả năng múa, nhảy của mình để cho tiết mục biểu diễn thêm phần sinh động. Dù đã biểu diễn một vài lần ở Việt Nam trước đây, nhưng cô cho biết, mỗi lần đến, cô lại có thêm nhiều cảm giác lưu luyến. Đạo diễn Thuận Hải thì cho hay, sân khấu cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sẽ lắng đọng theo từng tiếng đàn du dương trong tiết mục biểu diễn của cô.
Đêm nhạc Giấc mơ nở hoa ngoài mục đích mang đến cho những khán giả yêu nhạc xưa một không gian mới mẻ, nhiều màu sắc, sự ấm cúng mà còn mong muốn tạo thêm sự kết nối, giao lưu giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Chương trình được diễn ra vào lúc 20h ngày 16/11 tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM).
Theo Ngoi sao