Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 8:58 AM | 04/06/2011 )Không phải là trứng gà đâu mà là ’trứng gỗ’ nhé!
Oksana Mas là một nghệ sỹ tài năng người Ukraina chuyên sử dụng hàng nghìn quả trứng bằng gỗ để tạo nên những bức tranh khiến bạn có thể cảm nhận được cả "hơi thở" của chúng.
Oksana Mas được thế giới biết đến chủ yếu qua bức chân dung độc nhất vô nhị về Đức mẹ Maria sử dụng 15.000 quả trứng gỗ, ra mắt vào tháng 1/2010. Cô đã mất 9 tháng để hoàn thành kiệt tác của mình và nếu bạn có nhã hứng muốn chiêm ngưỡng, hãy đến nhà Saint Sophia, tại Kyiv. Hiển nhiên là, người nghệ sỹ tài hoa này đã rất bận rộn từ đó. Công việc hiện tại của cô là tạo ra những bức tranh khác bằng những quả trứng Phục Sinh cho Venice, nơi đại diện cho đất nước cô.
Những quả trứng gỗ này đã được trang trí bởi người dân của 42 quốc gia trên thế giới. Họ thuộc mọi tầng lớp, đều vẽ lên quả trứng và cuối cùng được Oksana kết hợp lại, trong studio của cô. Một số tác phẩm đã hoàn thành và đang được đặt tại nhà thờ San Fantin, Venice, nơi tốt nhất để các kiệt tác của cô có thể hòa nhập với khung cảnh xung quanh.
Nghệ thuật của Oksana Mas được lấy cảm hứng từ tập tục cổ xưa krashenki của người dân Ukcraina: những quả trứng gỗ được trang trí bằng những họa tiết truyền thống dùng để chào mừng lễ Phục Sinh.
MT
(theo ione)
Oksana Mas là một nghệ sỹ tài năng người Ukraina chuyên sử dụng hàng nghìn quả trứng bằng gỗ để tạo nên những bức tranh khiến bạn có thể cảm nhận được cả "hơi thở" của chúng.

Oksana Mas được thế giới biết đến chủ yếu qua bức chân dung độc nhất vô nhị về Đức mẹ Maria sử dụng 15.000 quả trứng gỗ, ra mắt vào tháng 1/2010. Cô đã mất 9 tháng để hoàn thành kiệt tác của mình và nếu bạn có nhã hứng muốn chiêm ngưỡng, hãy đến nhà Saint Sophia, tại Kyiv. Hiển nhiên là, người nghệ sỹ tài hoa này đã rất bận rộn từ đó. Công việc hiện tại của cô là tạo ra những bức tranh khác bằng những quả trứng Phục Sinh cho Venice, nơi đại diện cho đất nước cô.

Những quả trứng gỗ này đã được trang trí bởi người dân của 42 quốc gia trên thế giới. Họ thuộc mọi tầng lớp, đều vẽ lên quả trứng và cuối cùng được Oksana kết hợp lại, trong studio của cô. Một số tác phẩm đã hoàn thành và đang được đặt tại nhà thờ San Fantin, Venice, nơi tốt nhất để các kiệt tác của cô có thể hòa nhập với khung cảnh xung quanh.

Nghệ thuật của Oksana Mas được lấy cảm hứng từ tập tục cổ xưa krashenki của người dân Ukcraina: những quả trứng gỗ được trang trí bằng những họa tiết truyền thống dùng để chào mừng lễ Phục Sinh.





MT
(theo ione)