Trần Khôn và Triệu Vy - Những điều có thể bạn chưa biết?

Jolie

Member
Trên màn bạc, Trần Khôn và Triệu Vy là cặp đôi được yêu thích từ phim Họa bì đến Hoa Mộc Lan, nhưng ít ai biết đến mối quan hệ đời thường giữa hai người đã khăng khít từ lâu… Năm 1996, Triệu Vy và Trần Khôn lần lượt thi đậu vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh với thành tích cao nhất khoa. Càng trùng hợp hơn, hai người được xếp chung vào một nhóm trong lúc phỏng vấn, có thể nói ngay từ đầu giữa họ đã hình thành nên một sợi dây liên hệ vô hình.


1. Định mệnh

. Triệu Vy: Lúc đi thi, Triệu Vy bất cẩn làm rơi mất tấm thẻ dự thi và đã bật khóc ngay trước cổng trường. Được tin báo, cô giáo Thôi Tân Cầm lập tức đi tìm Triệu Vy để cảnh cáo: “Không có thẻ thì không được vào phòng thi”. Tuy nhiên, cô cũng hiếu kỳ muốn biết Triệu Vy là một cô gái như thế nào, qua tiếp xúc, cô nhận ra Triệu Vy rất có tiềm năng trở thành diễn viên: “Trong lúc hoảng hốt, đôi mắt của Triệu Vy rất có hồn, điều đó đã thuyết phục tôi”. Thế là cô chạy đến phòng giáo vụ bổ sung cho Triệu Vy một tấm thẻ dự thi khác.

. Trần Khôn : Trần Khôn vốn không có ý định trở thành diễn viên, được bạn đồng nghiệp rủ đăng ký thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, anh đi thi chỉ vì ham vui, nào ngờ anh thi đậu, còn người bạn đồng hành lại kém may mắn. Cô Thôi Tân Cầm kể, hôm đó do micro bị hư, nên cô đã hỏi những thí sinh nào có thể hát mà không cần micro. Trần Khôn mạnh dạn đứng lên biểu diễn và đã chinh phục được ban giám khảo: “Giọng hát và phong cách biểu diễn của Trần Khôn rất nổi bật, vì thế tất cả thành viên ban giám khảo đều nhất trí cho anh ấy số điểm cao nhất”.

2. Tiểu phẩm

20101191132-1.jpg




Sau khi nhập học, Triệu Vy và Trần Khôn nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, điều thú vị là cả hai đều là “chúa trễ hẹn” của lớp, khiến thầy cô vừa thương vừa giận. Trong thời gian theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy và Trần Khôn thường xuyên phối hợp làm tiểu phẩm và từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi của trường. Trong tiểu phẩm đó, Triệu Vy đóng vai một cô gái nghèo bị bán làm vợ cậu ấm Trần Khôn khờ khạo.

3. “Người bạn của tôi”

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2004. Trần Khôn cho biết: “Tôi và Triệu Vy chơi thân với nhau từ thời đại học. Triệu Vy là một cô gái vui tính, thông minh, lạc quan, ở bên cạnh cô ấy không bao giờ cảm thấy buồn”. Ở trường, Trần Khôn là một học sinh trầm tính, ít nói, trái ngược với tính hoạt bát, sôi nổi của Triệu Vy, nhưng hai người rất tâm đầu ý hợp. Trần Khôn bật mí: “Có lần Triệu Vy nói với tôi, cô ấy rất lo lắng khi thấy tôi cứ đi đi về về một mình, như vậy tôi sẽ càng cô đơn hơn. Cô ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn bè, vì thế tình bạn của chúng tôi mới có thể duy trì đến ngày hôm nay”.

4. Cuốn sách Sinh tử Tây Tạng

Năm 2006, Trần Khôn từng tâm sự với phóng viên một tờ báo: “Cuốn sách Sinh tử Tây Tạng là tác phẩm tôi yêu thích nhất. Tôi đã đọc 10 lần, lần nào tôi cũng đọc từ trang đầu đến trang cuối, nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Nó đã làm “bạn đồng hành” với tôi 8 năm qua. Có thể nó tiếp tục làm bạn với tôi đến suốt đời”. Đôi khi, một cuốn sách làm thay đổi cuộc đời của một con người. Trần Khôn chính là con người như vậy.

20101191132-2.jpg




Năm 1998, khi còn đang ngòi ghế Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy được Quỳnh Dao mời đóng phim Hoàn Châu công chúa. Trong lúc giúp cô bạn thân sắp xếp hành lý, Trần Khôn nhặt được một quyển sách rơi ra từ đống hành lý, đó chính là cuốn Sinh tử Tây Tạng. Có lẽ đây chính là duyên phận, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Khôn đã “chung tình” với cuốn sách này. Sau đó, Trần Khôn mua nhiều quyển khác để tặng bạn bè, chỉ giữ lại quyển Triệu Vy tặng cho anh, bởi vì trong đó anh đã ghi lại rất nhiều kỷ niệm và tâm trạng thời sinh viên. Trong thời gian đóng phim Balzac và cô thợ may Trung Hoa, có lần Trần Khôn trông thấy một bông hoa rất đẹp nên đã giữ lại bằng cách kẹp vào cuốn sách này, và sau đó có thêm nhiều bông hoa khác được anh cho vào bộ sưu tập hoa khô. Mỗi lần lấy sách ra đọc, nhìn những bông hoa này, Trần Khôn lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Có thể nói, cuốn sách này đã trở thành “chiếc hộp tâm trạng” của Trần Khôn, nó không chỉ nặng về trọng lượng mà còn nặng về tình cảm anh đã gửi gắm trong đó.

5. Đến phim trường thăm nhau

Vào thời điểm năm 2001, khi Trần Khôn đang quay ngoại cảnh bộ phim Balzac và cô thợ may Trung Hoa tại Hồ Nam, Triệu Vy đã đến phim trường thăm anh khiến các ký giả nghi ngờ hai người đang hẹn hò. Trần Khôn phân trần: “Tôi và Triệu Vy chơi với nhau từ thời đại học, nếu có tình cảm thì đến với nhau lâu rồi, hơn nữa, nếu có hẹn hò thì cũng đâu cần phải chọn nơi xa xôi như thế này”

20101191132-3.jpg




Năm 2004, Triệu Vy nhận vai nữ chính Diêu Mộc Lan trong phim Kinh hoa yên vân của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ban đầu, Triệu Vy định đề cử Trần Khôn đóng cặp với mình, diễn vai Tăng Tôn Á – chồng của Diêu Mộc Lan, nhưng vì kẹt bộ phim khác nên anh đành từ chối. Tuy nhiên, trong thời gian Kinh hoa yên vân đang bấm máy tại Bắc Kinh, Trần Khôn có đến thăm Triệu Vy. Vào lúc 14h20, ký giả phim trường nghe được Triệu Vy trả lời một cú điện thoại: “A lô! Anh đến rồi sao, đang ở bên ngoài à? Được, em sẽ ra ngay”. Cửa xe mở ra, một chàng trai mặc trang phục màu đen bước xuống, đó chính là Trần Khôn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thái độ hết sức thân mật. Khi Trần Khôn chào tạm biệt ra về, ký giả liền chớp lấy cơ hội đặt câu hỏi: “Anh đến đây chủ yếu để thăm Triệu Vy phải không?” – Trần Khôn tươi cười trả lời : “Đúng vậy! Tôi đang ở Bắc Kinh tuyên truyền album mới, nghe tin cô ấy cũng đóng phim ở đây nên đến thăm”.

6. Trai tài gái sắc của làng giải trí

Triệu Vy thuộc chòm sao Song Ngư, Trần Khôn thuộc chòm sao Thủy Bình, hai chòm sao này gặp nhau sẽ gây ra scandal, trở thành đề tài cho dư luận. Tuy nhiên, mối quan hệ mà họ đã ấp ủ bấy lâu nay chỉ có thể là một tình bạn son sắt mà thôi.

Trong mắt khán giả, Triệu Vy và Trần Khôn là đôi “kim đồng ngọc nữ”. Tuy Triệu Vy nổi tiếng sớm hơn Trần Khôn , nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Hai người chơi thân với nhau từ thời đại học đến nay, dù gặp bao nhiêu khó khăn vẫn không thay đổi, vì thế không hề quá đáng khi nói quan hệ của họ khăng khít hơn tình yêu.

7. Triệu Vy – “Tôi không nổi tiếng vì sắc đẹp, nhưng tôi cũng không phải là thân con gái kiếp con trai”

Có người từng nói: “Đẹp nhưng lại không biết mình đẹp ở chỗ nào, người phụ nữ như vậy mới thật sự hấp dẫn”. Triệu Vy chính là một cô gái có vẻ đẹp tự nhiên như thế, khuôn mặt cô trước và sau khi trang điểm không khác nhau nhiều. Trong lúc trò chuyện với phóng viên, cô tranh thủ trang điểm, chuyên viên trang điểm chọn cho cô màu tím, cô chỉ nhìn sơ qua đã gật đầu đồng ý, không chần chừ suy nghĩ, điều này cho thấy cô rất phóng khoáng, quyết đoán, có lẽ chính tính cách này đã giúp cô thể hiện thành công vai Hoa Mộc Lan kinh điển.

Nhắc đến nhân vật Hoa Mộc Lan, Triệu Vy chia sẻ: “Tôi có hỏi đạo diễn cách tạo hình của nhân vật có xấu quá hay không? Đạo diễn cho biết mục đích chính của ông chính là như vậy. Hỏi thế thôi, chứ tôi không mấy chú trọng đến tạo hình. Vả lại, tôi đâu phải là diễn viên thần tượng, không cần đầu tư nhiều về ngoại hình”. Triệu Vy nói thế là bởi cô không ý thức được tầm quan trọng của đôi mắt to và có hồn cô đang sở hữu.

20101191132-4.jpg



Nhân vật Hoa Mộc Lan có nhiều điểm giống với con người thật của Triệu Vy ngoài đời, do đó cô hầu như không cần phải diễn mà chỉ cần thể hiện lại chính mình, kể cả giọng nói cũng không cần phải chỉnh sửa. Qua bộ phim này, cô đã được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, như cảm giác bừng bừng khí thế khi xông trận, cưỡi ngựa…Theo nhận xét của khán giả, Hoa Mộc Lan phiên bản Triệu Vy rất đặc sắc, cô không phải là thân con gái kiếp con trai, cô có cảm xúc và nét đẹp của người phụ nữ, bên cạnh đó là tính khoáng đạt và sự dũng mãnh của người đàn ông, sự pha trộn này đã tạo ra một sức hấp dẫn độc đáo.

8. Trần Khôn - Hài lòng với nhân vật hư cấu Văn Thái

Khi thể hiện nhân vật Văn Thái trong phim Hoa Mộc Lan, về mặt tính cách, Trần Khôn tập trung khắc họa những mặt tốt, riêng về phần võ thuật, anh rất tự tin vào thân thủ của mình: “Tôi cố gắng hoàn thành những động tác mà đạo diễn võ thuật yêu cầu, đây là một quá trình học hỏi rất có ý nghĩa, nhất là phần cưỡi ngựa đánh nhau, tuy khó nhưng tôi rất hài lòng vế hiệu quả”.

Trần Khôn cho rằng vai Văn Thái là do nhà biên kịch hư cấu nên mới hoàn hảo như thế: “Nhân vật của tôi hoàn toàn do hư cấu mà ra. Trước đây tôi hiếm khi đảm nhận những vai diễn có lòng vị tha, sẵn sàng hy sinh vì người khác, cho nên Văn Thái đúng là một thử thách đối với tôi”.

20101191132-5.jpg




Không chỉ về mặt tính cách, tạo hình của nhân vật Văn Thái cũng rất đột phá, nhất là vết sẹo trên mặt, nhưng Trần Khôn vẫn chưa hài lòng: “Theo tôi, vết sẹo đó còn có thể làm cho bắt mắt hơn nữa, nhưng đạo diễn nói như vậy đủ ấn tượng rồi”.

Trong buổi trình chiếu đầu tiên của phim Hoa Mộc Lan, Triệu Vy và Trần Khôn từng nói, nếu doanh thu phòng vé đạt được thành tích như mong đợi thì hai người sẽ hôn môi để chúc mừng. Nhắc đến lời hứa này, Trần Khôn tỏ vẻ ngại ngùng, chỉ nói nếu phim đạt doanh thu cao thì đó là dấu hiệu tốt cho điện ảnh Trung Quốc, đồng thời cũng là cơ hội tốt cho anh và Triệu Vy .


Theo Đất Mũi
 
Back
Top