Cuộc sống gia đình các ngôi sao luôn khiến độc giả tò mò. Không biết các ngôi sao có cuộc sống có như thế nào, có khác gì với những gia đình bình thường không...? Hãy cùng Trần Bảo Ngọc, Quyền Linh, Vũ Cẩm Nhung... chia sẻ về mái ấm gia đình nhé.
Quyền Linh: Tiền không tỷ lệ thuận với hạnh phúc
Đi quay chương trình liên tục nên tôi có rất ít thời gian dành cho gia đình. Mọi việc trong nhà, đều một tay vợ tôi chăm lo. Cô ấy đã cảm thông, hiểu công việc của tôi và hi sinh rất nhiều. Vì thế, mỗi khi rảnh rỗi là tôi dành tất cả thời gian bên gia đình. Vào những dịp lễ Tết, tôi không bao giờ quên mua quà tặng vợ, những ngày thường nếu nhận được hoa, hay có niềm vui, vợ bao giờ cũng là người đầu tiên tôi chia sẻ. Nhiều khi đi quay ở tỉnh lâu ngày, tôi thường đưa vợ và con đi cùng. Lúc đó không đưa vợ con đi đâu được nhưng bù lại không có cảm giác xa cách.
Gia đình Quyền Linh với hai cô công chúa nhỏ
Đối với tôi, hạnh phúc nhất là gia đình, con cái. Gia đình êm ấm chính là động lực để mình thành công trong sự nghiệp. Khi tiền tăng lên không có nghĩa là hạnh phúc tăng theo tỷ lệ thuận, thậm chí còn tỷ lệ nghịch nếu cả vợ cả chồng không khéo léo, để đồng tiền chỉ đạo. Trong công việc cũng như trong gia đình, quan trọng là mình phải có tâm, có tình yêu thực sự.
Trần Bảo Ngọc: Vợ chồng tôi không ngừng vun đắp cuộc sống
Là người vợ, người mẹ trong gia đình nhưng tôi cũng là người của công việc, say mê công việc. Quả thật, công việc cũng chiếm phần lớn thời gian trong ngày của tôi. Vì thế, tôi đặt ra quy tắc cho mình, sẽ dành trọn thời gian buổi tối cho gia đình. Một bữa cơm ngon, hợp khẩu vị là cách tôi thể hiện tình cảm với chồng. Những cuộc trò chuyện với con gái là lúc tôi chia sẻ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cháu. Gia đình tôi thường tổ chức những buổi dã ngoại hay du lịch cuối tuần để dành trọn thời gian vui vẻ và quan tâm nhau nhiều hơn. Tôi đang là người hạnh phúc. Tuy vậy, vợ chồng tôi vẫn không ngừng vun đắp và xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Gia đình người mẫu Bảo Ngọc
Là người phụ nữ đã lập gia đình, tôi tin rằng khi nghĩ về hạnh phúc, ta sẽ nghĩ đến một mái ấm nơi ta mong muốn trở về khi thành công hay thất bại. Vì thế, để hạnh phúc, mỗi việc ta làm đều nghĩ về gia đình thân thương của mình.
Tuy vậy, trong gia đình cũng không thể thiếu những va chạm. Tôi là người thẳng tính, mau giận, cũng mau nguôi. Khi xảy ra xung đột với chồng, tôi thường kìm chế. Điều đó không phải là bỏ qua hay ngấm ngầm giữ trong bụng mà chỉ để cho không khí gia đình cân bằng trở lại. Sau đó, tôi luôn tìm cơ hội thuận lợi nói ra quan điểm, đúng, sai với chồng.
Sự nghiệp, danh tiếng hay tiền bạc đạt được trong công việc chỉ là món quà tôi chia sẻ với người thân. Với tôi, hạnh phúc là khi ta hài lòng với những gì ta đang có, hạnh phúc trong tình cảm, đủ đầy về vật chất và mỗi thành viên trong gia đình luôn yêu thương quan tâm, chia sẽ lẫn nhau.
Vũ Cẩm Nhung: Có thể cân bằng tốt giữa gia đình và công việc
Sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc và người chồng thương yêu… chị có mãn nguyện với cuộc sống hiện tại?
Tôi không muốn dùng từ “mãn nguyện” bởi có lẽ nó sẽ tạo nên suy nghĩ “Tôi không cần tiếp tục bước tiếp trên quãng đường của đời mình nữa”. Tất cả những thứ tôi đang có dù thật tuyệt diệu nhưng tài sản quý giá nhất của tôi chính là thái độ sống. Thái độ sống tốt, lạc quan giúp tôi cảm nhận và hưởng thụ tuyệt hảo cuộc sống. Nó giúp tôi cảm nhận và biến đổi tất cả, từ khó khăn, khổ đau, hạnh phúc thành tinh thần và thái độ sống mới tuyệt diệu hơn. Với tôi, thái độ sống là điều rất quý giá hơn cả tiền bạc, vật chất, sự thành đạt hay danh tiếng.
Vũ Cẩm Nhung bên chồng
Người ta thường nói, con là sợi dây gắn kết của vợ chồng, tuy nhiên dù chưa có con, anh chị vẫn rất hạnh phúc. Chị có thể chia sẻ bí quyết?
Khi nhìn những đứa trẻ trên đường, toi thầm ước sẽ sớm có con của riêng mình. Đó là ước mơ, nó giống như đích đến của một cuộc hành trình… Tôi là người luôn muốn tận hưởng từng giây phút của hiện tại nên dù giây phút này ra sao thì vẫn quý giá. Tôi đang vui vẻ và lạc quan với đời mình, đó là điều tốt nhất và hạnh phúc nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi. Tại sao tôi phải từ bỏ nó chỉ vì tìm kiếm một tương lai không thể nắm bắt rõ ràng.
Vợ chồng chị đều là người kinh doanh, để cân bằng giữa công việc và gia đình, chị làm thế nào?
Tôi không nghĩ sự cân bằng của hai điều này khó khăn nếu như bạn thực sự muốn. Người ta vẫn cho rằng, phụ nữ sẽ khó khăn hơn đàn ông khi họ là những người mạnh mẽ và yêu công việc. Tôi thấy điều này đúng nhưng chưa đủ vì người phụ nữ có sẵn tính kiên trì, khéo léo và mềm mỏng… nên có thể cân bằng tốt giữa công việc và gia đình. Riêng tôi vì chưa có con nên mọi chuyện chưa thể nói trước. Nhưng tôi tin, tôi là người phụ nữ sẽ hết lòng với chồng con và cũng là người có nhiều ước vọng và nỗ lực trong công việc. Tôi là người thích sự hoàn hảo và nỗ lực nhiều vì nó. Tôi có thể vừa có một căn nhà gọn gàng, ngăn nắp cùng bữa cơm ngon vừa có thể hoàn thành tốt công việc ở công ty.
Tinna Tình: Tiền bạc không thể quyết định thay trái tim
Mặc dù vẫn ở nhà thuê, đi xe máy vì không nhận sự giúp đỡ nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi nghĩ rất đơn giản, mình có chân tay, mình tự kiếm được tiền, điều đó là hạnh phúc rồi. Minh không phụ thuộc vào ai nên mình có quyền tự hào về những gì mình đạt được. Tuy mình đi chậm hơn người khác nhưng trước mọi người mình được ngẩng cao đầu.
Với Tina Tình đã không có cảm xúc thì chịu thua, chứ tiền bạc thì không thể quyết định được trái tim
Trong chuyện tình yêu, tôi rất rõ ràng. Tiền bạc không thể quyết định trái tim. Đã không có cảm xúc thì chịu thua. Có lúc thấy chị em được cái này, cái kia, tôi cũng suy nghĩ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghĩ mình hạnh phúc nhất khi có tình yêu thực sự. Hạnh phúc là khi mình hài lòng với những gì mình đang có, việc gì mình cứ phải lo lắng quá đáng về tương lai. Ai biết được mình có sống được tới ngày mai không mà phải tính toán mấy năm nữa. Tôi cũng không có thói quen dằn vặt khi nghĩ về quá khứ.
Nhiều người tưởng rằng đeo túi xách Louis Vuitton, dùng điện thoại Vertu là sung sướng, đáng ngưỡng mộ, được mọi người để ý. Họ đã sai. Tuy nhiên xài đồ hiệu không có gì xấu nhưng càng để ý nhiều đến vật chất mình càng khổ bởi vì sẽ luôn có người giàu có hơn mình. Ngày trước Tinna không kiếm được nhiều tiền, chỉ dùng đồ mua ở chợ Bến Thành. Bây giờ có chút chút, nếu thích món đồ hiệu nào (trong khả năng của mình) thì mình sẽ mua và sẽ vui lắm vì đây là công sức của mình mà.
Hạnh phúc không nằm ở phạm trù giàu – nghèo. Tại sao người ta làm phim “Người giàu cũng khóc”? Tuy nhiên cũng đừng quá thiếu thốn, quá thiếu thốn sẽ dẫn đến cãi nhau và khổ đau.
Theo Mỹ thuật
Quyền Linh: Tiền không tỷ lệ thuận với hạnh phúc
Đi quay chương trình liên tục nên tôi có rất ít thời gian dành cho gia đình. Mọi việc trong nhà, đều một tay vợ tôi chăm lo. Cô ấy đã cảm thông, hiểu công việc của tôi và hi sinh rất nhiều. Vì thế, mỗi khi rảnh rỗi là tôi dành tất cả thời gian bên gia đình. Vào những dịp lễ Tết, tôi không bao giờ quên mua quà tặng vợ, những ngày thường nếu nhận được hoa, hay có niềm vui, vợ bao giờ cũng là người đầu tiên tôi chia sẻ. Nhiều khi đi quay ở tỉnh lâu ngày, tôi thường đưa vợ và con đi cùng. Lúc đó không đưa vợ con đi đâu được nhưng bù lại không có cảm giác xa cách.

Gia đình Quyền Linh với hai cô công chúa nhỏ
Đối với tôi, hạnh phúc nhất là gia đình, con cái. Gia đình êm ấm chính là động lực để mình thành công trong sự nghiệp. Khi tiền tăng lên không có nghĩa là hạnh phúc tăng theo tỷ lệ thuận, thậm chí còn tỷ lệ nghịch nếu cả vợ cả chồng không khéo léo, để đồng tiền chỉ đạo. Trong công việc cũng như trong gia đình, quan trọng là mình phải có tâm, có tình yêu thực sự.
Trần Bảo Ngọc: Vợ chồng tôi không ngừng vun đắp cuộc sống
Là người vợ, người mẹ trong gia đình nhưng tôi cũng là người của công việc, say mê công việc. Quả thật, công việc cũng chiếm phần lớn thời gian trong ngày của tôi. Vì thế, tôi đặt ra quy tắc cho mình, sẽ dành trọn thời gian buổi tối cho gia đình. Một bữa cơm ngon, hợp khẩu vị là cách tôi thể hiện tình cảm với chồng. Những cuộc trò chuyện với con gái là lúc tôi chia sẻ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cháu. Gia đình tôi thường tổ chức những buổi dã ngoại hay du lịch cuối tuần để dành trọn thời gian vui vẻ và quan tâm nhau nhiều hơn. Tôi đang là người hạnh phúc. Tuy vậy, vợ chồng tôi vẫn không ngừng vun đắp và xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Gia đình người mẫu Bảo Ngọc
Là người phụ nữ đã lập gia đình, tôi tin rằng khi nghĩ về hạnh phúc, ta sẽ nghĩ đến một mái ấm nơi ta mong muốn trở về khi thành công hay thất bại. Vì thế, để hạnh phúc, mỗi việc ta làm đều nghĩ về gia đình thân thương của mình.
Tuy vậy, trong gia đình cũng không thể thiếu những va chạm. Tôi là người thẳng tính, mau giận, cũng mau nguôi. Khi xảy ra xung đột với chồng, tôi thường kìm chế. Điều đó không phải là bỏ qua hay ngấm ngầm giữ trong bụng mà chỉ để cho không khí gia đình cân bằng trở lại. Sau đó, tôi luôn tìm cơ hội thuận lợi nói ra quan điểm, đúng, sai với chồng.
Sự nghiệp, danh tiếng hay tiền bạc đạt được trong công việc chỉ là món quà tôi chia sẻ với người thân. Với tôi, hạnh phúc là khi ta hài lòng với những gì ta đang có, hạnh phúc trong tình cảm, đủ đầy về vật chất và mỗi thành viên trong gia đình luôn yêu thương quan tâm, chia sẽ lẫn nhau.
Vũ Cẩm Nhung: Có thể cân bằng tốt giữa gia đình và công việc
Sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc và người chồng thương yêu… chị có mãn nguyện với cuộc sống hiện tại?
Tôi không muốn dùng từ “mãn nguyện” bởi có lẽ nó sẽ tạo nên suy nghĩ “Tôi không cần tiếp tục bước tiếp trên quãng đường của đời mình nữa”. Tất cả những thứ tôi đang có dù thật tuyệt diệu nhưng tài sản quý giá nhất của tôi chính là thái độ sống. Thái độ sống tốt, lạc quan giúp tôi cảm nhận và hưởng thụ tuyệt hảo cuộc sống. Nó giúp tôi cảm nhận và biến đổi tất cả, từ khó khăn, khổ đau, hạnh phúc thành tinh thần và thái độ sống mới tuyệt diệu hơn. Với tôi, thái độ sống là điều rất quý giá hơn cả tiền bạc, vật chất, sự thành đạt hay danh tiếng.

Vũ Cẩm Nhung bên chồng
Người ta thường nói, con là sợi dây gắn kết của vợ chồng, tuy nhiên dù chưa có con, anh chị vẫn rất hạnh phúc. Chị có thể chia sẻ bí quyết?
Khi nhìn những đứa trẻ trên đường, toi thầm ước sẽ sớm có con của riêng mình. Đó là ước mơ, nó giống như đích đến của một cuộc hành trình… Tôi là người luôn muốn tận hưởng từng giây phút của hiện tại nên dù giây phút này ra sao thì vẫn quý giá. Tôi đang vui vẻ và lạc quan với đời mình, đó là điều tốt nhất và hạnh phúc nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi. Tại sao tôi phải từ bỏ nó chỉ vì tìm kiếm một tương lai không thể nắm bắt rõ ràng.
Vợ chồng chị đều là người kinh doanh, để cân bằng giữa công việc và gia đình, chị làm thế nào?
Tôi không nghĩ sự cân bằng của hai điều này khó khăn nếu như bạn thực sự muốn. Người ta vẫn cho rằng, phụ nữ sẽ khó khăn hơn đàn ông khi họ là những người mạnh mẽ và yêu công việc. Tôi thấy điều này đúng nhưng chưa đủ vì người phụ nữ có sẵn tính kiên trì, khéo léo và mềm mỏng… nên có thể cân bằng tốt giữa công việc và gia đình. Riêng tôi vì chưa có con nên mọi chuyện chưa thể nói trước. Nhưng tôi tin, tôi là người phụ nữ sẽ hết lòng với chồng con và cũng là người có nhiều ước vọng và nỗ lực trong công việc. Tôi là người thích sự hoàn hảo và nỗ lực nhiều vì nó. Tôi có thể vừa có một căn nhà gọn gàng, ngăn nắp cùng bữa cơm ngon vừa có thể hoàn thành tốt công việc ở công ty.
Tinna Tình: Tiền bạc không thể quyết định thay trái tim
Mặc dù vẫn ở nhà thuê, đi xe máy vì không nhận sự giúp đỡ nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi nghĩ rất đơn giản, mình có chân tay, mình tự kiếm được tiền, điều đó là hạnh phúc rồi. Minh không phụ thuộc vào ai nên mình có quyền tự hào về những gì mình đạt được. Tuy mình đi chậm hơn người khác nhưng trước mọi người mình được ngẩng cao đầu.

Với Tina Tình đã không có cảm xúc thì chịu thua, chứ tiền bạc thì không thể quyết định được trái tim
Trong chuyện tình yêu, tôi rất rõ ràng. Tiền bạc không thể quyết định trái tim. Đã không có cảm xúc thì chịu thua. Có lúc thấy chị em được cái này, cái kia, tôi cũng suy nghĩ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghĩ mình hạnh phúc nhất khi có tình yêu thực sự. Hạnh phúc là khi mình hài lòng với những gì mình đang có, việc gì mình cứ phải lo lắng quá đáng về tương lai. Ai biết được mình có sống được tới ngày mai không mà phải tính toán mấy năm nữa. Tôi cũng không có thói quen dằn vặt khi nghĩ về quá khứ.
Nhiều người tưởng rằng đeo túi xách Louis Vuitton, dùng điện thoại Vertu là sung sướng, đáng ngưỡng mộ, được mọi người để ý. Họ đã sai. Tuy nhiên xài đồ hiệu không có gì xấu nhưng càng để ý nhiều đến vật chất mình càng khổ bởi vì sẽ luôn có người giàu có hơn mình. Ngày trước Tinna không kiếm được nhiều tiền, chỉ dùng đồ mua ở chợ Bến Thành. Bây giờ có chút chút, nếu thích món đồ hiệu nào (trong khả năng của mình) thì mình sẽ mua và sẽ vui lắm vì đây là công sức của mình mà.
Hạnh phúc không nằm ở phạm trù giàu – nghèo. Tại sao người ta làm phim “Người giàu cũng khóc”? Tuy nhiên cũng đừng quá thiếu thốn, quá thiếu thốn sẽ dẫn đến cãi nhau và khổ đau.
Theo Mỹ thuật