Đối với Italia, chiến thắng là để khẳng định rằng, đội bóng HLV Prandelli đang đi đúng hướng trong quá trình cải tổ. Đối với Bờ Biển Ngà, chiến thắng để khẳng định vị thế của một gã khổng lồ châu Phi., London
Kỷ nguyên mới bắt đầu
Thất bại đáng xấu hổ tại WC 2010 cùng với sự ra đi của Lippi đã đánh dấu sự kết thúc cho một kỷ nguyên của bóng đá Italia. Một chu kỳ mới sẽ bắt đầu và tân HLV Cesare Prandelli chính là người bấm nút khởi động.
Cựu thuyền trưởng của Fiorentina đã chọn một cách tiếp cận đội tuyển Italia rất khác người tiền nhiệm khi ông tuyên bố triệu tập "ngựa chứng" lắm tài nhiều tật Cassano ngay khi nhậm chức chưa lâu. Tiền đạo của Sampdoria nổi tiếng với tính khí nóng nảy và thất thường, trước đây từng bị Lippi “bỏ quên” (phần vì bất đồng, phần vì vị HLV này lo Cassano sẽ làm ảnh hưởng tới không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển).
ĐT Italia đang nỗ lực để lấy lại hình ảnh của chính mình
Như để minh chứng cho sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, rất nhiều những cái tên đã từng tham dự WC 2010 không được gọi. Đó là Gattuso, Di Natale hay Camoranesi… Áp lực đang đè nặng lên Prandelli. Một chiến thắng, kèm với một màn trình diễn thuyết phục sẽ làm vừa lòng người hâm mộ Azzurri. Dù vậy, với sự xuất hiện của nhiều cái tên mới, chỉ chơi tốt thôi cũng đã là một sự cố gắng với đoàn quân áo thiên thanh.
Trở lại từ thất bại
Đội bóng được đặt nhiều kỳ vọng nhất Phi Châu cũng bị loại khỏi WC 2010 ngay từ vòng bảng. Và cho tới tận bây giờ, nỗi thất vọng vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí của nhiều CĐV Bờ Biển Ngà. Khác với Italia, lực lượng của Bờ Biển Ngà vẫn được đánh giá là mạnh và đoàn quân của tân HLV Francois Zahoui cần phải chứng minh được rằng, lực lượng mạnh phải đi kèm với chiến thắng.
Trong danh sách đội hình Bờ Biển Ngà lần này có sự vắng mặt của 3 cái tên quan trọng Kader Keita, Gosso và đáng tiếc nhất là Drogba. Voi rừng không thực sự khỏe và HLV Zahoui đã quyết định không triệu tập anh. Sự vắng mặt này sẽ làm giảm đáng kể hỏa lực của Những chú voi. Những cái tên mới được triệu tập như Emerse Fae, Coulibaly, Yapi-Yapo, Didier Konan Ya hay Bakari Kone vẫn chưa thể đủ tầm để lấp đầy phần nào khoảng trống mà Drogba để lại.
Chắc chắn, những trụ cột của Bờ Biển Ngà trong trận đấu tới sẽ vẫn là những Didier Zokora, anh em nhà Toure, Emmanuel Eboue hay Salomon Kalou. Và chỉ với những cái tên này thôi, Những chú Voi hoàn toàn có đủ khả năng để làm nên bất ngờ trước một đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao như Italia.
Đối với Azzuri, dù rất muốn thắng, nhưng với việc quyết tâm loại bỏ nhiều trụ cột và tạo điều kiện cho các nhân tố mới, đội bóng của vùng Nam Âu có thể sẽ gặp đôi chút chuệch choạc trong lối chơi. Một kết quả hòa sẽ là phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của hai đội.
Dự đoán: 1-1
Đội hình ra sân dự kiến:
Italia: Sirigu, Motta, Bonucci, Chiellini, Molinaro; Pepe, De Rossi, Palombo; Balotelli, Cassano; Amauri
Bờ Biển Ngà: Barry, Demel, K. Toure, Zokora, Tiene; Eboue, Y. Toure, Tiote; Dindane, Kalou, Gervinho
(theo bongdaso)
Kỷ nguyên mới bắt đầu
Thất bại đáng xấu hổ tại WC 2010 cùng với sự ra đi của Lippi đã đánh dấu sự kết thúc cho một kỷ nguyên của bóng đá Italia. Một chu kỳ mới sẽ bắt đầu và tân HLV Cesare Prandelli chính là người bấm nút khởi động.
Cựu thuyền trưởng của Fiorentina đã chọn một cách tiếp cận đội tuyển Italia rất khác người tiền nhiệm khi ông tuyên bố triệu tập "ngựa chứng" lắm tài nhiều tật Cassano ngay khi nhậm chức chưa lâu. Tiền đạo của Sampdoria nổi tiếng với tính khí nóng nảy và thất thường, trước đây từng bị Lippi “bỏ quên” (phần vì bất đồng, phần vì vị HLV này lo Cassano sẽ làm ảnh hưởng tới không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển).

ĐT Italia đang nỗ lực để lấy lại hình ảnh của chính mình
Như để minh chứng cho sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, rất nhiều những cái tên đã từng tham dự WC 2010 không được gọi. Đó là Gattuso, Di Natale hay Camoranesi… Áp lực đang đè nặng lên Prandelli. Một chiến thắng, kèm với một màn trình diễn thuyết phục sẽ làm vừa lòng người hâm mộ Azzurri. Dù vậy, với sự xuất hiện của nhiều cái tên mới, chỉ chơi tốt thôi cũng đã là một sự cố gắng với đoàn quân áo thiên thanh.
Trở lại từ thất bại
Đội bóng được đặt nhiều kỳ vọng nhất Phi Châu cũng bị loại khỏi WC 2010 ngay từ vòng bảng. Và cho tới tận bây giờ, nỗi thất vọng vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí của nhiều CĐV Bờ Biển Ngà. Khác với Italia, lực lượng của Bờ Biển Ngà vẫn được đánh giá là mạnh và đoàn quân của tân HLV Francois Zahoui cần phải chứng minh được rằng, lực lượng mạnh phải đi kèm với chiến thắng.
Trong danh sách đội hình Bờ Biển Ngà lần này có sự vắng mặt của 3 cái tên quan trọng Kader Keita, Gosso và đáng tiếc nhất là Drogba. Voi rừng không thực sự khỏe và HLV Zahoui đã quyết định không triệu tập anh. Sự vắng mặt này sẽ làm giảm đáng kể hỏa lực của Những chú voi. Những cái tên mới được triệu tập như Emerse Fae, Coulibaly, Yapi-Yapo, Didier Konan Ya hay Bakari Kone vẫn chưa thể đủ tầm để lấp đầy phần nào khoảng trống mà Drogba để lại.
Chắc chắn, những trụ cột của Bờ Biển Ngà trong trận đấu tới sẽ vẫn là những Didier Zokora, anh em nhà Toure, Emmanuel Eboue hay Salomon Kalou. Và chỉ với những cái tên này thôi, Những chú Voi hoàn toàn có đủ khả năng để làm nên bất ngờ trước một đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao như Italia.
Đối với Azzuri, dù rất muốn thắng, nhưng với việc quyết tâm loại bỏ nhiều trụ cột và tạo điều kiện cho các nhân tố mới, đội bóng của vùng Nam Âu có thể sẽ gặp đôi chút chuệch choạc trong lối chơi. Một kết quả hòa sẽ là phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của hai đội.
Dự đoán: 1-1
Đội hình ra sân dự kiến:
Italia: Sirigu, Motta, Bonucci, Chiellini, Molinaro; Pepe, De Rossi, Palombo; Balotelli, Cassano; Amauri
Bờ Biển Ngà: Barry, Demel, K. Toure, Zokora, Tiene; Eboue, Y. Toure, Tiote; Dindane, Kalou, Gervinho
(theo bongdaso)