Trước trận Inter – Chelsea: Hỗn mang quá khứ và hiện tại

Jolie

Member
Một cuộc đối đầu ở tầm thượng đỉnh của bóng đá châu Âu, giữa 2 nền bóng đá đối lập như nước với lửa là Anh – Italia, với 2 đại diện ưu tú nhất của trường phái thực dụng, và 2 HLV thuộc hàng kỳ tài ở thế hệ của mình. Ở đó, những giá trị cũ và mới, lịch sử và hiện tại, lý trí và cảm xúc đầy duyên nợ đan xen. Một trận chiến phức tạp trên mọi khía cạnh.
Từ cái còng của Mourinho…
Người ta sẽ băn khoăn xem Jose Mourinho sẽ có cảm xúc gì khi đối mặt với quá khứ. Nhìn thấy Chelsea, “Người đặc biệt” như đứng trước tấm gương có hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tại Stamford Brigde, Mourinho bắt đầu nhào nặn nên một thương hiệu cầm quân gai góc, kỳ dị nhưng không kém phần ma lực. Ông đưa ra những phát ngôn đề cao chính mình, mở ra những cuộc công kích vào HLV đối thủ, vào trọng tài, và kể cả những cơ quan thượng tầng của làng bóng đá Anh. Mourinho che chở cho đội bóng của ông, bằng phương pháp chống lại tất cả. Một cách thông minh, lịch lãm nhưng cũng thật sự dữ dội khi cần.
oeecs1266994206.jpg
Ông đã gói thứ cá tính ấy vào vali và đem nó đến đất Ý. Ở đó, các HLV ít nói hơn, nhưng báo chí, trọng tài và các tổ chức thượng tầng rất phức tạp và phảng phất nét gì đó Mafia. Văn hoá bóng đá trái ngược không làm Mourinho đằm tính và kiệm lời đi, thậm chí còn khiến khả năng đưa ra những cử chỉ để hàm chứa thù địch của ông trở thành một thứ vũ khí thực sự: Chiếc còng số 8 tưởng tượng trong trận hoà Sampdoria 0-0 (Inter bị đuổi 2 người) đã khiến ông bị phạt cấm chỉ đạo 3 trận, nhưng đã làm dấy lên những nghi vấn cho rằng Inter đang bị đánh hội đồng bởi sức mạnh khủng khiếp của họ ở Serie A.
… Đến nhà tù của khó khăn bủa vây
Cái còng ấy sẽ biến Inter trở thành nạn nhân của án treo giò, trong bối cảnh lực lượng của họ không hoàn toàn lành lặn. Ở Serie A, họ vừa trải qua 3 trận hoà liên tiếp, và khoảng cách với đội nhì bảng Roma đã bị rút ngắn xuống còn 5 điểm.
Một cách điềm đạm hơn hẳn những cử chỉ dữ dội mang tính “kịch” của Mourinho, Ancelotti chỉ nhẹ nhàng xoáy vào những khó khăn mà Inter đang mắc phải vào thời điểm này: “Cả Italia, trừ các CĐV Inter, sẽ ủng hộ Chelsea”. Một phát biểu nghịch tai, nhưng không phải không có cơ sở. Cá tính của Mourinho đã khiến ông trở nên cô độc trong những thái độ chẳng mấy thiện cảm của giới mộ điệu, báo chí và cả những… đồng nghiệp ở Italia (người được bầu danh hiệu “Chiếc ghế vàng” không phải ông, mà là Allegri, HLV của Cagliari).
lqzbx1266994206.jpg
Sự ngạo nghễ và sức mạnh kinh ngạc của Inter trên đất Italia cũng khiến họ trở nên cô đơn ngay tại quê hương mình. Và Inter đang ở trong cái lồng kính của muôn vàn sức ép: Những chỉ trích, vấn đề lực lượng, phong độ, những cuộc khẩu chiến ngày càng xa rời chuyên môn thuần tuý trên sân cỏ và hơn cả, là thêm một năm nữa những nghi vấn về sức mạnh thật sự của Inter ở Champions League lại được dấy lên.
Với Porto, Mourinho giành được một trong những chiếc Cúp Champions League kỳ lạ và bất ngờ bậc nhất trong lịch sử, nhưng “chất Champions League” của ông có cái gì đó khiếm khuyết trước Ancelotti. Người đàn ông Italia (nhưng có khuôn mặt không lãng mạn chút nào) ấy đã nếm trải đủ những cung bậc ở đấu trường danh giá này, từ những phút giây đăng quang nghẹn ngào vào năm 2003 và 2007 với Milan, đến những khoảnh khắc chết lặng trong sững sờ của Istanbul 2005 (dẫn Liverpool 3-0 và bị lội ngược dòng 3-3, thua trên chấm penalty).
Toan tính nào?
Chelsea của ông cũng đang là một đội bóng với những trải nghiệm phức tạp như thế: Có thể thất bại, thậm chí là trước những đối thủ chẳng xứng đáng chút nào như Wigan, nhưng họ luôn biết cách đứng dậy nhanh chóng. Có thể huỷ diệt đối phương bằng những séc tennis (7-2 trước Sunderland), nhưng lại rắn rỏi lạ kỳ khi đối đầu với những đội bóng lớn (thắng MU 1-0). Sân nhà cũng như sân khách, đất Anh cũng như châu Âu, Chelsea của Ancelotti là một đội bóng phức tạp, nhưng cá tính lì lợm và giàu nghị lực thì dường như bất biến. Những thứ cũng đã trở thành “đặc sản” dưới thời Mourinho, và hiện tại vẫn đang được nâng tầm.
Thế nhưng, Chelsea, cũng như Inter, không chỉ phải lo cho trận chiến hiện tại, mà còn phải tính toán được cho chặng đường sắp tới. Inter sẽ có điều kiện bung sức ở Champions League, bởi họ có đến 4 trụ cột bị… treo giò ở vòng tiếp theo. Ngược lại, Chelsea sẽ phải cân nhắc nhiều điều, bởi chỉ 2 ngày sau, họ gặp Man. City ở Premier League. Ancelotti có thể tạm cho quá khứ của Chelsea (Mourinho) lên tiếng trên đất Ý, để sẵn sàng bung sức và đòi nợ ở lượt về. Một tính toán không tồi vào thời điểm này.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti; Cambiasso, Muntari, Thiago Motta; Sneijder; Eto'o, Milito
Chelsea (4-3-3): Cech; Belletti, Terry, Carvalho, Ivanovic; Mikel, Ballack, Cole; Lampard, Drogba, Anelka.
An Ngọc Linh
 
Back
Top