Nàng Á hậu đã có đôi lời tâm sự về những kỷ niệm Tết của riêng cô từ khi còn là một đứa trẻ.
Được biết hồi nhỏ, May ăn Tết ở quê với người Khrmer. May có thể tiết lộ một chút về cái Tết đặc biệt này không?
Tết chính của người Khmer được gọi là Chol Chnam Thmay, diễn ra vào ngày 13,14,15 tháng 4 dương lịch.
Đúng 12 giờ đêm ngày 13/4, người Khmer sẽ lập bàn hương án để cúng đón vị thần năm mới. Bàn hương án này được giữ suốt 3 ngày tết. Trong những ngày Tết Chol Chnam Thmay, mỗi sáng người Khmer đều chuẩn bị các món ăn đặc biệt và sau đó lên chùa làm lễ dâng cơm, cúng các sư sãi hương hoa , trái cây , bánh mứt... Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội đón mừng năm mới mang đậm bản sắc dân tộc cũng đều được tổ chức tại chùa và mọi người cùng nhau ăn vận những bộ trang phục truyền thống.
Ngưới Khrme cũng đón Tết nguyên đán như người Kinh nhưng không làm quá to và cũng không có nghi thức gì khác biệt.
Sau này, khi ăn Tết trên Sài Gòn, chắc hẳn May cũng rất nhớ hương vị Tết dưới quê?
Vâng, May không thể nào quên. Đó là những cái Tết đã gắn liền với tuổi thơ của May. Cứ đến dịp Tết là hình ảnh các lễ hội vui vẻ trong chùa, những bộ quần áo truyền thống, những lời ca tiếng hát ngày nào lại ùa về.
Cái Tết năm ngoái của May như thế nào nhỉ?
Năm ngoái May cũng có một cái Tết khó quên lắm. Chuyện là thế này, May cùng cả gia đình đã thức suốt đêm đón giao thừa. 3h sáng cả nhà đã đi chùa Quan Âm Tu Viện ở Biên Hòa rồi. Nhưng đến nơi thì vẫn chưa tới giờ làm lễ chúc các thầy, thế là May ngồi ngủ gục ngay trên thềm chùa cho đến sáng và tỉnh dậy vì tiếng chuông chùa. Mà cũng may là dù ngủ gục vào sớm mùng 1 Tết nhưng cả năm May lại rất tỉnh táo (cười).
Với May, Tết mang ý nghĩa gì và May thường mong đợi điều gì nhất trong dịp Tết?
Với May, Tết là những ngày bắt đầu cho một năm mới, thế nên cứ đến Tết là cái gì cũng mới, cũng đẹp hết. May luôn mong đợi được đoàn tụ cùng gia đình trong những thời khắc đặc biệt này.
Dự định đón Tết năm nay của May như thế nào? Liệu có phải đi diễn không?
Thực sự là May không có dự định gì và cũng không có lịch diễn trong dịp tết. Chỉ có sau rằm tháng giêng, May và mẹ sẽ đi hành hương Phật tích tại ấn Độ.
Và không quên tham gia các hoạt động từ thiện một cách tích cực
Kế hoạch sang năm của May sẽ như thế nào?
Kế hoạch thì May có nhiều, nhưng chưa dám "bật mí". Tại May sợ "nói trước bước không tới". Mọi người ráng chờ sẽ biết thôi!
Năm nay, mừng 1 Tết lại trùng ngay Valentine, sự trùng hợp này có ảnh hưởng gì đến chuyện "riêng" của May không?
Tiếc quá, May lại chưa có "chuyện riêng", thế nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình!
Nhân dịp năm mới, May có muốn nhắn gửi đôi lời tới độc giả không?
Tất nhiên là có rồi. Nhân dịp Tết đến xuân sang, May muốn chúc các độc giả sẽ một năm mới vô lượng an lạc, kiết tường như ý và mong mọi người đừng quên ủng hộ May nhé.
Cảm ơn May! Chúc May có một năm mới thành công, hạnh phúc!
Theo 2sao
Được biết hồi nhỏ, May ăn Tết ở quê với người Khrmer. May có thể tiết lộ một chút về cái Tết đặc biệt này không?
Tết chính của người Khmer được gọi là Chol Chnam Thmay, diễn ra vào ngày 13,14,15 tháng 4 dương lịch.
Đúng 12 giờ đêm ngày 13/4, người Khmer sẽ lập bàn hương án để cúng đón vị thần năm mới. Bàn hương án này được giữ suốt 3 ngày tết. Trong những ngày Tết Chol Chnam Thmay, mỗi sáng người Khmer đều chuẩn bị các món ăn đặc biệt và sau đó lên chùa làm lễ dâng cơm, cúng các sư sãi hương hoa , trái cây , bánh mứt... Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội đón mừng năm mới mang đậm bản sắc dân tộc cũng đều được tổ chức tại chùa và mọi người cùng nhau ăn vận những bộ trang phục truyền thống.

Ngưới Khrme cũng đón Tết nguyên đán như người Kinh nhưng không làm quá to và cũng không có nghi thức gì khác biệt.
Sau này, khi ăn Tết trên Sài Gòn, chắc hẳn May cũng rất nhớ hương vị Tết dưới quê?
Vâng, May không thể nào quên. Đó là những cái Tết đã gắn liền với tuổi thơ của May. Cứ đến dịp Tết là hình ảnh các lễ hội vui vẻ trong chùa, những bộ quần áo truyền thống, những lời ca tiếng hát ngày nào lại ùa về.

Năm ngoái May cũng có một cái Tết khó quên lắm. Chuyện là thế này, May cùng cả gia đình đã thức suốt đêm đón giao thừa. 3h sáng cả nhà đã đi chùa Quan Âm Tu Viện ở Biên Hòa rồi. Nhưng đến nơi thì vẫn chưa tới giờ làm lễ chúc các thầy, thế là May ngồi ngủ gục ngay trên thềm chùa cho đến sáng và tỉnh dậy vì tiếng chuông chùa. Mà cũng may là dù ngủ gục vào sớm mùng 1 Tết nhưng cả năm May lại rất tỉnh táo (cười).

Với May, Tết mang ý nghĩa gì và May thường mong đợi điều gì nhất trong dịp Tết?
Với May, Tết là những ngày bắt đầu cho một năm mới, thế nên cứ đến Tết là cái gì cũng mới, cũng đẹp hết. May luôn mong đợi được đoàn tụ cùng gia đình trong những thời khắc đặc biệt này.
Dự định đón Tết năm nay của May như thế nào? Liệu có phải đi diễn không?
Thực sự là May không có dự định gì và cũng không có lịch diễn trong dịp tết. Chỉ có sau rằm tháng giêng, May và mẹ sẽ đi hành hương Phật tích tại ấn Độ.


Kế hoạch sang năm của May sẽ như thế nào?
Kế hoạch thì May có nhiều, nhưng chưa dám "bật mí". Tại May sợ "nói trước bước không tới". Mọi người ráng chờ sẽ biết thôi!
Năm nay, mừng 1 Tết lại trùng ngay Valentine, sự trùng hợp này có ảnh hưởng gì đến chuyện "riêng" của May không?
Tiếc quá, May lại chưa có "chuyện riêng", thế nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình!
Nhân dịp năm mới, May có muốn nhắn gửi đôi lời tới độc giả không?
Tất nhiên là có rồi. Nhân dịp Tết đến xuân sang, May muốn chúc các độc giả sẽ một năm mới vô lượng an lạc, kiết tường như ý và mong mọi người đừng quên ủng hộ May nhé.
Cảm ơn May! Chúc May có một năm mới thành công, hạnh phúc!
Theo 2sao