Trương Hồ Phương Nga: “Tôi không thấy mình giống Chương Tử Di”

Jolie

Member
Sắc sảo, cá tính và thông minh trong cách trò chuyện là ấn tượng mà Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga để lại cho người đối diện. Cô sinh ra ở Hà Nội nhưng trưởng thành và học tập tại Bạch dương “sương trắng nắng vàng”.

Hiện, cô đã trở về Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp đại học và cũng có mặt trong nhiều sự kiện văn hóa - giải trí của showbiz Việt.

Có thể kể về hành trình đưa Nga đến với vương miện hoa hậu như thế nào?

Tôi sinh ra tại Hà Nội. Năm 11 tuổi tôi sang Nga sống cùng với mẹ và học tập ở đó. Đến với cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga là một sự tình cờ thú vị. Trước đó tôi có tham gia một cuộc thi Hoa khôi sinh viên và đoạt giải nhất. Khi đại sức quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức cuộc thi này, ban tổ chức đã mời tôi tham gia.

Là người sống xa quê từ nhỏ nên mỗi khi có những hoạt động của cộng đồng tôi rất vui. Tôi rất thích tham gia và đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để những hoạt động ý nghĩa đó thành công. Và đến với cuộc thi này cũng vậy, tôi coi đó là dịp để được hòa mình trong cộng đồng người Việt tại Nga. May mắn đã mỉm cười với tôi. Sau cuộc thi tại Nga, tôi và các thí sinh lọt vào top 5 được vinh dự đại diện cộng đồng tại Nga đi Kharcov, Ukraina để tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt tại khu vực SNG. Ở cuộc thi này tôi lọt vào top 10 và đạt danh hiệu HH Áo dài.

nga04051.jpg


Nga có cảm thấy tiếc nuối khi không đạt thành tích cao hơn ở cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007?

Tôi tham gia cuộc thi vì muốn được là một phần trong những hoạt động rất ý nghĩa của những người Việt ở nước ngoài và tôi đã có được cảm giác đầm ấm đó. Cuộc thi cũng thành công tốt đẹp, chọn được người xứng đáng cho vương miện nên tôi không cảm thấy có điều gì để tiếc nuối.

Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai sắp được tổ chức, Nga đang có tuổi trẻ, nhan sắc, Nga có định thử sức lần nữa?

Đó là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của tôi và tôi nghĩ những gì đặc biệt chỉ nên có một. Tôi đã trải nghiệm những niềm vui khi tham gia một cuộc thi nhan sắc và tôi nghĩ như vậy là đủ cho mình. Tôi sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nào nữa.

Và cơ duyên nào dẫn đến việc Nga về nước?

Từ trong đáy lòng tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam, trở về Việt Nam là trở về nhà của mình. Tôi nghĩ rằng mỗi người trong số chúng ta đều muốn về nhà vì đó là điều hiển nhiên nhất, không cần bất kỳ lý do nào cả.

Tại sao Nga lại chọn sống ở TPHCM?

Trong cuộc sống tôi tin vào duyên phận. Ngay lần đầu tiên hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường TPHCM tôi đã cảm thấy mình là một phần của nơi này. Tôi không chọn Sài Gòn mà tôi thuộc về Sài Gòn, tự nhiên như cá được thả xuống nước để đến bây giờ thì "Sài Gòn chưa xa đã nhớ".

Nga sinh ra ở Hà Nội, dường như trong Nga có rất nhiều dáng dấp rất Hà Thành, cách xử sự khéo léo và cả vẻ đẹp cũng rất cổ điển, sang trọng...

37fnga04052.jpg


Tôi rất thích câu thơ "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Tôi trân trọng từng nét tinh túy của Hà Nội, và nếu như tôi được thừa hưởng một chút gì từ nền văn hóa ngàn năm văn hiến đó thì thật là một niềm hạnh phúc.

Nga dành thời gian cho Hà Nội, những mối quan hệ bạn bè thân thiết và các món ăn Hà Nội như thế nào?

Với tôi, dành tình yêu cho một nơi chốn không nhất thiết phải ở tại đó. Tôi luôn có Hà Nội bên mình qua những bài hát nồng nàn, dịu êm và tha thiết về Thủ đô. Những tình bạn đích thực không nhất thiết phải nhìn thấy nhau mới có thể duy trì, tôi may mắn có những người bạn như vậy. Và may mắn hơn nữa, ở giữa Sài Gòn tấp nập tôi vẫn có thể thưởng thức những món ăn đậm chất Bắc trong những quán ăn của người Hà Nội.

Có thông tin nói rằng về Việt Nam, Nga rất đắt show, điều này đúng chứ?

Nếu là show đi làm hành chính 8 tiếng một ngày thì đúng, ngày nào cũng có.

Thế còn những show liên quan đến nghệ thuật, thời trang thì sao?

Thời gian đầu về Việt Nam tôi giữ vị trí quản lý sự kiện cho một công ty chuyên về tổ chức các sự kiện nghệ thuật. Nếu việc xuất hiện ở rất nhiều sự kiện trong vai trò nhà tổ chức cũng được định nghĩa là "đắt show" thì nguồn tin trên cũng lại ... đúng.

nga04053.jpg


Nga có dự định phát triển con đường nghệ thuật bên cạnh công việc của mình không?

Tôi là người yêu nghệ thuật vì nghệ thuật giúp tôi cân bằng cuộc sống của mình, mang lại những trải nghiệm của sự thăng hoa và làm dịu đi những căng thẳng thường nhật. Tôi vẫn nhận lời chụp ảnh cho các tạp chí vì tôi yêu quá trình tạo nên những bức ảnh đó. Tôi trân trọng nhiệt huyết, sự tìm tòi sáng tạo và những nụ cười thân thiện của các ê-kíp mà tôi được làm việc cùng.

Có ý kiến cho rằng, Nga sở hữu hình thức hao hao nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di. Theo Nga, đây là điểm cộng hay điểm bất lợi khi bạn làm nghệ thuật và cả ở cuộc sống thường ngày?

Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của bất kỳ ai chứ không chỉ riêng tôi, hình thức bên ngoài không bao giờ tự bản thân nó là điểm cộng hay điểm bất lợi. Quan trọng là cách bạn làm cho người khác nhớ về mình như thế nào. Ít nhất cho đến bây giờ chưa có ai gặp tôi một lần mà chỉ nhớ đến tôi vì tôi có nét hao hao Chương Tử Di (cười).

Bản thân Nga, nếu Nga tự nhận xét, bạn có thấy mình có nét hao hao mỹ nhân Trung Hoa này?

Có khá nhiều người nói như vậy khiến tôi cũng tò mò liệu có phải thật sự thế không. Tôi so sánh những bức hình của mình với Chương Tử Di và cuối cùng rút ra kết luận tôi không thấy mình giống cô ấy.

nga04054.jpg


Nghe “đồn” rằng Nga hơi chảnh, điều này đúng hay chảnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một nhan sắc sang và lạnh?

Khi tham gia chương trình Gặp gỡ Thanh niên sinh Việt - Kiều bào tại Châu Âu tổ chức ở Matxcova với tư cách đại biểu của đoàn thanh niên Việt Nam tại Nga, chúng tôi đã đón tiếp hơn 260 đại biểu thanh niên từ 15 nước Châu Âu và Việt Nam. Các phóng viên từ Việt Nam sang và các bạn đại biểu đều nói rằng: "Nga rất thân thiện, không giống như những gì mọi người hình dung về một Hoa hâu". Tôi bất ngờ với nhận xét đó và hiểu rằng có lẽ công chúng vẫn có một định kiến cứ Hoa hậu là chảnh. Lời đồn mà chị nghe được chắc cũng xuất phát từ định kiến đó.

Một cô hoa hâu, người đẹp đi làm công việc hành chính, điều này có khó khăn với Nga khi "hòa nhập" được với môi trường xung quanh, đẹp bao giờ cũng dễ bị… săm soi hơn?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi hòa nhập với môi trường làm việc vì ở đó tôi là Phương Nga chứ không phải Hoa hậu.

Vậy bây giờ đặt vấn đề ngược lại, với Nga nhan sắc danh hiệu là thế mạnh trong việc phát huy nghề nghiệp hay chính đó lại là áp lực?

nga04055.jpg


Trong công việc của tôi hiệu quả được tạo ra bằng năng lực và kiến thức chứ không phải bằng nhan sắc hay danh hiệu. Vì vậy không thể coi nhan sắc và danh hiệu là yếu tố tạo nên sự thành công hay áp lực.

Cách trò chuyện chững chạc, cá tính và có phần già dặn trước tuổi của Nga, điều này là do Nga được sớm tiếp xúc với môi trường văn hóa, văn minh mới hay là trời sinh ra thế...

Xin được phép coi những nhận xét của chị là một lời khen. Tuy nhiên lời khen này không dành cho tôi mà dành cho mẹ tôi, người đã nuôi nấng giáo dục tôi thành một Phương Nga của ngày hôm nay, đang ngồi đây và mở lòng với chị.

Nga có thể nói thêm về mẹ?

Mẹ tôi không thích xuất hiện trên mặt báo nên tôi chỉ có thể nói rằng đó là người phụ nữ hoàn mỹ nhất và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tôi.

Cảm ơn hoa hậu Phương Nga!

Theo Dân Trí​
 
Back
Top