Tina Tình: Không ảo tưởng vào hào quang

Jolie

Member
Tina Tình ngoài đời luôn gây ân tượng mạnh với người đối diện bởi một cá tính cứng cỏi. Trên sân khấu Tina Tình để lại thiện cảm cho công chúng yêu nhạc Việt Nam bằng phong cách trình diễn sôi động với những bản rock do chính cô sáng tác.Xinh đẹp, mạnh mẽ và quyến rũ kết hợp với khả năng hát, sáng tác và chơi nhạc cụ - với chừng ấy nội lực, cô đang tự tin để khẳng định tên tuổi của mình.
Tina đang hy vọng hay tự khẳng định?
Làm sao dám khẳng định một điều gì đó. Giống như cuộc sống cũng vậy không ai dám vỗ ngực xưng tên mình sẽ là gì đó đâu. Tôi chỉ tự tin và hy vọng chứ không phải tự tin rồi ảo tưởng.


2010513131255-tnt2.jpg



Cũng phải thừa nhận tên tuổi chị trong làng nhạc Việt vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến, dù đã về nước hát hò được 10 năm?
Nói về giọng hát tôi không dám tự đánh giá mình hát hay hát dở vì vẫn có người thích, có người không thích nghe tôi hát. Về chuyện khán giả ít biết đến tôi một phần có lẽ là vì tôi ít biểu diễn ở các tụ điểm, sân khấu ca nhạc chỉ mang tính giải trí, kinh doanh. Tôi cũng thấy bây giờ giới trẻ chủ yếu thích nghe nhạc dance hơn rock nên đã có thay đổi chút xíu bằng việc hát xen kẽ một số bài hát nhạc dance và luyện tập vũ đạo, làm mới mình bằng trang phục biểu diễn. Nhưng về lâu dài, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi dòng nhạc mình đã chọn từ đầu.
Xinh đẹp, cá tính, lại hoạt động trong giới nghệ thuật. Vậy một chàng trai như thế nào mới lọt được vào "mắt xanh" của Tina Tình?
Hiện tại, tôi chỉ có công việc và những người bạn bên cạnh. Tôi từng có 2-3 mối tình cả ở Czech và Việt Nam nhưng đều đã tan vỡ cả. Tôi thích những chàng trai hiền những biết chiều phụ nữ, có óc hài hước, biết pha trò và biết chịu đựng tôi một chút. Chiều ở đây không phải là điều gì to tát mà có thể là những việc nhỏ bé nhưng tràn đầy tình cảm như cởi giày hay mang giày cho phụ nữ. Tính tôi lí lắc hay nói nên cũng cần ai đó ít nói để bù trừ qua lại và người đó cũng phải kiên nhẫn chút xíu để tình cảm không bị sứt mẻ.
Có tin đồn từng có một đại gia rất thế lực - người đã nâng đỡ rất nhiều ca sĩ thành công - ngỏ ý muốn giúp đỡ Tina phát triển sự nghiệp. Chuyện này là có thật?
Chuyện đó là có thật đấy. Mới đầu tôi cũng muốn nhận vì số tiền đầu tư rất lớn và người ta không đòi hỏi chuyện gì ở Tina Tình. Nếu như tôi nhận thì tôi biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì và phải làm gì để trả ơn người ta vì "không dưng ai lại đem phần đến cho". Trong 10 năm nay những gì Tina Tình có là tự tôi gây dựng, chính vì thế mà làm nghề ngần ấy năm Tina Tình không nổi tiếng, nhiều người cứ hỏi tại sao.


2010513131255-tnt1.jpg



Nhưng người ta đã nói không đòi hỏi gì, sao Tina không tận dụng cơ hội?
Mình phải tự xem xét vì mình được cái gì và mất cái gì khi nhận được sự hỗ trợ của người ta. Chuyện được tài trợ ai không muốn và người tài trợ dù là đại gia vẫn là con người chứ không phải thần thánh nên tôi phải thấu hiểu quy luật ở đời đâu có ai giúp ai chuyện gì không đâu.
Lại có tin đồn, Tina Tình từng bị đòi lại vai diễn vì nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối?
Đúng là tôi phải trả lại vai diễn vì sức khỏe không được tốt. Nhưng không có chuyện tôi bị HIV như người ta đồn đại. Gần 10 năm ca hát, chẳng mấy ai biết đến. Vậy mà chỉ qua sự việc này, người quan tâm đông gấp bội. Tôi thấy buồn và không hợp với scandal kiểu này. Tôi không muốn nói thêm chuyện này nữa, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một trong những sự cố mà tôi sẽ phải đối mặt khi dấn thân vào nghệ thuật.
Như vậy, rõ ràng con đường nghệ thuật không phải là thảm hoa hồng, Tina Tình có thấy sợ?
Khi mới bước chân vào thị trường giải trí, ở tuổi 16-17, tôi nhìn cái gì cũng thấy màu hồng. Giờ mới thấy không như thế, hào quang phía trước càng mạnh thì bóng tối phía sau luôn chực chờ. Tôi không ảo tưởng vào hào quang mà sân khấu mang lại nữa. Điều lạ lùng là mỗi lần tôi than thân trách phận thì tôi lại chứng kiến những cảnh đời thảm thiết hơn trong cuộc sống hàng ngày để từ đó tôi thấy rằng đời tôi còn hạnh phúc hơn.
Hỏi thật nhé, nếu không thể thành công ở Việt Nam (nếu thôi nhé), liệu Tina có quyết định dứt ao ra đi tìm miền đất hứa?
Tôi từng đi và ở nhiều nước khác nhau nhưng nơi tôi thích nhất vẫn là Việt Nam. Ở đâu cũng chỉ 10 ngày là tôi thấy chán. Ở Pháp, khí hậu khắc nghiệt và con người sống qúa kiểu cách. Ở Mỹ thì qúa đông đúc, xô bồ. Còn Czech thì đúng kiểu văn hóa châu Âu, lịch sự nhưng cách sống sòng phẳng qúa, ít tình cảm. Người Việt Nam sống tình cảm hơn. Tôi rất thích điều đó.
Cảm ơn Tina Tình và chúc chị sẽ thành công!


Theo ĐSGĐ
 
Back
Top