Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 11:33 AM | 07/07/2011 ) Cậu bé Joshua Baker, 5 tuổi đã sống lại một cách kì diệu sau khi tim ngừng đập 40 phút nhờ bác sĩ mổ lồng ngực và mát-xa tim bằng tay không.
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Joshua trải qua một ca phẫu thuật nhiều rủi ro để chữa căn bệnh tim hiếm gặp. May mắn là một trong những bác sĩ phẫu thuật – ông Giles Peek – đã đi ngang qua căn phòng và nhanh chóng ứng phó kịp thời.
Chị Rebecca – mẹ của Joshua – cho biết: "Ngay lập tức, ông ấy mở lồng ngực thằng bé và bắt đầu xoa bóp quả tim".
"Qủa tim đã ngừng đập 40 phút. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi Josh được sống lại".
Tuy nhiên, các bác sĩ đã cảnh báo rằng ngay cả khi cậu bé sống lại thì cũng có khả năng cậu sẽ bị tổn thương não vì bộ não đã không có oxy trong một thời gian dài.
Tuy vậy, chỉ vài tháng sau khi quay trở lại từ cõi chết, Joshua hiện đã rất khỏe mạnh và hạnh phúc.
"Từ nhỏ thằng bé đã bị bệnh nặng. Đã rất nhiều lần chúng tôi tưởng rằng sẽ mất thằng bé. Ngồi trong bệnh viện và nhìn thấy tim của cậu con trai bé bỏng ngừng đập là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi".
Joshua bị mắc một căn bệnh tim bẩm sinh sau khi sinh ra được 2 tuần. Tim cậu bé có một cái lỗ và ở phía bên phải quả tim không hoạt động.
Joshua đã trải qua 4 ca phẫu thuật lớn và 7 cuộc tiểu phẫu khi chưa đầy 2 tuổi. Vào tháng 11/2010, một cuộc kiểm tra cho thấy phần còn hoạt động được của quả tim đã làm việc quá nhiều và nó có thể nổ tung trừ khi tiến hành một ca phẫu thuật lớn nữa.
Các bác sĩ đã cảnh báo Joshua chỉ có 20% khả năng sống sót sau ca phẫu thuật này.
Trải qua rất nhiều thử thách, cuối cùng Joshua đã có thể xuất viện. Những ngày đầu, cậu đi lại rất khó khăn nhưng sau đó đã hồi phục dần và hiện tại đã có thể chơi bóng đá cùng bố.
(theo bee)
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Joshua trải qua một ca phẫu thuật nhiều rủi ro để chữa căn bệnh tim hiếm gặp. May mắn là một trong những bác sĩ phẫu thuật – ông Giles Peek – đã đi ngang qua căn phòng và nhanh chóng ứng phó kịp thời.
![]() |
Tháng 11 năm ngoái, Joshua đã phải tiến hành một ca phẫu thuật lớn để ngăn quả tim nổ tung vì làm việc quá nhiều |
"Qủa tim đã ngừng đập 40 phút. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi Josh được sống lại".
Tuy nhiên, các bác sĩ đã cảnh báo rằng ngay cả khi cậu bé sống lại thì cũng có khả năng cậu sẽ bị tổn thương não vì bộ não đã không có oxy trong một thời gian dài.
Tuy vậy, chỉ vài tháng sau khi quay trở lại từ cõi chết, Joshua hiện đã rất khỏe mạnh và hạnh phúc.
"Từ nhỏ thằng bé đã bị bệnh nặng. Đã rất nhiều lần chúng tôi tưởng rằng sẽ mất thằng bé. Ngồi trong bệnh viện và nhìn thấy tim của cậu con trai bé bỏng ngừng đập là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi".
Joshua bị mắc một căn bệnh tim bẩm sinh sau khi sinh ra được 2 tuần. Tim cậu bé có một cái lỗ và ở phía bên phải quả tim không hoạt động.
![]() |
Joshua hiện đã phục hồi đáng kể |
Các bác sĩ đã cảnh báo Joshua chỉ có 20% khả năng sống sót sau ca phẫu thuật này.
Trải qua rất nhiều thử thách, cuối cùng Joshua đã có thể xuất viện. Những ngày đầu, cậu đi lại rất khó khăn nhưng sau đó đã hồi phục dần và hiện tại đã có thể chơi bóng đá cùng bố.
(theo bee)