Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 9:31 AM | 01/04/2011 )Cha mẹ của cậu bé tự hỏi: “Chúng tôi không biết tại sao con trai mình lại to béo đến vậy”.
Cậu bé Lu Hao người Trung Quốc thời gian gần đây đã trở thành đề tài hot trên mạng bởi sự bất thường về cân nặng của mình. Chia sẻ với báo chị cha mẹ của cậu bé cho hay mỗi bữa tối, bé bự này ăn ba bát cơm lớn. Những bức ảnh mới nhất cũng cho thấy thói quen thường xuyên của cậu bé chỉ là ngồi, đi ngủ và đặc biệt là ăn.
Lu Zao rất khó khăn để đứng và mẹ cậu bé cũng chật vật không kém khi trông cậu con trai
Cha mẹ cậu bé Lu Yuncheng và Chen Yuan vẫn luôn tự hỏi tại sao con trai mình lại ‘lớn như thổi’ vì khi sinh ra cậu bé cũng chỉ nặng có 2,6kg.
Cân nặng của cậu bé bắt đầu tăng một cách chóng mặt từ khi ba tháng tuổi và lớn lên theo từng tuần.
Theo cha mẹ Lu Hao, con trai họ không cảm thấy có khó khăn gì về vấn đề cân nặng. Gia đình này đã phải hạn chế rất nhiều chế độ ăn uống của cậu con trai mình. Trong năm 2010, cậu bé này đã tăng thêm 10 kg mặc cho những nỗ lực của cha mẹ cậu nhằm kiềm chế tốc độ tăng cân. Lu Hao luôn được cha mẹ cho đi bộ cùng thậm chí họ còn cho con trai mình chơi bóng đá.
Hao với chiếc bát đựng thức ăn đã được ăn sạch trơn
Hao cố gắng chạy theo quả bóng nhưng miệng thì vẫn ngậm kẹo mút
Cha mẹ cậu bé lo lắng khi lớn lên con trai của mình sẽ bị bắt nạt và mắc chứng tự kỉ mặc dù những hình ảnh hiện tại cho thấy Lu Hao luôn được các bạn cùng lớp thích chơi đùa cùng.
Cậu bé 4 tuổi rất ghét đi bộ đến trường mà thích được chở bằng mô tô của mẹ hơn
Hao bước đi rất khó nhọc dù có cả cha và mẹ đi hai bên
Để giúp Hao thích nghi nhiều hơn với các môn thể thao gia đình này đã tạo ra một sân bóng nhỏ cho cậu bé chơi đùa và thường đưa cậu bé đi bơi. Nhưng những bài tập này chỉ khiến cậu bé thấy đói bụng và muốn được ăn nhiều hơn.
Cha cậu bé Yuncheng cho hay: “Chúng tôi đã đưa nó đến 3 bệnh viện khác nhau và 1 nơi đã nói nó có một khối u trên đầu trong khi 2 bệnh viên kia thì cho là không. Các bác sĩ đều nói hooc-môn của cậu bé hoàn toàn bình thường. Chúng tôi không biết tại sao nó lại to béo đến thế. Hiện tại chúng tôi đang rất lo lắng về sức khỏe của nó. Nếu cứ đà tăng cân này tim của nó sẽ bị ảnh hưởng. Ao ước lớn nhất của chúng tôi là một ngày nào đó Hao có thể trở nên thon gọn”.
Sau khi chơi đùa chán, sở thích của cậu bé là ngủ
Cậu bé có cân nặng gấp 5 lần những đứa trẻ bình thường
Hadex
(Theo D.M, 24h)
Cậu bé Lu Hao người Trung Quốc thời gian gần đây đã trở thành đề tài hot trên mạng bởi sự bất thường về cân nặng của mình. Chia sẻ với báo chị cha mẹ của cậu bé cho hay mỗi bữa tối, bé bự này ăn ba bát cơm lớn. Những bức ảnh mới nhất cũng cho thấy thói quen thường xuyên của cậu bé chỉ là ngồi, đi ngủ và đặc biệt là ăn.

Lu Zao rất khó khăn để đứng và mẹ cậu bé cũng chật vật không kém khi trông cậu con trai
Cha mẹ cậu bé Lu Yuncheng và Chen Yuan vẫn luôn tự hỏi tại sao con trai mình lại ‘lớn như thổi’ vì khi sinh ra cậu bé cũng chỉ nặng có 2,6kg.
Cân nặng của cậu bé bắt đầu tăng một cách chóng mặt từ khi ba tháng tuổi và lớn lên theo từng tuần.
Theo cha mẹ Lu Hao, con trai họ không cảm thấy có khó khăn gì về vấn đề cân nặng. Gia đình này đã phải hạn chế rất nhiều chế độ ăn uống của cậu con trai mình. Trong năm 2010, cậu bé này đã tăng thêm 10 kg mặc cho những nỗ lực của cha mẹ cậu nhằm kiềm chế tốc độ tăng cân. Lu Hao luôn được cha mẹ cho đi bộ cùng thậm chí họ còn cho con trai mình chơi bóng đá.

Hao với chiếc bát đựng thức ăn đã được ăn sạch trơn

Hao cố gắng chạy theo quả bóng nhưng miệng thì vẫn ngậm kẹo mút
Cha mẹ cậu bé lo lắng khi lớn lên con trai của mình sẽ bị bắt nạt và mắc chứng tự kỉ mặc dù những hình ảnh hiện tại cho thấy Lu Hao luôn được các bạn cùng lớp thích chơi đùa cùng.

Cậu bé 4 tuổi rất ghét đi bộ đến trường mà thích được chở bằng mô tô của mẹ hơn

Hao bước đi rất khó nhọc dù có cả cha và mẹ đi hai bên
Để giúp Hao thích nghi nhiều hơn với các môn thể thao gia đình này đã tạo ra một sân bóng nhỏ cho cậu bé chơi đùa và thường đưa cậu bé đi bơi. Nhưng những bài tập này chỉ khiến cậu bé thấy đói bụng và muốn được ăn nhiều hơn.
Cha cậu bé Yuncheng cho hay: “Chúng tôi đã đưa nó đến 3 bệnh viện khác nhau và 1 nơi đã nói nó có một khối u trên đầu trong khi 2 bệnh viên kia thì cho là không. Các bác sĩ đều nói hooc-môn của cậu bé hoàn toàn bình thường. Chúng tôi không biết tại sao nó lại to béo đến thế. Hiện tại chúng tôi đang rất lo lắng về sức khỏe của nó. Nếu cứ đà tăng cân này tim của nó sẽ bị ảnh hưởng. Ao ước lớn nhất của chúng tôi là một ngày nào đó Hao có thể trở nên thon gọn”.

Sau khi chơi đùa chán, sở thích của cậu bé là ngủ

Cậu bé có cân nặng gấp 5 lần những đứa trẻ bình thường
Hadex
(Theo D.M, 24h)